Thịt giòn, ngọt, chỉ cần rửa sạch rồi ăn kèm với các loại rau và trở thành món ăn dân dã để giải nhiệt. Nhưng được dân mạng review với lời khen, tiếng chê nên nuốc Huế đang được nổi tiếng, giá thành tăng cao.
TPO - Dự án cầu vượt đầm phá Tam Giang sẽ xây dựng tại huyện Phú Vang (tỉnh TT-Huế) nối thị trấn Phú Đa và xã Vinh Xuân, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào năm 2024.
TPO - Một động vật biển quý hiếm nằm trong sách Đỏ bất ngờ vướng lưới ngư dân tại TT-Huế vừa được lực lượng chức năng cứu hộ thả về môi trường tự nhiên.
TPO - Đội phà vỏ thép trị giá tiền tỷ được tài trợ về huyện Quảng Điền (TT-Huế) bị sóng gió đánh dạt bờ, chìm ngay tại bến trong trận bão lụt năm 2020. Đến hiện tại, các phương tiện này chưa được trục vớt và tái sử dụng, gây lãng phí lớn về tài sản công.
TPO - Nhiều ngư dân nuôi cá lồng cho biết, do có sự nhầm lẫn giữa cá biển với cá đầm, nên nhiều tháng nay, khách hàng cả nước đã quay lưng với thứ đặc sản cá lồng vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai từng một thời “đắt như tôm tươi”.
TPO - Việc xả nước ngọt từ sông Hương qua đập ngăn mặn Thảo Long về vùng đầm phá Tam Giang và khu vực cửa biển Thuận An sẽ được duy trì trong vài ngày tới, nhằm giải quyết vấn đề môi trường, tăng cường lượng oxy trong nước, lưu thông dòng chảy sau khi có hơn 4 tấn cá nuôi lồng nước lợ chết bất thường.
Ngày 3/7, ông Hồ Văn Nhất, Chủ tịch UBND xã Vinh Phú, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ học sinh đuối nước thương tâm.
TPO - Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Festival Huế lần thứ 8 với chủ đề "Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển", tối 30/4, trong không gian của bến đò Cồn Tộc, trên phá Tam Giang ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế, Lễ hội Sóng nước Tam Giang lần thứ 3 (30/4 đến 2/5) khai mạc.
TPO - Sáng 11/2 (nhằm 12 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014), lễ hội cầu ngư làng Thai Dương (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khai mạc, thu hút hàng nghìn người dân, du khách.
TP - Cả đời sống trong bóng tối, nhưng có nhiều công việc sông nước trên đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, từ thời chiến cho đến thời bình, ngay cả người sáng mắt cũng ít ai bì kịp ông. Đó là ngư dân mù Nguyễn Dê, 64 tuổi, trú xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh TT- Huế. Người trong vùng quen gọi ông là “kỳ nhân” Tam Giang.