Phạm Băng Băng - thành công đồng hành với scandal

Phạm Băng Băng - thành công đồng hành với scandal
TP - Phạm Băng Băng được báo chí Hoa ngữ coi là nữ diễn viên đẹp nhất Trung Quốc hiện nay. Tuy nhiên từ khi thành danh đến nay, điều tiếng chưa bao giờ thôi vây quanh cô diễn viên tài sắc này.

Sinh ngày 16/9/1981 tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, cao 1m68, nặng 52 kg, từ nhỏ Phạm Băng Băng đã lộ rõ năng khiếu nghệ thuật: Cô biết chơi dương cầm, thổi sáo hay, nhảy giỏi.

Năm 1996, khi chưa tròn 15 tuổi cô đã đỗ đặc cách vào hệ Trung cấp Trường Điện ảnh Tạ Tấn Thượng Hải rồi tốt nghiệp hệ chuyên tu Học viện Hý kịch Thượng Hải. 

Phạm Băng Băng được báo chí Hoa ngữ coi là nữ diễn viên đẹp nhất Trung Quốc hiện nay - một vẻ đẹp gợi cảm, “người trong mộng” của giới mày râu. Giới truyền thông Trung Quốc nhận định, hiện nay ở Đại lục, hai người đẹp “mạnh” nhất là Chương Tử Di và Phạm Băng Băng.

Báo chí Trung Quốc còn tặng cho cô danh hiệu “Audrey Hepburn của châu Á” và viết về vẻ đẹp được ví như của phụ nữ đời Đường của Phạm Băng Băng thế này: “Nói không quá lời, Phạm Băng Băng là một mỹ nhân đẹp hiếm có trên thế gian: Gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt to hình hạnh nhân, mũi dọc dừa thanh tú, cặp môi như hoa, thân hình tuyệt mỹ. Những mỹ nữ như thế trong lịch sử mấy ngàn năm của nhân loại thường gây nên những cuộc chiến tranh…”(!), “Một vẻ đẹp lãng mạn như tranh với thân hình đầy đặn, cân đối, cặp mắt to tròn long lanh và làn da trắng nõn nà, cặp môi như son”.

Năm 1997, khi làm phim “Hoàn Châu Cách cách”, nữ văn sĩ Quỳnh Dao  đã chọn Phạm Băng Băng khi đó mới bước sang tuổi 17 cho vai nàng hầu Kim Tỏa vì cô xinh đẹp.

Trước đó, Phạm Băng Băng mới chỉ có hai vai phụ trong hai phim truyền hình “Nữ người hùng” (1996) và “Nàng tourguide” (1997). Chỉ là vai phụ thôi, thế mà Phạm Băng Băng lại nổi tiếng.

Nhờ sắc đẹp trời phú vừa sang trọng, vừa trong sáng nhưng không thiếu phần sexy, Phạm Băng Băng liên tục xuất hiện trong các quảng cáo mỹ phẩm.

Vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người khiến Phạm Băng Băng nhanh chóng trở thành “đích ngắm” của các tạp chí điện ảnh. Song, những thứ đó chỉ khiến khán giả quen mặt Phạm Băng Băng chứ chưa nhớ tới cô như một ngôi sao điện ảnh đích thực.

Phạm Băng Băng - thành công đồng hành với scandal ảnh 1

Cũng vì xinh đẹp mà sau đó, Phạm Băng Băng được nhiều đạo diễn để ý, rồi mời hợp tác, phim nối tiếp phim. Đóng nhiều nhưng không có vai nào thật hay, thật ấn tượng. Báo chí đặt cho cô một danh hiệu không biết nên vui hay buồn: "Bình hoa di động".

Chính vì lẽ đó mà ai cũng ngạc nhiên khi nghe tin đạo diễn Phùng Tiểu Cương mời Phạm Băng Băng đảm nhận vai chính - một cô nàng xinh đẹp, đa tình nhưng cũng đa mưu trong bộ phim nhựa "Điện thoại di động" bởi dù đã đóng hơn 20 phim truyền hình và 3 phim nhựa, nhưng đến khi đó Phạm Băng Băng chưa gặt hái thành tựu nào đáng kể.

Trả lời chất vấn của báo chí về việc lựa chọn Phạm Băng Băng, Phùng Tiểu Cương cho biết: "Tôi thích vẻ đẹp của cô ấy, và tin vào khả năng diễn xuất của cô ấy".

Và đạo diễn họ Phùng đã không lầm: Giải Bách Hoa năm 2004 dành cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" thuộc về Phạm Băng Băng với vai Võ Nguyệt trong “Điện thoại di động” cho thấy con mắt tinh đời của Phùng Tiểu Cương.

Người ta sẽ nhớ mãi hình ảnh Phạm Băng Băng rơm rớm nước mắt khi lên nhận giải: "Tôi đã thoát khỏi hình ảnh "Bình hoa di động" rồi!".

Cũng trong năm này, cô đã lọt vào Top 10 ngôi sao trẻ xuất sắc nhất Trung Quốc. Nhưng năm 2005 mới thực sự là năm của Phạm Băng Băng: Cô xuất hiện liên tục trong các tác phẩm điện ảnh lớn và đã khẳng định đẳng cấp ngôi sao của mình cả ở danh tiếng lẫn doanh thu tài chính.

Cũng trong năm này, Phạm Băng Băng được bình chọn là một trong 10 nữ minh tinh đẹp nhất Trung Quốc và lọt vào Top 10 nhân vật nổi tiếng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn.

Sang năm 2006, Phạm Băng Băng thực sự bước vào hàng những kiều nữ nổi  tiếng nhất Trung Quốc cùng Chương Tử Di, Củng Lợi, Triệu Vy, Lý Băng Băng, Châu Tấn...

Phạm Băng Băng cũng đoạt danh hiệu Người đẹp trang bìa bởi trong suốt năm 2006, cô liên tiếp tỏa sáng trên trang bìa các tạp chí danh tiếng. Cô cũng được bình chọn là Nữ diễn viên mặc đẹp nhất trong năm 2006 .

Phạm Băng Băng - thành công đồng hành với scandal ảnh 2

Tính đến nay, Phạm Băng Băng đã đóng tất cả 18 phim nhựa và 40 phim truyền hình, đoạt thêm 2 giải thưởng lớn là Ảnh hậu LHP Kim Mã lần thứ 44 với vai Từ Mạn Lệ trong phim nhựa “Quỷ trong tim” và giải Ảnh hậu LHP Berlin lần thứ 57 (2007) với vai Lưu Bình Quả trong phim “Bình Quả” (Quả Táo).

Tháng 4/2007, cô được trao tặng danh hiệu Ngôi sao triển vọng của châu Á (Astar TV drama) lần thứ nhất tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc)- giải thưởng dành cho những diễn viên trẻ, có triển vọng.

Sắc đẹp trời cho và những thành công liên tiếp đã khiến Phạm Băng Băng trở thành một trong những diễn viên đắt hàng nhất và người mẫu thời trang, người mẫu quảng cáo có mức cát-sê cao hàng nhất nhì ở Đại lục.

Mật độ xuất hiện trên truyền hình, trả lời phỏng vấn báo chí, lên trang bìa các tạp chí của cô lên đến chóng mặt. Với vẻ đẹp ấn tượng, Phạm Băng Băng còn là một cái tên đáng tin cậy với các hãng mỹ phẩm và những tạp chí thời trang hàng đầu châu Á như Cosmo, Grace, Trends...

Cho tới thời điểm hiện nay, Phạm Băng Băng đang giữ kỷ lục là nữ diễn viên Trung Quốc lên bìa tạp chí nhiều nhất.

Là một 8X trẻ trung, sôi nổi, thích thử sức mình, nữ diễn viên khả ái được xem là biểu tượng sắc đẹp mới và là thần tượng của nhiều người trẻ tuổi Trung Quốc này vẫn muốn được đứng bằng chính đôi chân của mình.

Tháng 6/2007, cô tuyên bố chia tay với tập đoàn giải trí Hoa Nghị và quyết định thành lập công ty riêng có tên là “Trung tâm làm việc Phạm Băng Băng”.

Công ty mới của Phạm Băng Băng sẽ giải quyết mọi công việc liên quan tới hoạt động đóng phim, chụp hình quảng cáo và sản xuất album nhạc của cô.

Bộ phim truyền hình “Yên Chỉ tuyết”, trong đó, Phạm Băng Băng tham gia với vai trò kép - diễn viên chính (vai Văn Ngọc Hòa) kiêm nhà sản xuất, đã hoàn thành hiện đang rất được chờ đợi.

Báo chí và người hâm mộ đều tò mò không biết tác phẩm đầu tay của nhà sản xuất trẻ nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc này sẽ như thế nào. Bộ phim tiếp theo của công ty Phạm Băng Băng sẽ là “Thời thiếu nữ của Võ Tắc Thiên”.

Phạm Băng Băng còn lập ra trường nghệ thuật và tự mình làm hiệu trưởng. Công việc điều hành, quản lý hàng ngày được giao cho cha mẹ cô đảm nhiệm.

Phạm Băng Băng - thành công đồng hành với scandal ảnh 3

Scandale nối tiếp scandale…

Người ta có câu “Chữ tài liền với chữ tai một vần”, điều này thật đúng với Phạm Băng Băng. Từ khi thành danh đến nay, điều tiếng chưa bao giờ thôi vây quanh cô diễn viên tài sắc này.

Đầu tiên là tin đồn đứa em trai kém Phạm Băng Băng 19 tuổi chính là… con trai cô. Rồi báo chí đưa tin đồn cô đã vào thẩm mỹ viện cắt cằm, sửa mũi, một số báo chí mạng thậm chí còn đăng tin chuyên gia phẫu thuật X,Y,Z tuyên bố đã đích thân làm cho Phạm Băng Băng.

Không thể chịu nổi, Phạm Băng Băng đã quyết định đi giám định khoa học rồi công bố rộng rãi kết luận: Vẻ đẹp của cô hoàn toàn là tự nhiên, được cha mẹ sinh ra, hoàn toàn không do dao kéo.

Tiếp đó là những tin “kinh khủng” như: “Phạm Băng Băng "đổi" sự trong trắng của mình để lấy vai nàng hầu Kim Tỏa”, “Phạm Băng Băng từng là "gái bao" của một nhà sản xuất phim, mỗi tháng cô nhận 500 ngàn nhân dân tệ trong suốt nửa năm trời”, người ta còn "kết án" cô là hồ ly tinh chuyên quyến rũ bạn diễn nam đóng chung…

Lúc đầu Phạm Băng Băng định chọn cách “sống chung với lũ”, nhưng sau đó cô đã nhận ra đó là điều không thể.

Khi trên mạng xuất hiện một bức thư nhan đề “Phạm Băng Băng trước và sau khi nổi tiếng như tôi biết” của một người tự xưng là “diễn viên tuyến hai” liệt kê những chuyện bê bối có địa chỉ và thách thức cô đưa ra được chứng cứ bác bỏ thì Phạm Băng Băng đã nổi giận, cô quyết định nhờ đến cơ quan pháp luật.

Kết quả thủ phạm bị lôi ra ánh sáng: Đó là một nữ sinh mới 15 tuổi khai mình post bài hại Phạm Băng Băng do “một chị diễn viên xúi giục”.

Những tưởng mọi việc đã yên ổn, nào ngờ từ hôm 4/1/2008, trên các blog  và các diễn đàn mạng đồng loạt xuất hiện bài báo “Phạm Băng Băng và 17 người đàn ông có quan hệ tình cảm” với những thông tin kèm theo hình ảnh về mối quan hệ thân mật giữa Phạm Băng Băng với họ.

