Phim về ‘Sát thủ bikini’ Charles Sobhraj giết người hàng loạt những năm 1970

TPO - BBC vừa ra mắt loạt phim mới về “sát thủ bikini” Charles Sobhraj – tên tội phạm từng giết ít nhất 10 du khách trên đường mòn hippie ở châu Á vào những năm 1970.

Vào đầu năm mới 2021, BBC đã phát sóng loạt phim mới tái hiện tội ác của kẻ giết người hàng loạt Charles Sobhraj – được biết đến với biệt danh The Serpent (rắn) bởi kỹ năng lừa lọc và lẩn trốn. Phim lấy tên “The Serpent”, được chiếu trên kênh BBC One.

Bộ phim 8 phần sẽ mô tả chi tiết về những vụ giết hại các khách du lịch phương Tây của Charles Sobhraj (do Tahar Rahim thủ vai) vào năm 1975 và 1976, cũng như quá trình tên tội phạm “sa lưới” pháp luật và và kết án chung thân. Đồng hành cũng Sobhraj là người tình “bị tẩy não” Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman), vẫn gắn bó với Sobhraj dù biết rõ về tội ác và sự lăng nhăng của y, thậm chí còn giúp sức trong các vụ giết người.

Phim về ‘Sát thủ bikini’ Charles Sobhraj giết người hàng loạt những năm 1970 ảnh 1 Tạo hình của Tahar Rahim và Jenna Coleman trong "The Serpent".

Charles Sobhraj là ai?

Charles Sobhraj, tên thật là Hatchand Bhaonani Gurumukh Charles Sobhraj, sinh năm 1944 tại Sài Gòn, với cha là người Ấn Độ, còn mẹ là người Việt Nam. Cuộc hôn nhân của cha mẹ Sobhraj không kéo dài lâu. Cha y cắt đứt liên lạc sau khi ly hôn. Sau này, Sobhraj chuyển đến Pháp cùng mẹ và bạn đời mới của bà – một trung úy quân đội Pháp.

Khi còn là thiếu niên, Sobhraj bắt đầu phạm những tội nhỏ như trộm xe hơi và cướp tiền của các bà nội trợ. Năm 1963, Sobhraj thụ án tù đầu tiên vì trộm cắp ở Paris.

Phim về ‘Sát thủ bikini’ Charles Sobhraj giết người hàng loạt những năm 1970 ảnh 2 Charles Sobhraj lai hai dòng máu Ấn - Việt.

Sau khi ra tù, Sobhraj gặp mối tình đầu, Chantal Compagnon – một phụ nữ trẻ người Pháp. Y hỏi cưới Compagnon, nhưng bị bắt vào cùng ngày vì cố lẩn trốn cảnh sát khi đang lái một chiếc xe ăn cắp. Sobhraj ngồi tù 8 tháng trong khi vợ đang mang thai.

Từ năm 1970, cặp đôi đi khắp thế giới bằng giấy tờ giả. Họ sống bằng cách cướp của những khách du lịch mà họ gặp trong chuyến đi. Số tiền cướp được hầu như bị Sobhraj “nướng” trong sòng bạc.

Năm 1973, Sobhraj trốn thoát khỏi nhà tù sau một vụ cướp có vũ trang bất thành và trốn đến Kabul (Afghanistan). Tại đây, Sobhraj lần đầu tiên cướp của khách du lịch trên đường mòn hippie (hành trình trên bộ giữa Châu Âu và Nam Á, chủ yếu qua Iran, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ và Nepal, giai đoạn những năm 1959-1970). Y nhanh chóng bị bắt và tiếp tục trốn thoát được sang Iran. Chantal Compagnon quay trở lại Paris sau khi bị bỏ tù ở Afghanistan và sinh con gái sau song sắt. Cuối cùng, Compagnon phải chuyển đến Mỹ để thoát khỏi người chồng tội phạm.

Sobhraj dùng hai năm tiếp theo để chạy trốn, sử dụng tới 10 hộ chiếu ăn cắp được, phạm tội với người em trai cùng mẹ khác cha là Andre trên khắp Đông Âu và Trung Đông. Tuy nhiên, Andre sau đó bị bắt, còn Sobhraj thoát được.

Vào mùa xuân năm 1975, Sobhraj gặp Marie-Andrée Leclerc tại Ấn Độ. Khi đó, Leclerc là một thư ký y khoa đang đi du lịch, còn Sobhraj là hướng dẫn viên cho người đẹp.

Thời điểm đó, Sobhraj trang trải cuộc sống bằng cách đóng giả thành người bán hàng hoặc buôn ma túy cho khách du lịch bụi. Những người này sau đó bị Sobhraj đánh thuốc mê, cướp của và sát hại. Sobhraj có đồng phạm là Ajay Chowdhury, một thanh niên Ấn Độ.

Trong suốt ba tháng, Sobhraj dụ dỗ Leclerc bằng những bức thư tình sướt mướt. Cuối cùng, Leclerc bay đến Bangkok đoàn tụ với người tình và bị cuốn vào “vòng xoáy” tội ác nguy hiểm của Sobhraj. Leclerc giúp Sobhraj đánh thuốc khách du lịch để ăn cắp hộ chiếu và tiền.

Phim về ‘Sát thủ bikini’ Charles Sobhraj giết người hàng loạt những năm 1970 ảnh 3 Sobhraj và người tình Leclerc.

Ai là nạn nhân của Charles Sobhraj?

