Phép màu dành cho con – thiên thần nhỏ mắc dị tật hẹp sọ não

Hình ảnh bé Sơn Tùng những ngày đầu sau ca phẫu thuật mở rộng hộp sọ đầy cam go
Hình ảnh bé Sơn Tùng những ngày đầu sau ca phẫu thuật mở rộng hộp sọ đầy cam go
Ngắm nhìn gương mặt ngây thơ với đôi mắt trong veo cùng nụ cười khúc khích trên môi của con ít ai có thể ngờ rằng “thiên thần” ấy vừa trải qua một cuộc phẫu thuật mở rộng hộp sọ đầy cam go – được ghi nhận là ca phẫu thuật dị tật nhỏ tuổi nhất (3 tháng tuổi) trong lịch sử hoạt động của tổ chức phẫu thuật từ thiện Anh quốc Facing the World.

Mang thai là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất trong cuộc đời mỗi người phụ nữ. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc khi những tiếng máy cứ lớn dần thành trái tim con đập. Và bất kỳ người mẹ nào cũng mong muốn thầm thì với con những lời yêu thương, muốn gửi gắm ước vọng hoài bão rằng con sẽ chào đời khỏe mạnh bình an, sẽ lớn lên mạnh mẽ như cha hay dịu dàng đẹp xinh như mẹ! Nhưng sẽ thật đau xót khi những ông bố bà mẹ nhận được thông báo của bác sĩ rằng thai nhi có thể mắc dị tật bẩm sinh một bộ phận nào đó trên cơ thể. Thế giới trước mắt họ dường như sụp đổ hoàn toàn và còn nỗi đau nào hơn thế?! Có lẽ đó cũng là dòng cảm xúc của chị Bùi Thu Thủy (28 tuổi) và anh Lại Huy Hoàng (29 tuổi) – Hà Nội khi đón nhận “hung tin” từ bác sĩ rằng đứa con đầu lòng của mình được chẩn đoán mắc dị tật sọ não. Sốc, hoang mang, rối bời, lo âu…chính là những cung bậc cảm xúc hỗn độn trong suy nghĩ của anh chị tại thời điểm đầy khó khăn đó bởi mọi thứ diễn ra quá bất ngờ.

Sơn Tùng là trái ngọt kết tinh tình yêu của anh chị. Và cũng như bao người phụ nữ khác chị Thủy đã rất hạnh phúc khi biết tin một “mầm sống” nhỏ bé đang cựa mình lớn lên từng ngày nơi “đáy lòng”. Chị cẩn thận giữ gìn, háo hức ngày đêm mong ngóng từng bước phát triển của con yêu, thưc hiện thăm khám và siêu âm đầy đủ. Mọi thứ vẫn diễn ra thật “tròn trịa” cho đến tuần 20 của thai kỳ khi bác sĩ nghi ngờ thai nhi có thể mắc dị tật sọ não. Sang tuần thứ 24, anh chị nhận được kết luận chính thức của bác sĩ: thai nhi mắc dị tật hẹp hộp sọ kèm theo tấm phim chụp sọ não. Bàng hoàng cầm kết luận cùng tấm phim trên tay anh Hoàng thực sự sốc bởi trong gia đình hai bên nội ngoại không có ai mắc di tật và chị Thủy từ lúc thai nghén luôn khỏe mạnh, không ốm, không uống bất kỳ một loại thuốc nào. Vậy mà… số phận sao lại quá nghiệt ngã đối với đứa con bé bỏng còn chưa chào đời của anh chị.

Kể từ ngày định mệnh ấy, tổ ấm của anh chị cũng trở nên trầm lắng hơn. Chị Thủy suy sụp hoàn toàn, những giọt nước mắt ngày đêm lăn dài trên má. Ông trời đã cho chị một trái ngọt tình yêu nhưng lại quá ác khi không cho bé yêu của chị có được một cơ thể phát triển bình thường. Hơn ai hết, anh Hoàng hiểu được rằng mình là trụ cột của gia đình nên không được phép gục ngã, phải kiên cường mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho chị Thủy lúc này. Anh chia sẻ “ Kết quả này thực sự khiến anh lo lắng nhưng chưa bao giờ anh có ý định bỏ con. Hai vợ chồng đã thảo luận và an ủi lẫn nhau rằng đây chỉ là hình ảnh chẩn đoán, cũng có thể không chính xác. Anh vẫn tin và hy vọng một phép màu có thể xảy ra.”

Ngày Sơn Tùng cất tiếng khóc chào đời đã không có phép màu nào…niềm hạnh phúc của anh chị không thể trọn vẹn vì con mang trong mình dị tật hẹp hộp sọ như bác sĩ đã chẩn đoán trước đó. Biết con thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác nên bao nhiêu tình yêu thương, sự chăm chút, anh chị và người thân trong gia đình đều dành hết cho con. Có lẽ, cảm nhận được tình yêu lớn lao ấy nên từ khi sinh ra Sơn Tùng rất ngoan, luôn khỏe mạnh, ít ốm đau và đặc biệt con rất tinh nghịch, hoạt bát, luôn nhoẻn miệng cười vui vẻ.

