Phố Biển đại chiến

Các cầu thủ K.Khánh Hòa (áo xanh) chưa được tận hưởng niềm vui chiến thắng trước SLNA trên sân nhà
Các cầu thủ K.Khánh Hòa (áo xanh) chưa được tận hưởng niềm vui chiến thắng trước SLNA trên sân nhà
TP - Thống kê trong bảy lần đối đầu gần đây nhất, SLNA đang chiếm ưu thế với hai trận thắng (so với một bên phía K.Khánh Hòa). Bốn trận còn lại kết thúc bất phân thắng bại. Chừng đấy đủ nói lên sự "kị rơ" lẫn nhau, hứa hẹn một cuộc chiến nảy lửa giữa hai đại diện bóng đá miền Trung.
Các cầu thủ K.Khánh Hòa (áo xanh) chưa được tận hưởng niềm vui chiến thắng trước SLNA trên sân nhà
Các cầu thủ K.Khánh Hòa (áo xanh) chưa được tận hưởng niềm vui chiến thắng trước SLNA trên sân nhà . Ảnh: Khôi Ngô

Hơi có chút lo ngại cho SLNA, khi ở trận đấu chiều nay, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải đến làm khách trên sân Nha Trang. Thêm nữa, cả hai thắng lợi của họ trước đội bóng phố biển đã diễn ra cách đây khá lâu, vào các năm 2007, 2008, và đều với tỷ số sát nút 2-1. Rất vất vả.

Trong khi hai lần đối đầu gần đây, SLNA đều bị thất thế trước K.Khánh Hòa. Cụ thể, ở lượt đi, đội bóng thành Vinh bị cầm hòa 0-0 trên sân khách, trước khi đại bại 2-4 trong trận lượt về ngay tại sân nhà mùa giải vừa qua.

Đây cũng là một trong những trận đấu gây thất vọng nhất của SLNA, khi để đội khách làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Đến độ sau 45 phút đầu tiên, người hâm mộ xứ Nghệ nhất loạt quay sang cổ vũ cho đội khách, như một cách phản ứng lại tinh thần thi đấu bạc nhược của "gà" nhà.

Cũng sau thất bại trước K.Khánh Hòa trên sân Vinh, SLNA bị tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, còn HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng phải hứng chịu không ít lời chỉ trích, kèm với những ánh mắt nghi ngờ về năng lực cầm quân.

Tuy nhiên, nói thế không phải SLNA "dưới cơ" đối thủ. HLV Nguyễn Hữu Thắng hẳn có đủ niềm tin đội nhà sẽ giành được một kết quả tích cực chứ không đến nỗi quá tệ. Trong 3 mùa giải vừa qua, SLNA chưa một lần phải ra về trắng tay khi làm khách tại Nha Trang.

Cú lội ngược dòng 2-1 trước Hòa Phát Hà Nội ở vòng đấu trước đã đưa SLNA lên ngôi đầu bảng xếp hạng, đẩy tinh thần đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng lên rất cao. Đấy là một lý do khác để SLNA thêm phần tự tin. Sự vắng mặt của Văn Quyến chắc chắn không ảnh hưởng đến sức mạnh của SLNA, như thực tế họ đã không cần sự phục vụ của tiền đạo trên trong phần lớn thời gian vừa qua.

Đặc biệt khi bước vào mùa giải này, chất lượng ngoại binh của SLNA đã được cải thiện đáng kể, trong khi những nội binh trụ cột như Huy Hoàng, Trọng Hoàng….vẫn rất ổn định. Nói Hữu Thắng đang sở hữu dàn cầu thủ nội trẻ đáng xem nhất ở V.League thời điểm hiện tại có lẽ cũng không quá lời.

SLNA ngại điều gì nhất ở K.Khánh Hòa? Nếu hỏi Huy Hoàng và các đồng đội, câu trả lời hẳn chính là sự "kị rơ" trong lối chơi của hai đội như đã nói ở trên. Có thể K.Khánh Hòa đã không còn giữ nguyên sức mạnh như các mùa giải trước, khi trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn đã mất tiền đạo số một- Quang Hải.

Nhưng bù lại, lối chơi của đội bóng phố biển lại có phần mềm mại, đậm chất kỹ thuật hơn. K.Khánh Hòa cũng ưu tiên nhiều hơn cho các pha phối hợp nhỏ, tấn công trực diện vào trung lộ, chứ không đánh biên nhiều như trước.

Thêm nữa, cũng như SLNA, K.Khánh Hòa vừa mới giành chiến thắng trước B.Bình Dương ở vòng đấu trước, một kết quả khiến cho ông Tuấn và các học trò hẳn chưa hết sướng. Không phải là điều bất ngờ khi được hỏi, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tự tin khẳng định, K.Khánh Hòa sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để "SLNA phải ra về với tâm trạng buồn nhất có thể".

Đã chắc là SLNA sẽ làm mọi cách để giữ vững ngôi đầu bảng, nhưng K.Khánh Hòa cũng không thiếu lý do để mong nối tiếp mạch thắng lợi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG