Phim rạp phấp phỏng, truyền hình lên ngôi

“Gái già lắm chiêu V” rút khỏi mùa phim Tết 2021
“Gái già lắm chiêu V” rút khỏi mùa phim Tết 2021
TP - Phim điện ảnh chiếu rạp đứng trước nguy cơ lùi lịch chiếu, phim Tết truyền hình hứa hẹn hút khán giả trong bối cảnh COVID-19 bùng phát.

Nguy cơ hoãn

Bốn phim Việt chiếu rạp dịp Tết này gồm Trạng Tí, Bố già, Gái già lắm chiêu V, Lật mặt: 48h. Đây đều là những phim được đầu tư kinh phí lên tới hàng chục tỷ đồng, trong đó Trạng Tí là hành trình hơn ba năm và 43 tỷ đồng, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân tuyên bố chưa phải con số cuối. Các nhà sản xuất phim Tết lần lượt phải hủy lịch họp báo công chiếu ngay khi COVID-19 bùng phát trở lại ở Hải Dương, Quảng Ninh...

Chưa dừng ở việc hủy lịch công chiếu, nhà sản xuất Gái già lắm chiêu V phát đi thông cáo khẩn về việc rút phim khỏi mùa phim Tết 2021. Đạo diễn Bảo Nhân thừa nhận đây là quyết định khó khăn nhất của nhà sản xuất và nhà phát hành. Quyết định này có thể hiểu được bởi cả nước vẫn trong cuộc chiến khoanh vùng, dập dịch. An toàn của khán giả lúc này được đặt lên trên hết. Hơn thế, các nhà đầu tư sản xuất cũng phải tính lợi nhuận khi phát hành phim. Với số vốn hàng chục tỷ đồng, doanh thu cỡ trăm tỷ trở lên mới đảm bảo phim có lãi.

Ba phim Việt mùa Tết 2021 tới nay vẫn kiên định chờ đợi tình hình kiểm soát dịch bệnh. Đại diện đơn vị phát hành Galaxy cho biết, lịch phát hành Bố già chưa có sự thay đổi. Phim điện ảnh Bố già do Trấn Thành sản xuất kiêm diễn viên chính, quy tụ NSND Ngọc Giàu, diễn viên Tuấn Trần, Ngân Chi, Lê Giang, Lan Phương... Trấn Thành kiên trì trấn an khán giả ráng giữ gìn sức khỏe để chờ đón đứa con tinh thần. Phiên bản phim phát hành web Bố già của Trấn Thành được đón nhận, vì thế anh mạnh dạn đầu tư sản xuất phiên bản điện ảnh.

Trạng Tí cũng là dự án phim Tết lận đận. Phim vướng làn sóng tẩy chay của khán giả do liên quan vụ kiện bản quyền giữa công ty Phan Thị và họa sĩ Lê Linh. Nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và đại diện ê kíp khẳng định không vi phạm bản quyền, do hợp đồng mua bản quyền chuyển thể phim với công ty Phan Thị vẫn có giá trị pháp lý. Nhà sản xuất mới hủy lịch công chiếu, chưa quyết định rút phim khỏi mùa Tết này. Đạo diễn doanh thu triệu đô Phan Gia Nhật Linh cùng nhà sản xuất Ngô Thanh Vân kỳ vọng khán giả dành ưu ái cho Trạng Tí.

Các nhà sản xuất vẫn chưa chịu đầu hàng đại dịch, tuy nhiên trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, khả năng họ lùi lịch chiếu phim là điều dễ cảm thông.

Phi công quân sự lên phim Tết

Yêu hơn cả bầu trời do đạo diễn Khải Anh thực hiện, phát sóng trên VTV1 từ tối Mùng 1 Tết.  Phim kể về hành trình trưởng thành của một nhóm học viên trường sĩ quan không quân như Thiên (Thanh Sơn), Hải (Bình An), Lâm (Mạnh Quân). Đó cũng là hành trình dìu dắt của người thầy tên Phong (Quang Sự) để đào tạo những người lính trẻ gánh vác sứ mệnh bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Đối mặt với khó khăn trong học tập, yêu cầu khắc nghiệt của đào tạo, kỷ luật thép quân đội, những học viên còn đầy ngây thơ ảo tưởng nên có lúc không tránh khỏi sai lầm, thậm chí muốn từ bỏ. Thế nhưng khi đứng trước án kỷ luật quân đội, họ mới nhận ra được bay, được cùng thầy và bạn bè học tập và chiến đấu, được tiếp nối truyền thống cha anh thực sự là sứ mệnh và lý tưởng mà họ muốn theo đuổi.

Đại diện nhà sản xuất VFC cho biết, đây là lần đầu tiên đề tài phi công quân sự được đưa lên sóng VTV. “Trong một lần đội biên kịch tới thăm trường sỹ quan không quân, họ thấy nhiều chất liệu có thể khai thác”, đại diện nhà sản xuất nói. Bộ đôi biên kịch Trịnh Khánh Hà, Nguyễn Thu Thủy được kỳ vọng có tác phẩm tốt. Họ cũng chính là hai tác giả kịch bản của Về nhà đi con. Kịch bản ban đầu có tên Chung một bầu trời, sau khi được lựa chọn còn cần sự cố vấn của các chuyên gia quân sự để hiệu chỉnh các thuật ngữ cho chuẩn xác.

Khán giả một lần nữa lại phát sốt với khung cảnh thiên nhiên trong trailer Yêu hơn cả bầu trời. Ngoài Mộc Châu, Hà Nội, bối cảnh chính của phim được quay tại Phú Yên. Khung cảnh thiên nhiên Phú Yên lên phim hứa hẹn tạo cơn sốt mới. Theo nhà sản xuất, phim quay trong thời gian không dài, nhưng ê kíp phải lưu lại Phú Yên tới hơn một tháng vì ba, bốn cơn bão liên tiếp ập tới. Một vài hình ảnh đầu tiên có cảnh máy bay chiến đấu cất cánh trên bầu trời khá hấp dẫn. Diễn viên cũng ngồi máy bay để vút lên bầu trời.

Những năm gần đây phim Tết chiếu trên VTV ngày càng thu hút khán giả ở kịch bản, dàn diễn viên trẻ, diễn xuất tốt. Điều đặc biệt ở chỗ, dàn diễn viên phụ chính là các học viên thực thụ của trường Sỹ quan không quân 910. Lịch quay của đoàn phụ thuộc vào lịch học tập và huấn luyện của học viên. Ngay cả lựa chọn diễn viên cũng phải lựa theo tuổi tác trẻ trung, ngoại hình cao ráo, khỏe khoắn của học viên sĩ quan không quân. Diễn viên cũng được làm quen với các bài tập của những phi công thực thụ.

Có mâu thuẫn, biến cố nhưng Yêu hơn cả bầu trời không xoáy vào âm mưu hay yếu tố giật gân, đạo diễn Khải Anh hứa hẹn bốn tập phim tập trung vào tình đồng đội, tình thầy trò ấm áp phù hợp với món ăn tinh thần dịp đầu xuân. Đề tài phi công quân sự rất mới mẻ cho các nhà làm phim khai thác.

MỚI - NÓNG