Phim tình yêu cho mùa Phục sinh

Phim tình yêu cho mùa Phục sinh
TPO - Bạn sẽ có trách nhiệm cả với kiếp sau của người mình yêu chứ? là bộ phim nên xem mùa Phục sinh.

Thật khó để làm một phim về Thượng Đế (hiểu như Nguồn gốc Sáng tạo Vạn vật). Cách dễ nhất là bắt đầu với một nhân vật phủ định sự tồn tại này. Và tốt nhất là một nhà khoa học duy vật hoàn toàn.

I Origins do Mike Cahill (sinh năm 1979) đạo diễn và viết kịch bản luôn. Nhân vật chính của phim là Ian Gray (Michael Pitt) nhà sinh học phân tử nghiện mắt, gặp ai cũng xin chụp đôi mắt. Tốt thôi, nhưng anh lại muốn dùng công trình của mình để chứng minh mắt người là kết quả của sự tiến hóa, chọn lọc tự nhiên gì đó chứ không phải là thiết kế thông minh của Chúa, đại loại vậy.

Phim tình yêu cho mùa Phục sinh ảnh 1

Ian Gray và đồng sự Karen trong I Origins

Và có vẻ với sự trợ giúp của nữ trợ lý thông minh tháo vát Karen (Brit Marling), Ian đã thành công, sau khi làm cho một loài giun (vốn sinh ra không thị giác) có thể cảm nhận được ánh sáng. Còn vợ chưa cưới của Ian là Sofi (Àstrid Bergès-Frisbey) thì lý sự, đại thể giun không có giác quan để cảm nhận thế giới như con người, và biết đâu với một ai đấy có nhiều giác quan hơn thì con người cũng như kiểu loài giun.

Về vấn đề tâm linh, hai người luôn trong trạng thái tranh luận như vậy. Dù rất yêu nhau, và yêu ngay từ ánh nhìn ban đầu. Thậm chí làm tình ngay từ khi Ian còn chưa rõ mặt Sofi. Cho nên nếu có ai đó “dễ dãi” bất thường trong chuyện tình dục thì rất có thể chẳng qua họ không còn nhiều thời gian để yêu mà thôi. Và chuyện tình đẹp như mơ của Ian và Sofi đứt phựt trong đau đớn. Giống như Sofi phải dùng cả mạng sống của mình để mở mắt cho Ian. Vậy nên nói chung đừng có dại mà tranh cãi về những vấn đề siêu hình, nhất là với người mình yêu. Yêu là chấp nhận đối tác với những gì hiện có và nên sẵn sàng cả với những gì sẽ có. Thế cho khỏe.

Và công phu nghiên cứu về mắt của Ian hóa ra lại là cách để anh tìm lại được người yêu, dù trăm phần trăm cô đã chết. Qua một dự án tham vọng quét mắt người để lập một ngân hàng nhận dạng sinh học toàn thế giới, Ian phát hiện ra một người có cặp mắt giống hệt Sofi đang sống ở Ấn Độ. Và anh lên đường đi tìm cặp mắt đó…

Phim tình yêu cho mùa Phục sinh ảnh 2 Vẻ đẹp Tây Ban Nha lai Pháp của Àstrid Bergès-Frisbey

Phim có đoạn áp dụng cách tương tự mà phái Mật Tông hay dùng để tìm các đời chuyển thế của các Lạt Ma. Phim cũng trích dẫn một phát ngôn của Đạt Lai Lạt Ma. Chuyện kể rằng có lần một nhà khoa học đã chất vấn Ngài: “Nếu bây giờ khoa học có đầy đủ bằng chứng để bác bỏ niềm tin của Ngài thì Ngài tính sao?” Đạt Lai Lạt Ma trả lời sau một hồi suy nghĩ: “Tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng và cố gắng hiểu mọi bằng chứng đó. Nếu nó quả thực thuyết phục thì tôi sẽ thay đổi niềm tin của mình.” Câu trả lời có vẻ rất bình thường, nhưng thử lật lại xem. Nếu có đủ bằng chứng về một thứ nằm ngoài khoa học, nhà khoa học Ian có thay đổi niềm tin của mình không?

I Origins có nhịp độ chậm rãi, đến thản nhiên, những đoạn liên quan đến khoa học rất thuyết phục (trừ một lỗi khi Karen đưa mẫu vật là một thứ gì đó rất nhỏ nhưng soi qua kính hiển vi không hiểu sao lại thấy cả bào thai chuột). Như kiểu dù niềm tin của bạn có là gì đi chăng nữa, thì cuộc đời vẫn vô thường như thế. Với ai không tin, không để ý thì nó có vẻ vô tình, vô nghĩa và ngược lại… Phim có ít diễn viên nhưng toàn người đẹp. Tất nhiên không thiếu những cặp mắt hút hồn.

Phim tình yêu cho mùa Phục sinh ảnh 3 Yêu nhau là chấp nhận sự khác biệt của người kia vô điều kiện...

Cái kết của phim khiến nhà khoa học trong Ian choáng váng, khán giả cũng không khỏi xáo động, và sau đó tò mò. Rồi chuyện tình “xuyên kiếp” sẽ đi về đâu… I Origins ra mắt 2014 nhưng từ 2011, Mike Cahill đã hoàn thành kịch bản cho phần tiếp tên vẻn vẹn chỉ một chữ I và bán cho Fox Searchlight Pictures. Phần hai sẽ kể về thời điểm 20 năm sau phần một.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.