Trong danh sách này thấy có nhiều “ông lớn” của làng giải trí, các đại gia và cả những nam minh tinh nổi tiếng như Giả Vân, ông chủ hãng nghe nhìn Pikawang; ông chủ một công ty giải trí ở Triết Giang; tài tử Lục Nghị; tài tử Hồng Kông Hồng Kim Bảo; Vương Trung Lỗi, chủ hãng Hoa Nghị; tài tử Nhiệm Tuyền; tài tử Vương Học Binh…

Có lẽ đây là những thông tin “ăn theo” vụ bê bối phim “Bình Quả” mới nhất mà Phạm Băng Băng bị dính vào.

Phạm Băng Băng - thành công đồng hành với scandal ảnh 4 Phạm Băng Băng - thành công đồng hành với scandal ảnh 5
Phạm Băng Băng và Giả Vân Phạm Băng Băng và Lương Gia Huy trong “Bình Quả”

Vạ lây vì phim “Bình Quả” 

Ngày 3/1/2008, Tổng Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc (gọi tắt là Quảng Điện) ra thông báo huỷ bỏ giấy phép công chiếu, đình chỉ việc phát hành, chiếu rạp và truyền bá qua mạng bộ phim “Bình Quả” của Cty Lao Lôi Bắc Kinh do “vi phạm nghiêm trọng Điều lệ quản lý điện ảnh”.

Theo đó thì “Bình Quả” với những cảnh khiêu dâm, cờ bạc chưa qua kiểm duyệt và xin phép đã được các tác giả tự tiện mang đi dự LHP Berlin lần thứ 57; khi phát hành đã tuyên truyền quảng cáo không lành mạnh.

Mức độ kỷ luật khá nặng: Tịch thu bản phim gốc chưa bị cắt bỏ 20 phút sex; cấm chiếu và phát hành bản đã kiểm duyệt; kiến nghị cơ quan hữu quan cấm Lao Lôi làm phim ảnh trong 2 năm, ông chủ hãng là Phương Lệ không được hoạt động điện ảnh 2 năm; hai công ty hợp tác bị phê bình;  nữ đạo diễn Lý Ngọc và các diễn viên tham gia phim: Phạm Băng Băng, Đồng Đại Vi, Lương Gia Huy, Kim Yến Linh đều phải “phê bình giáo dục và kiểm điểm sâu sắc”.

Phim “Bình Quả” kể về chuyện của một cặp vợ chồng người lao động ngoại tỉnh vào Bắc Kinh làm thuê: Người vợ Lưu Bình Quả (Phạm Băng Băng), làm nghề mat-xa chân bị một ông chủ cửa hàng Lâm Đông (Lương Gia Huy) cưỡng hiếp, người chồng An Khôn (Đông Đại Vi) làm nghề lau kính cửa nhà cao tầng thừa cơ đòi ông chủ đền 2 vạn tệ.

Trong khi hai bên còn đang tranh chấp về khoản tiền này thì biết tin vợ mang thai ngoài ý muốn, người chồng đòi thêm 10 vạn tệ nữa cho việc để vợ sinh con thuê cho Lâm Đông vì vợ ông ta không sinh được.

Để trả thù chồng, vợ ông chủ (Kim Yến Linh) bèn tìm An Khôn để hiến thân… Một vụ cưỡng hiếp biến thành một vụ giao dịch gây nên bi kịch của hai gia đình…

Với một cốt truyện như thế, dư luận Trung Quốc hồi năm ngoái đã phẫn nộ phê phán là “làm mất mặt người Trung Quốc”. Việc Tổng cục Quảng Điện xuống tay nặng với “Bình Quả” đã gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Người ta cho rằng: Gần đây ở TQ xuất hiện khuynh hướng cho diễn viên “show hàng” trong phim để câu khách, trước có “Sắc, Giới”, nay đến “Bình Quả”, vì vậy việc nghiêm trị “Bình Quả” là động thái “giết gà dọa khỉ” để răn đe các đạo diễn và các nhà sản xuất.

