Phát hiện thi thể nam sinh bên mép sông sau 6 ngày mất tích

TPO - Sáng 26/1, Đại tá Cao Tiến Mai – Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, sau 6 ngày mất tích đầy bí ẩn, thi thể em Nguyễn Văn Đức (SN 1994, trú xóm 5, xã Nam Tân, huyện Nam Đàn), được một số người dân phát hiện bên mép sông.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân cái chết của Đức. 

Ông Nguyễn Văn Hiếu (bố của Đức) cho biết, sau gần một tuần tìm kiếm trong vô vọng, sáng 26/1, gia đình bất ngờ nhận được tin báo thi thể của Đức được một số người dân đi đánh cá phát hiện đang trôi nổi trên sông Lam (đoạn qua thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) cách cầu Nam Đàn (nơi phát hiện chiếc xe máy của Đức để lại) 100 mét.

“Chắc chắn là nó bị ai hại rồi chứ trước khi mất tích thằng Đức nó vẫn còn bình thường nên không thể có chuyện tự tử được”, ông Hiếu nói trong nước mắt. Ông Hiếu cho biết thêm, khoảng 1 tháng trước Đức về quê để thực tập.

Chiều 21/1, Đức cùng nhóm bạn đi đá bóng rồi về ăn uống tại một quán ở xã Vân Diên (huyện Nam Đàn, Nghệ An). Tại đây, Đức có uống với bạn bè một ít rượu rồi xin phép lấy xe về trước. Kể từ đó, không ai liên lạc được với nam sinh viên này nữa.

Đến khoảng 21h tối 21/1, gia đình Đức nhận được tin báo phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân với nhiều vết xây xát nhẹ phần đầu bỏ lại trên cầu nhưng không thấy người đâu.

MỚI - NÓNG