‘Phê’ bồ đà, chém chết 2 bé gái song sinh

‘Phê’ bồ đà, chém chết 2 bé gái song sinh
Ngày 29/5, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai, phạt bị cáo Phan Văn Mạnh (24 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) mức án tử hình về tội giết người.

‘Phê’ bồ đà, chém chết 2 bé gái song sinh

> Thanh niên phê thuốc đòi tự tử giữa phố là ai?
> Bốn nữ sinh phê thuốc lắc trong nhà nghỉ

Ngày 29/5, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai, phạt bị cáo Phan Văn Mạnh (24 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) mức án tử hình về tội giết người.

Phan Văn Mạnh sau khi nhận bản án tử hình
Phan Văn Mạnh sau khi nhận bản án tử hình.

Mặc dù bị cáo có đơn kháng cáo và gia đình nạn nhân cũng đề nghị tòa giảm án cho Mạnh nhưng xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo, cùng lúc cướp đi mạng sống của hai em bé vô tội chưa tròn một tuổi, gây thương tích cho 6 người khác nên tử hình Mạnh là cần thiết.

Theo bản án, Mạnh nghiện ma túy, đã được chính quyền địa phương lập hồ sơ chờ quyết định đưa vào trung tâm cai nghiện.

Trưa 19/6/2012, Mạnh đến nhà người bạn hút bồ đà. Hút xong, Mạnh đến nhà chị ruột của mình là Phạm Thị Gái. Thấy chị Gái, bị cáo Mạnh kéo tay chị lại và nói: “Tôi hút bồ đà say rồi, bà có đưa tiền cho tôi không?”.

Chị Gái vung tay kêu mẹ cầu cứu thì Mạnh chụp lấy con dao dùng để chặt nước đá (có răng cưa) chém nhiều nhát vào đầu, vào người chị Gái.

Bà Trần Thị Xinh (mẹ ruột Mạnh) chạy tới can cũng bị Mạnh dùng dao chém nhiều nhát vào đầu rồi Mạnh bỏ chạy ra đường.

Vừa lúc đó có anh Nguyễn Đăng Toàn chạy xe máy chở vợ và con gái (4 tuổi) ngang qua, Mạnh vung dao chém anh Toàn làm cả nhà anh Toàn ngã xe. Tiếp đến, Mạnh dùng dao chém vợ, con anh Toàn. Khi anh Toàn và bà Xinh đuổi tới giật dao của Mạnh vứt đi thì Mạnh vùng bỏ chạy.

Tiếp đó Mạnh lại chụp lấy cái cuốc ven đường rồi chạy vào nhà của bà Hồ Thị Phàm gần đó. Lúc này bà Phàm đang ru các cháu ngủ trưa thì bị Mạnh dùng cuốc bổ thẳng vào đầu. Xong, Mạnh quay sang dùng cuốc đập vào đầu các cháu Phạm Duy Cường (7 tuổi), Nguyễn Lan Phương và Nguyễn Phương Vy (hai bé gái song sinh, sinh năm 2011, cháu ngoại bà Phàm) thì bị người dân bắt giữ được.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cả hai cháu Phương, Vy đã tử vong trong chiều hôm đó do bể hộp sọ, chấn thương sọ não nặng.

Sáu người khác gồm bà Xinh, chị Gái, vợ con anh Toàn, bà Phàm và cháu Cường bị Mạnh chém bị thương nhưng từ chối giám định thương tật.

Kết luận giám định xác định trong khi gây án Mạnh bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cần sa. Trước và sau khi gây án, Mạnh không bị mất nhận thức và điều khiển hành vi, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Theo C.Mai
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.