Nhiều ý kiến đòi phải xử hai phim này như nhau, Thang Duy và Lương Triều Vĩ cũng phải bị xử như Phạm Băng Băng, Đông Đại Vi; rằng Tổng cục Quảng Điện “xử” “Bình Quả” là do nội dung phim chứ không phải vì những cảnh sex bị phát tán hay cách hành xử của các tác giả phim…

Sau khi quyết định xử lý ban ra, nhà sản xuất Phương Lệ hiện đang ở Mỹ  không phục và kêu oan. Ông cho biết những trường đoạn sex đã bị cắt được phát tán trên mạng không phải do ông. Phương Lệ nói ông chỉ là nạn nhân, khi về nước ông sẽ khiếu nại.

“Bình Quả” đã đem lại giải thưởng quốc tế đầu tiên cho Phạm Băng Băng, nào ngờ nó lại khiến cô gặp rắc rối. Trong bản ban đầu Phạm Băng Băng đã thể hiện những đoạn “nóng” nhất trong cuộc đời diễn viên của cô cho đến nay.

Những pha phòng the cô đóng với Đông Đại Vi và Lương Gia Huy đều “lộ điểm” và rất kích động. Khi công chiếu “Bình Quả” tại Hồng Kông, Phạm Băng Băng nói: Khi nhận kịch bản cô đã biết là có những pha “nóng” nhưng vẫn vui vẻ nhận đóng vì cho đó là yêu cầu của kịch bản.

Đạo diễn Lý Ngọc cũng khen ngợi diễn xuất của Phạm Băng Băng “đó là đỉnh cao của Phạm Băng Băng từ khi đóng phim đến nay” và quả thật cô đã đoạt giải Gấu Vàng ở LHP Berlin.

Khi hay tin phim bị cấm và mình bị kỷ luật, Phạm Băng Băng rất bình tĩnh đón nhận. Cô bày tỏ bản thân không ngạc nhiên, sẽ tuân thủ quyết định của Tổng cục Quảng Điện, sẽ kiểm điểm nghiêm túc và sẽ tiếp tục đóng phim.

Thông qua người quản lý, Phạm Băng Băng tuyên bố từ nay về sau có đóng các cảnh “nóng” hay không vẫn phải căn cứ vào kịch bản. Cô không lo sự kiện này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trong công chúng và khẳng định: Không có chuyện “đóng thật” như đồn đại! Rằng cô đã sử dụng “những biện pháp phòng hộ chu đáo”.

Có tin, để đóng pha bị cưỡng bức khi Lưu Bình Quả đang say rượu một cách “chân thực”, Phạm Băng Băng đã phải uống rượu đến say mềm!

Xem ra, Phạm Băng Băng đã phải trả giá quá đắt khi đóng “Bình Quả”: Phim không thành công ở phương Tây, ở Hồng Kông thì bị xếp hạng “phim sex hạng III”, trước khi bị cấm cũng không ăn khách ở Trung Quốc, trong lòng khán giả hình ảnh của cô không còn được như trước nữa.

Tuy nhiên, thành ngữ Trung Quốc có câu “Tái ông thất mã, yên tri phi phúc” (Ông Tái mất ngựa, nào biết họa hay phúc). Có lẽ điều này cũng đúng với Phạm Băng Băng. Bằng chứng là, sau khi “Bình Quả” bị cấm, Phạm Băng Băng và bạn diễn Đồng Đại Vi đắt sô hẳn: Tối 11/1 vừa qua, hãng thời trang danh tiếng GUCCI khai trương cửa hàng ở Trường Xuân đã mời cả hai người đến khai trương, thu hút rất đông phóng viên và khách hàng đổ tới.

MỚI - NÓNG