Paris Hilton tiết lộ quá khứ bị bạo hành như ‘sống trong địa ngục’

TPO - Trong bộ phim tài liệu về cuộc đời mình This is Paris, Paris Hilton lần đầu chia sẻ về quá khứ bị đánh đập, hành hạ trong suốt thời gian học tại trường cấp ba.

Phim tài liệu This is Paris, phát hành ngày 14/9 tới đây trên kênh YouTube của Paris Hilton, kể về cuộc đời cùng những bí mật về cuộc đời đầy chông gai, đau đớn mà nữ tài phiệt chôn vùi suốt hai thập kỷ. 

Trong phim, Paris Hilton tiết lộ quá khứ bị bạo hành cả về thể chất lẫn tinh thần khi theo học tại trường cấp ba Provo Canyon. 11 tháng “địa ngục” tại ngôi trường nội trú ở Utah đã khiến Paris ám ảnh suốt cuộc đời. Nữ tài phiệt trải lòng trong bài phỏng vấn với People: “Tôi đã chôn vùi sự thực về mình quá lâu. Nhưng tôi luôn tự hào vì đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ như ngày hôm nay. Mọi người có thể nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều đến với tôi một cách dễ dàng, nhưng tôi muốn cho thế giới biết sự thật không như những gì họ tưởng”. 

Trước khi nổi tiếng với series truyền hình thực tế The Simple Life, tiểu thư Hilton từng là một thiếu niên nổi loạn, thường xuyên trốn nhà tới những bữa tiệc và vũ trường. Để uốn nắn sự phát triển về hành vi và tâm lý của con gái, cha mẹ Paris Hilton đã thử mọi biện pháp: từ tịch thu điện thoại di động, thẻ tín dụng và cuối cùng là sắp xếp cho cô học tập tại trường nội trú Provo Canyon. 

Paris Hilton tiết lộ quá khứ bị bạo hành như ‘sống trong địa ngục’ ảnh 1 Paris chia sẻ về quá khứ bị bạo hành tại trường nội trú Provo Canyon trong phim tài liệu ra mắt ngày 14/9 tới đây "This is Paris". 

“Ngay từ những ngày đầu tiên, tôi đã biết chắc đây sẽ là nơi tồi tệ hơn bất kỳ đâu khác”, Paris nhớ lại. “Gọi là trường học nhưng việc học hành không phải là trọng tâm. Từ lúc thức dậy tới khi đi ngủ, tôi liên tục phải nghe những lời mắng chửi, la mắng và tra tấn tinh thần. Các giáo viên ở đó luôn nói những điều khủng khiếp khiến tôi cảm thấy bản thân mình như đồ bỏ đi. Họ còn đánh đập và bóp cổ, ra sức làm chúng tôi sợ hãi để tuân theo sự chỉ dạy của họ. Họ gieo rắc nỗi sợ hãi cho những đứa trẻ mới lớn khiến chúng tôi vô cùng khiếp sợ nếu làm trái ý họ.” 

Paris cũng cho biết thêm rằng, các học sinh có thể bị nhốt tới 20 tiếng mỗi ngày nếu bị phát hiện trốn ra ngoài. Nữ diễn viên tiết lộ cô từng cố chạy trốn nhưng bị một người bạn tố giác và kết quả, cô bị phạt biệt giam cả ngày. “Tôi bị hoảng loạn và khóc mỗi ngày. Tôi cảm thấy quá kinh khủng, thấy mình như một tù nhân và chán ghét cuộc sống ngục tù này.” 

Những bạn học của Paris cũng xuất hiện trong phim tài liệu, chia sẻ về những trải nghiệm ám ảnh giống cô suốt những năm tháng tại Provo Canyon. Họ kể cũng phải chịu đựng bạo hành thể chất, giam cầm và ép uống thuốc thần kinh.

Paris Hilton tiết lộ quá khứ bị bạo hành như ‘sống trong địa ngục’ ảnh 2 Paris Hilton bên cạnh cha mẹ, Kathy và Richard Hilton trong ảnh chụp năm 1996. 

Nữ tài phiệt chưa bao giờ kể cho gia đình nghe về những gì cô phải trải qua. Theo Paris, trường nội trú hạn chế cho học sinh nói chuyện điện thoại với phụ huynh nên hai đến ba tháng cô mới liên lạc được với người thân. Paris cho biết thêm, khi kể với bố mẹ chuyện bạo hành, cô lại càng bị các nhân viên tại đây đối xử tệ bạc hơn: “Họ thu điện thoại và xé nát các bức thư của tôi. Họ nói: ‘Không ai tin cô đâu’. Và các nhân viên sẽ kể với phụ huynh rằng chúng tôi đang nói dối. Bởi vậy cha mẹ tôi chưa từng biết những chuyện xảy ra.” 

Paris Hilton rời Provo Canyon vào năm 1999 khi cô tròn 18 tuổi. Trở lại New York, cô vẫn chôn chặt những ký ức kinh hoàng này: “Tôi rất hạnh phúc khi được thoát khỏi đó. Tôi thậm chí không muốn nhắc lại về nơi đó nữa. Tôi cảm thấy xấu hổ, nhục nhã và không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.” Sau 20 năm, cuối cùng cô cũng có thể nhìn lại quá khứ đau khổ của mình và hy vọng bản thân có thể vượt qua nỗi ám ảnh này. 

Hilton chia sẻ cô hiện không có kế hoạch kiện tụng, mà chỉ muốn tập trung vào việc nâng cao nhận thức về tình trạng bạo hành tương tự ở những trường nội trú cải thiện hành vi của thanh thiếu niên giống Provo Canyon. “Tôi muốn tất cả những nơi này phải đóng cửa và chịu trách nhiệm. Tôi muốn là tiếng nói cho những đứa trẻ và cả những người lớn từng phải trải qua những điều kinh khủng giống tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để biến điều này thành hiện thực”, Paris nói. 

Hiện phía  trường Provo Canyon chưa đưa ra bất cứ bình luận nào trước sự việc này. Trang People cho biết trường ban đầu được mở vào năm 1971 nhưng sau đó đã được chuyển nhượng vào năm 2000. Do đó, trường không thể đưa ra lời giải thích nào về những học sinh trước thời điểm này.

Theo Theo People
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.