Kịch bản “Dưới bầu trời xa cách” do nữ biên kịch Mieko Shimojima chấp bút. Bà là ngườ nặng lòng với Okinawa và người dành nhiều tình cảm cho Việt Nam. Sau khi có ý tưởng, Mieko sang Việt Nam có thêm sự trợ giúp của nhà biên tập, biên kịch Nguyễn Thu Thuỷ để hoàn thành kịch bản.
Phim xoay quanh chuyện tình giữa Hải du học sinh ở Nhật Bản và Eri- cô phóng viên bản xứ xinh đẹp. Ban đầu họ đối mặt nhau vì một cuộc phỏng vấn mà Eri tìm mọi cách để Hải chịu trả lời, sau nhiều lần gặp gỡ họ nảy nở tình cảm. Tuy nhiên, cả hai phải đối mặt nhiều khác biệt về văn hoá, cuộc sống đặc biệt những trở ngại do người thứ ba gây ra. Bộ phim cũng chứng tỏ sự đồng cảm giữa hai dân tộc, nhất là trước những nỗi đau Việt Nam và Okirawa từng trải qua bom đạn trong quá khứ.
Đây là phim được thu tiếng đồng bộ, phim ghi hình ở Nhật Bản và Việt Nam trong khoảng 6 tuần. Máy quay chất lượng 4K và công nghệ xử lý hình ảnh hậu kỳ tạo ra những hình ảnh tuyệt đẹp từ những bối cảnh tiêu biểu của hai nước được lựa chọn đưa vào phim.
Đây cũng là bộ phim khá thách thức đối với diễn viên Quang Sự, vì có tới hai phần ba dung lượng thoại trong phim bằng tiếng Nhật. Tâm lý nhân vật không quá phức tạp nhưng Quang Sự thừa nhận điều khó khăn là phải thoại chính xác tiếng Nhật và kết hợp nhuần nhuyễn với diễn xuất. Bạn diễn của anh là nữ diễn viên Karin Miyagi trẻ trung, xinh đẹp.
Sau đây là trailer của bộ phim "Dưới bầu trời xa cách"