Theo cuốn tiểu sử Serpentine của Jennie Bollivar, vụ giết người đầu tiên xảy ra vào năm 1975. Sobhraj dìm chết một phụ nữ 21 tuổi đến từ Seattle (Mỹ) tên là Teresa Knowlton. Thi thể nạn nhân mặc bikini hoa được tìm thấy trong một hồ thủy triều ở Vịnh Thái Lan. Đây là lý do Charles Sobhraj bị gọi là “sát thủ bikini”. Trước khi cái chết bị phát hiện, Leclerc đã đóng giả Knowlton để rút tiền mặt từ tấm séc du lịch mà nạn nhân mang theo trị giá hàng nghìn USD.

Nạn nhân tiếp theo là Vitali Hakim, được tìm thấy trong tình trạng cháy đen trên đường đến khu nghỉ mát Pattaya. Cặp vợ chồng Hà Lan Henk Bintanja và Cornelia Hemker bị đánh thuốc mê, bóp cổ rồi đốt xác. Cô gái Pháp Charmayne Carrou bị dìm chết.

 Trailer The Serpent

Sobhraj sát hại ít nhất hai người khác ở Thái Lan trước khi trốn đến Kolkata (Ấn Độ). Tại Ấn Độ, y sát hại sinh viên Avoni Jacob chỉ để lấy hộ chiếu. Sau đó y đã giết Jean-Luc Solomon bằng cách đầu độc ở Mumbai. Khi đến Nepal, Sobhraj sát hại Laurent Carrière (Canada) và Connie Bronzich (Mỹ).

Trong suốt một năm từ 1975 đến 1976, Sobhraj chịu trách nhiệm trực tiếp cho những vụ sát hại khoảng 12 người. Tuy nhiên, con số thực tế có thể lên tới hơn 30 người.

“Sát thủ bikini” bị bắt như thế nào?

Năm 1976, Sobhraj cố gắng sử dụng thuốc ngủ giả dạng thuốc kháng sinh để hãm hại một nhóm 60 sinh viên Pháp đang đi nghỉ ở New Delhi (Ấn Độ) nhằm cướp hộ chiếu và tiền mặt. Không may cho y, thuốc có tác dụng nhanh hơn dự kiến của y. Khi một số sinh viên bắt đầu ngã xuống đất, những người còn lại hoảng hốt và gọi cảnh sát.

Bị kết án 12 năm tù, Sobhraj vẫn hưởng cuộc sống xa hoa nhờ hối lộ tù nhân và quản giáo. Trong cuốn “The Life And Crimes Of Charles Sobhraj”, tác giả Richard Neville và Julie Clarke khẳng định, Sobhraj đã quan hệ tình dục với những vị khách nữ đến thăm tù, chủ yếu là các nhà báo và sinh viên.

Ngay trước khi mãn hạn tù, Sobhraj tổ chức một bữa tiệc lớn cho các quản giáo trong nhà tù, đánh thuốc mê họ và bỏ trốn. Tuy nhiên, y nhanh chóng bị bắt và lãnh thêm 10 năm tù nữa. Năm 1997, Sobhraj mãn hạn tù, sau đó trở về Pháp.

Trở lại Pháp, Sobhraj trở thành triệu phú nhờ những vụ giết người đã thực hiện. Cụ thể, y được cho là đã bán bản quyền cuộc đời mình cho một bộ phim với giá 15 triệu USD. Chưa kể, chi phí cho mỗi lần y trả lời phỏng vấn trên truyền thông lên tới 6.000 USD.

Năm 2003, Sobhraj quay trở lại Kathmandu (Nepal) và bị bắt vì tội giết Bronzich và Carrière.

Phim về ‘Sát thủ bikini’ Charles Sobhraj giết người hàng loạt những năm 1970 ảnh 4 Sobhraj bị cảnh sát Nepal áp giải vào năm 2014.

Charles Sobhraj hiện đang ở đâu?

Ngày 12/8/2004, một tòa án ở Nepal đã kết án tên tội phạm khét tiếng tù chung thân với tội danh giết người và cướp tài sản. Sobhraj hiện 77 tuổi và đang thụ án ở Nepal.

Khi bước ra khỏi phòng xét xử, Sobhraj nói: “Tôi bị kết tội mà không có nhân chứng và bằng chứng. Không một nhân chứng nào được triệu tập. Chúng tôi sẽ kháng cáo”.

Ngồi tù nhưng tên tuổi Sobhraj vẫn “nổi như cồn”. Y còn kết hôn với Nihita Biswas (lúc đó 24 tuổi), con gái luật sư người Nepal của y, vào năm 2008.

Phim về ‘Sát thủ bikini’ Charles Sobhraj giết người hàng loạt những năm 1970 ảnh 5 Sobhraj vẫn đang sống và đang ngồi tù ở tuổi 77.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vice năm 2016, Sobhraj vẫn phủ nhận đã giết người. “Tôi chưa từng giết một ai. Các vị đang nói về những kẻ nghiện ma túy. Họ có thể bị một tổ chức nào đó thanh trừng vì buôn bán heroin”, y nói.

Về phía Marie-Andrée Leclerc, cô ta bị buộc tội đồng lõa trong các vụ giết người, cụ thể là vụ của Jean-Luc Salomon và Avoni Jacob. Năm 1980, Leclerc và Sobhraj bị kết tội giết Avoni Jacob. Tình nhân của kẻ giết người sau đó được phóng thích với điều kiện không được rời khỏi Ấn Độ. Tuy nhiên, đến năm 1984, Leclerc được cho về Canada vì mắc bệnh ung thư và qua đời tại đây.

Theo Theo Daily Mail, Esquire
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.