Sơn Tùng lớn lên từng ngày cũng là lúc anh Hoàng bắt đầu một hành trình mới đầy khó khăn – tìm lại cơ thể khỏe mạnh cho con. Anh tìm kiếm thông tin trên mạng về dị tật hẹp hộp sọ và biết rằng nếu không được can thiệp phẫu thuật, dị dạng sẽ tiếp tục tiến triển, đầu ngày càng biến dạng, não bị chèn ép do thể tích hộp sọ hẹp dẫn đến trẻ sẽ không thể phát triển về tinh thần - vận động được như bình thường. Nếu can thiệp muộn hoặc không can thiệp, các biến dạng sẽ khó chữa, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong lúc đang loay hoay tìm cách chữa dị tật cho con, anh Hoàng được người quen cho biết thông tin có đoàn bác sĩ phẫu thuật dị tật từ thiện Facing the World đang làm việc tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Hồng Ngọc. Hy vọng được nhen nhóm, anh chị cùng nhau đưa con tới Việt Đức (do có người quen ở đây) để tìm kiếm một phép nhiệm màu. Thế nhưng khi đến viện, anh Hoàng nhận được tin các bác sĩ đã lên kín lịch phẫu thuật cho những trường hợp dị tật khác và họ chỉ làm việc ít ngày tại đây…

Phép màu dành cho con – thiên thần nhỏ mắc dị tật hẹp sọ não ảnh 1 Anh Hoàng – Chị Thủy hạnh phúc bên thiên thần nhỏ của mình

Tưởng rằng cánh cửa may mắn đã khép lại nhưng tình cờ trong khi chờ ngoài phòng khám, gương mặt đáng yêu của Sơn Tùng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các bác sĩ Facing the World. Và con may mắn được chọn để thực hiện phẫu thuật mở rộng hộp sọ bởi các chuyên gia tạo hình hàng đầu của tổ chức. Niềm hạnh phúc của gia đình anh chị được nhân đôi khi ca phẫu thuật kết thúc thành công tốt đẹp. Nghị lực của một em bé 3 tháng tuổi thật phi thường bởi sau phẫu thuật con hồi phục nhanh chóng, không hề quấy khóc, vẫn là ánh mắt trong veo và nụ cười khúc khích luôn nở trên môi. Anh Hoàng chia sẻ: “Hiện tại hộp sọ của con đã được mở rộng, não có không gian để phát triển, chưa biết là con có phải phẫu thuật thêm lần nào nữa không bởi các bác sĩ cần theo dõi thêm”.

Vậy là phép màu, niềm hy vọng của anh Hoàng về hành trình tìm lại cơ thể khỏe mạnh cho đứa con thơ đã thành sự thật. Dẫu biết rằng chặng đường phía trước còn nhiều chông gai và con có thể phải phẫu thuật thêm nhiều lần nữa nhưng hiện tại đối với anh chị là niềm hạnh phúc thật ngọt ngào và dịu êm. Một tương lai đầy tươi sáng đang mở ra trước mắt con – cậu bé mạnh mẽ và nghị lực. Hãy mãi là một cây Tùng xanh tươi giữa đại ngàn bao la, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, bão tố của cuộc đời như chính tên gọi của con – Sơn Tùng.

Phép màu dành cho con – thiên thần nhỏ mắc dị tật hẹp sọ não ảnh 2 PhMột tương lai đầy tươi sáng đang mở ra trước mắt con – cậu bé mạnh mẽ và nghị lực

Facing the World  là tổ chức y tế thiện nguyện của Vương quốc Anh được thành lập với mục tiêu chữa trị dị tật sọ mặt ở trẻ em của các nước đang phát triển. Tại Việt Nam, Facing the World đã phối hợp với nhiều bệnh viện lớn thực hiện phẫu thuật thành công cho hàng trăm trẻ em nghèo dị tật trong đó có Bệnh viện Hồng Ngọc và Bệnh viện Việt Đức. Đặc biệt, tại Bệnh viện Hồng Ngọc, mỗi năm đoàn sẽ tổ chức 1-2 đợt phẫu thuật dị tật miễn phí. Hồ sơ các trường hợp trẻ em dị tật trên mọi miền đất nước sau khi được gửi tới bệnh viện sẽ được sàng lọc, thăm khám kỹ lưỡng; nếu đủ điều kiện sức khỏe sẽ được lên lịch phẫu thuật. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua, Bệnh viện Hồng Ngọc hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều trẻ em được phẫu thuật hơn nữa để những thiên thần nhỏ ấy sớm hoàn thiện khiếm khuyết của tạo hóa - tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Đội Sự kiện – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Địa chỉ: Tầng 3, 43 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0932.232.017 hoặc 0243.927.5568 (Ext: 2268 hoặc 2242)

Email: tuthien@hongngochospital.vn

Website: http://tuthien.hongngochospital.vn/

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.