Pakistan chấn động vì vụ chặt đầu con gái nhà ngoại giao

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: CNN
Ảnh: CNN
TPO - Rất ít trường hợp sát hại phụ nữ gây được chú ý ở Pakistan, nhưng vụ chặt đầu con gái một đại sứ gần đây đang trở thành phép thử đối với hệ thống luật pháp của nước này.

Theo báo cáo của cảnh sát, cô Noor Mukadam, 27 tuổi, thiệt mạng hôm 20/7 sau khi bị đối tượng là người quen tra tấn và giết hại. Kẻ tình nghi Zahir Jaffer, 30 tuổi, là con trai một gia đình giàu có và mang hai quốc tịch Mỹ - Pakistan.

Cái chết của của cô Mukadam có thể bị chìm nghỉm trong đống dữ liệu thống kê về tội phạm ở Pakistan nếu cô không có bố là đại sứ và thủ phạm không có xuất thân như vậy. Vụ án cũng gây chú ý vì xảy ra tại một trong những khu dân cư cao cấp nhất của thủ đô Islamabad.

Vài ngày sau khi Mukadam bị sát hại, hashtag #JusticeforNoor trở thành xu hướng trên Twitter, và trang gây quỹ GoFundMe huy động được gần 50.000USD tiền quyên góp trước khi gia đình cô đề nghị dừng lại.

Gia đình Mukadam đối mặt với một cuộc chiến pháp lý kéo dài, dù cố vấn pháp lý của nạn nhân cho rằng có “bằng chứng pháp y và tình huống chắc chắn” để khẳng định Jaffer là thủ phạm.

Jaffer bị bắt tại hiện trường và bị buộc tội giết người có chủ ý.

Những bức ảnh được bạn bè và gia đình nạn nhân chia sẻ cho thấy Mukadam là một cô gái trẻ hoạt bát. Zahra Haider, một nhà hoạt động và là bạn của nạn nhân, cho biết Mukadam là người thân thiện, hay cười.

Mukadam sinh ra ở Jordan. Cha cô, ông Shaukhat Mukadam là một nhà ngoại giao có tiếng, từng đi nhiệm kỳ ở Hàn Quốc và Ireland. Ông nói với CNN rằng con gái ông là người mềm yếu, yêu nghệ thuật và hay khiến mọi người cười.

Theo hồ sơ của cảnh sát, vào đêm cô bị sát hại, ông Shaukhat Mukadam cho biết ông và vợ đang ở hai nơi khác nhau trong thành phố để mua sắm và làm mấy việc trước lễ Eid. Họ trở về nhà vào lúc rạng sáng, nhưng không thấy con gái ở nhà.

Họ gọi điện cho cô, nhưng thấy điện thoại tắt máy, nên bắt đầu nhờ bạn bè tìm con gái. Đêm đó, cô Noor Mukadam gọi điện cho bố mẹ để báo rằng cô sẽ đi chơi với bạn ở Lahore, thành phố lớn thứ hai của Pakistan, nên họ không cần lo lắng. Nhưng đó là lần cuối cùng họ được nói chuyện với cô.

Chiều hôm sau – 20/7, bố mẹ cô nhận được cuộc gọi bất ngờ từ Zahir Jaffer để báo rằng Noor không đi với anh ta. Vài giờ sau đó, cảnh sát gọi điện báo với bố cô rằng Noor đã bị sát hại, và ông nên đến đồn cảnh sát báo án. Sau đó, ông được đưa đến khu nhà của Jaffer để nhận dạng thi thể con gái.

Pakistan chấn động vì vụ chặt đầu con gái nhà ngoại giao ảnh 1

Bạn bè Noor Mukadam thắp nến để tượng niệm nạn nhân. (Ảnh: CNN)

Cảnh sát chưa cho biết động cơ gây án là gì. Jaffer và gia đình nạn nhân quen biết nhau.

Ông bà Asmat Adamjee Jaffer và Zakir Jaffer, bố mẹ của Jaffer, là giám đốc công ty Ahmed Jaffer, một trong những công ty gia đình lâu đời nhất và đang quản lý nhiều dự án trên khắp Pakistan. Hai người này cũng bị bắt với cáo buộc che giấu bằng chứng và đồng loã, hồ sơ cảnh sát cho biết.

Cái chết của cô Mukadam làm dậy sóng dư luận, gây chú ý đến số phận của phụ nữ và các bé gái ở Pakistan. Khoảng 28% phụ nữ và bé gái tuổi từ 15-49 ở Pakistan bị bạo hành thể xác từ năm 15 tuổi, theo số liệu của Bộ Nhân quyền Pakistan.

Các nhà hoạt động đang dùng vụ án này để tái kêu gọi quốc hội Pakistan thông qua luật hình sự hoá hành vi bạo lực gia đình. Nếu được thông qua, luật này cũng chỉ áp dụng với khu vực thủ đô, nhưng các nhà hoạt động cho rằng điều đó sẽ khuyến khích những tỉnh khác thông qua luật tương tự.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.