Phi bạo lực bất thành V-League

Bạo lực đang là đặc trưng của V-League
Bạo lực đang là đặc trưng của V-League
TP - Mới bảy vòng đấu V-League 2014 nhưng danh sách chấn thương và những pha bóng bạo lực cứ ngày một dày lên. Người xem không khỏi ngao ngán khi chứng kiến hình ảnh về thứ "bóng đá xấu xi" tràn lan trên sân cỏ.

Sân Hoa Lư, vòng 5 V-League, cầu thủ Danny của Đồng Tâm Long An phải nhập viện trong tình trạng rạn xương sườn vì Đinh Văn Ta (Ninh Bình) đã bỏ người đạp bóng.

Vòng 6 V-League, trong trận tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai, Bruno của Than Quảng Ninh đã bị gãy xương chân sau pha tranh bóng một mất một còn với Vũ Anh Tuấn của đội khách trên sân Cẩm Phả. Bruno sau đó đã được đưa lên Hà Nội để phẫu thuật. Với chấn thương này, Bruno sẽ phải nghỉ đến hết mùa.

Phi bạo lực bất thành V-League ảnh 1

Bạo lực đang là đặc trưng của V-League

Vòng 7, trên sân Vinh, cầu thủ Nguyễn Anh Hùng của đội An Giang bị chấn thương rất nặng sau cú vào bóng bằng cả hai chân của hậu vệ Đình Đồng đội SLNA. Pha va chạm này khiến cầu thủ đội khách bị gãy xương ống chân, trên đường đến bệnh viện Anh Hùng đã bất tỉnh. Sau khi mổ nối xương và đóng đinh cố định, các bác sĩ đánh giá tiền vệ Nguyễn Anh Hùng (An Giang) có thể thi đấu trở lại sau gần một năm nữa.

Đáng chú ý là ca chấn thương của Nguyễn Anh Hùng diễn ra ngay trước mắt tân trưởng giải Tanaka Koji. Không biết ông Tanaka Koji đổi mới V-League theo cách nào? Chưa hết, trong trận SHB Đà Nẵng hành quân đến Hải Phòng, HLV Lê Huỳnh Đức đã lên tiếng đề nghị trọng tài xử đội ông thua 0-3 vì cầu thủ chủ nhà Hải Phòng đấu võ trên sân Lạch Tray với những pha bóng ác ý khiến nhiều cầu thủ Đà Nẵng phải nằm cáng rời sân.

V-League 2014 cũng đã chứng kiến nhiều tình huống sặc mùi võ đài khác như cú phi 2 chân của thủ môn Thanh Thắng (Hải Phòng) vào tiền đạo Sunday (Thanh Hóa) ở vòng 1, hay cú giật cùi chỏ của Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) vào mặt hậu vệ đối phương trong trận cầu đinh tại sân Thanh Hóa ở vòng 6.

Ví dụ điển hình nhất của bạo lực sân cỏ V-League là pha bóng diễn ra cách đây 2 năm, trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội T&T tại sân Vinh. Cú song phi của trung vệ Huy Hoàng vào tiền đạo Samson đã bị trả đũa bằng pha đạp thẳng vào mặt đến rợn người.

Và Lee Nguyễn, dù sở hữu những tố chất giúp anh trở thành cầu thủ của đội tuyển Mỹ, nhưng trước lối đá đầy màu sắc bạo lực, cầu thủ Việt kiều chưa bao giờ tỏa sáng tại V-League. Tiền đạo này sau đó trở về chơi cho New England Revolution vào năm 2012 như một sự “chạy trốn” khỏi V-League.

Đã có 13/40 trận đã đấu của V-League, trọng tài phải bù giờ đến 7 phút ở cuối trận vì có quá nhiều thời gian bóng chết do phạm lỗi. Cũng sau 7 vòng đấu, đã có 8 cầu thủ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 trận do chấn thương.

Giờ đây, việc chơi xấu đã thành bản năng của cầu thủ trên sân cỏ V-League. Người phạm lỗi cố tình triệt hạ còn kẻ bị phạm lỗi cũng sẵn sàng trả đũa. Không hiểu tinh thần “fair-play” ở đâu trên sân cỏ Việt Nam?

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...