Phản pháo của gái không xinh với trai ế thích phán xét

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Gần đây tôi vô tình đọc được một bài viết của anh chàng nọ chê bai lên xuống các chị em có dung nhan không được trời ưu ái.

Chẳng biết anh ta trích dẫn nguồn từ đâu hay cứ chụp mũ tập thể là cứ gái xấu mà mất trinh thì vứt. Anh ta nói như thể đi chợ lựa tôm cá chứ không hề có sự tôn trọng nào dành cho các chị em phụ nữ, loại đàn ông như anh mới là kẻ bỏ đi đấy.

Chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng khi viết những dòng phản bác lại những lời lẽ có phần nghiệt ngã của chàng trai kia, tôi cũng là một nàng “cá sấu” cỡ bự. Không sai, nhan sắc của tôi chỉ ở dạng thường thường nếu không muốn nói là “ô mai sấu đáy lọ”. Nhưng ở đời, đâu phải chỉ có nhan sắc mới nói lên một con người.

Bạn sinh ra như thế nào là do trời ban, không phải do chủ quan của bạn hay bố mẹ. Nếu được ông trời ưu ái cho một vẻ ngoài xinh đẹp, thì đó là may mắn của người con gái ấy.

Ngược lại, những cô nàng như tôi đây, được tạo hoá ban cho vẻ ngoài không mấy ưa nhìn, nhưng chúng ta vẫn phải sống chứ, chẳng lẽ cứ xấu là lên cầu rẽ phải?

Thứ hai là về chuyện trinh tiết. Nói một cách thẳng thắn, chữ “trinh” đâu phải tất cả. Không phải cô gái nào còn trinh cũng tốt mà cô gái nào không còn cũng là người chẳng ra gì.

Khi yêu, cảm xúc yêu đương thăng hoa rất dễ khiến người ta tình nguyện trao hết những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu, và theo tôi điều đó không có gì là xấu cả. Chẳng ai đánh giá người con gái đã hết lòng vì người yêu là đồ vứt đi. Cũng như vì cô ta đẹp mà nó được nâng tầm hay cô ấy xấu mà nó bị hạ xuống đáy xã hội cả.

Nhan sắc là thứ dễ nhạt phai, đâu phải cứ gái đẹp là dễ lấy chồng mà gái xấu là bị bỏ xó. Nhìn mãi một nhan sắc cũng như ngắm mãi một bông hoa, theo thời gian sẽ khiến người ta nhàm chán.

Khi nhan sắc nhạt phai theo năm tháng thì những phẩm giá của người con gái lại càng vững vàng bởi nó được nâng lên và neo đậu cùng thời gian. Ừ thì tôi biết mình xấu, lại không còn “nguyên vẹn” khi trao thân cho mối tình đầu nhưng tôi cũng không hối hận. Tôi không nghĩ mình sai khi chọn lựa thăng hoa với tình yêu cả.

Tôi hiểu, hạnh phúc là do minh nắm giữ chứ không phải do người khác quyết định.

Biết mình không ưa nhìn nên tôi luôn nhớ lời các cụ dạy “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, tôi tập trung đầu tư cho đôi tay thật khéo léo, cái đầu thật thông minh và một trái tim đầy tinh tế.

Tôi hiểu, hạnh phúc là do minh nắm giữ chứ không phải do người khác quyết định. Thế nên, tôi làm quen dần với những điều không hay, những lời nói ác nghiệt mà người đời thường hay gán một cách vô lý lên những cô gái như chúng tôi, mà điển hình là bài viết của chàng trai vừa rồi.

Tôi hài lòng với những gì mình đang có vì tôi hiểu, phê phán người khác chẳng làm mình tốt đẹp lên. Tôi không trách anh chàng kia vì quy chụp vô tội vạ cho những cô gái như chúng tôi là đồ vứt đi, tôi chỉ thấy buồn cười vì cách nhìn nhận một chiều từ phía anh ta.

Có thể sau này anh ta sẽ nhận ra suy nghĩ của mình là sai lầm, có thể không nhưng những gì anh ta gieo ra, sau này anh ta sẽ lại gặt chúng.

Tôi cũng muốn gửi lời đến các cô gái không được trời ưu ái về ngoại hình giống như mình nếu cứ suốt ngày ngồi nhà ủ rũ, buồn chán vì mình không xinh bằng người ta, rồi mình xấu lại không còn “cái ngàn vàng” như chỉ trích từ bài viết của anh chàng kia thì cũng chả có tác dụng gì, chỉ biến mình thành kẻ kém cỏi.

Hãy chấp nhận việc mình không có mấy thứ đó đã, rồi dần dần mình sẽ tìm ra cách để khắc phục. Tôi từng đọc ở đâu có một chị viết rất hay “Cái đẹp có thể đến từ rất nhiều thứ chứ không chỉ riêng ở gương mặt, cặp chân thon dài hay vòng 1 nảy nở”.

Nếu bạn không đẹp, không sao, bạn hãy chú ý đầu tư cho những mặt mạnh của mình hơn để tạo cho mình sự nổi trội hay khác biệt nào đó. Tự tin rằng mình cứ sống tốt hơn, đẹp hơn mỗi ngày thì ắt có được người con trai thật lòng tin yêu.

Đâu phải trên đời này chỉ toàn những người đàn ông đánh giá phụ nữ qua vẻ bề ngoài hay chữ “trinh”, còn nhiều anh chàng tốt đẹp và tử tế lắm. Còn đàn ông như anh chàng không biết tôn trọng phụ nữ kia, có cho không biếu không mình cũng chẳng thèm, các chị em nhỉ?

Theo Theo PNO
MỚI - NÓNG