Phá 'ổ' ăn chơi nguy hiểm từ vụ giết bạn, phi tang xác

Trần Quang Hiển và bạn gái Trịnh Thị Ngọc
Trần Quang Hiển và bạn gái Trịnh Thị Ngọc
TPO - Trong lúc tìm kiếm người bị mất tích, Công an Lâm Đồng đã khui ra “kho” vũ khí, đồng thời là tụ điểm chơi ma túy đá của kẻ cầm đầu “máu lạnh”, chỉ vì ghen tuông bóng gió, nghi ngờ vu vơ mà giết bạn.

Đến ngày 13/12, Công an TP.Bảo Lộc đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến vụ giết bạn, phi tang xác… và đang tiếp tục truy bắt một số đối tượng bỏ trốn.

Manh mối vụ án bắt đầu từ ngày 9/12, khi cơ quan chức năng nhận được tin báo anh Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi, trú xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc) đi suốt mấy ngày chưa về, gia đình không liên lạc được.

Công an TP.Bảo Lộc đã cử lực lượng tìm hiểu về các mối quan hệ thường nhật của người bị mất tích, qua đó nắm được nguồn tin anh Thọ hay tụ tập với nhóm bạn tại nhà của Trần Quang Hiển (40 tuổi, trú Phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc). Đặc biệt, vào ngày 6/12 có tiếng la hét, khóc lóc vọng ra từ ngôi nhà này.

Đến sáng hôm sau (7/12), Hiển cùng bạn gái là Trịnh Thị Ngọc (18 tuổi, trú Phường 2, TP.Bảo Lộc) rời khỏi nhà trên chiếc ôtô Zace 7 chỗ do Phan Thanh Nguyên (50 tuổi, trú Phường Lộc Sơn) điều khiển. Ông Nguyên vốn là lái xe của một công ty vận tải tư nhân, chạy tuyến Nam – Bắc. Cách đây hơn một năm, ông Nguyên nghỉ việc, thuê mảnh đất của Hiển để trồng trọt.

Bị triệu tập lên cơ quan công an, ban đầu ông Nguyên khai mâu thuẫn, quanh co về những việc đã làm vào các ngày 7 và 8/12. Tuy nhiên sau đó ông này thú nhận bị ép buộc tham gia vào việc chở xác đi phi tang tại đèo Đaguri thuộc địa bàn xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Nguyên khai, khoảng 7 giờ sáng ngày 7/12, Hiển gọi điện nhờ thuê xe để đi Phan Thiết. Nguyên liền thuê chiếc xe Zace 7 chỗ của anh H.T. với giá 600.000 đồng/ngày. Khi đến đón Hiển, thấy bao tải để trước cửa, Nguyên hỏi thì Hiển bảo là đồ đạc và nhờ khiêng bỏ vào cốp xe.

Phá 'ổ' ăn chơi nguy hiểm từ vụ giết bạn, phi tang xác ảnh 1 Chiếc ô tô dùng để chở thi thể nạn nhân đến đèo Ddagurri  phi tang

Trên đường đi, Hiển lại nói “có thằng đầu độc tôi nên tôi đánh chết, bỏ xác vào bao tải". Tưởng Hiển nói đùa, Nguyên vẫn lái xe đi. Khi Hiển bảo dừng xe để vứt xác xuống vực, ban đầu Nguyên sợ hãi, không dám mở cốp xe. Đến lúc Hiển rút dao lê trong túi ra đe dọa, Nguyên hoảng sợ đành cùng Hiển đẩy bao tải xuống vực. Sau đó, Nguyên mang ô tô về trả và chủ chiếc xe này không hề biết những việc động trời vừa xảy ra. Nguyên khai không dám đi tố cáo vì sợ Hiển trả thù.

Sau khi xác định thi thể dưới vực là anh Nguyễn Đức Thọ, Công an TP.Bảo Lộc triệu tập ngay một số đối tượng thuộc diện nghi vấn. Nguyễn Vũ Vạn (30 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) bị bắt ngay trong sáng ngày 9/12. Sau đó Hiển, Ngọc, Nguyễn Văn Đạt (32 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) và Trần Văn Quí (32 tuổi, trú Phường 2, TP.Bảo Lộc) lần lượt bị bắt giữ. 

Qua điều tra bước đầu, Hiển cùng với Vạn và Tuấn đã thẳng tay tra tấn, đánh đập nạn nhân. Tuấn hiện vẫn đang bỏ trốn. Kết quả khám nghiệm cho thấy anh Thọ tử vong do ngoại lực tác động, vỡ nội tạng, phổi phải bị dập. Hiển còn cho một thanh niên tên P. phá chiếc xe máy của Thọ nhằm xóa dấu vết.

Khi bị bắt, trong người Hiển có ma túy đá. Khám xét nhà của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện cả “kho” hàng nóng gồm 20 đao, kiếm và ma túy.

Hiển từng có vợ và 2 con trai nhưng đã ly dị cách đây 6 năm. Từ đó, Hiển đưa nhiều cô gái về nhà chung sống và đều là những đối tượng nghiện. Căn nhà trở thành tụ điểm mua bán, chơi ma túy.

Được biết, Ngọc là bạn gái mới của Hiển và nguyên nhân anh Thọ bị đánh hội đồng là do Hiển nghi ngờ anh có tình ý với Ngọc. Ngoài ra trước đó, Thọ tặng Hiển một hộp hồng sâm và quảng cáo có tác dụng “tráng dương bổ thận”. Không thấy hiệu quả sau khi sử dụng, Hiển cho rằng đàn em chơi xấu mình, nên rắp tâm “dạy dỗ”.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy tìm những đối tượng liên quan đến vụ giết người, phi tang xác; đồng thời làm rõ thêm hành vi tàng trữ, mua bán ma túy trái phép.  

MỚI - NÓNG