Oscar: Đề cử là tiền

Oscar: Đề cử là tiền
TP - Bên cạnh danh tiếng, giải Oscar còn tạo cú nhảy vọt cho doanh thu của các bộ phim ngay từ khi được đề cử giải Phim hay nhất. Năm nay, Babel và The Queen đang là 2 minh chứng sống động nhất.
Oscar: Đề cử là tiền ảnh 1
“Hoa hậu ánh dương” – nguội lạnh sau mùa hè nhưng đang nóng trở lại với doanh thu đáng kính nể từ DVD

5 phim được đề cử Phim xuất sắc nhất là Babel, The Departed (Kẻ quá cố), Letters from Iwo Jima (Những lá thư từ Iwo Jima), Little Miss Sunshine (Hoa hậu ánh dương), và The Queen (Nữ hoàng).

Quả đau lòng cho Dreamgirls khi dẫn đầu lượng đề cử nhưng lại hụt hạng mục danh giá nhất. Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn nhận định Dreamgirls sẽ không quá thiệt hại vì dù sao 8 đề cử ở các hạng mục khác và giải Quả cầu vàng Jennifer Hudson mới nhận hai tuần trước vẫn còn sức nóng.

Trong tuần này, tất cả những phim mới đoạt Quả cầu vàng và đang được đề cử Oscar đều ra quân khai thác hiệu quả những giải thưởng danh giá này.

The Queen với giải Quả cầu vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Helen Mirren đã tăng số rạp chiếu từ 344 tuần trước lên 1.600 tuần này.

Lợi nhuận bán vé cũng tăng từ 1,4 triệu USD lên 3,7 triệu USD và dự tính còn tăng mạnh vì Helen Mirren được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, bất chấp vẻ tươi trẻ của Penelope Cruz (Volver) và  Kate Winslet (Little Children).

Babel cũng của hãng Paramount (Quả cầu vàng Phim xuất sắc nhất) doanh thu từ 459.000 USD/tuần lên 2,3 triệu USD tuần này và số rạp chiếu Babel tăng hơn 5 lần (từ 175 rạp lên 900 rạp).

The Departed cũng đang là thành công lớn nhất trong sự nghiệp của đạo diễn Martin Scorsese với doanh thu riêng ở Mỹ đã 121 triệu USD.

Tất nhiên đây chỉ là những con số ban đầu và Oscar thì phải đến tối 25/2 mới công bố. Từ giờ đến khi trao, những phim được đề cử vẫn tiếp tục hốt bạc và cuộc chiến doanh thu cũng gay gắt chẳng kém những cuộc chạy đua của các diễn viên.

Mặc dù tình hình khả quan như vậy nhưng chỉ cần các hãng phim lơ là quảng bá là có thể thua ngay trong cuộc chiến doanh thu. Những gì diễn ra năm ngoái là bài học xương máu. Các phim đề cử Phim xuất sắc nhất đều gần như chững lại sau vài tuần đình đám. Kết quả là tất cả dừng lại ở mức khiêm tốn dưới 100 triệu USD.

Brokeback Mountain trước khi đề cử đã đạt 51 triệu USD nhưng cũng chỉ tăng thêm 28 triệu USD trong 6 tuần từ lúc công bố đề cử tới khi giải Oscar được trao.

Good Night and Good LuckMunich còn tệ hơn khi trong cùng khoảng thời gian ấy chỉ kiếm được 6 triệu USD, còn Capote (về sau giành  giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Seymour Hoffman) chỉ nhỉnh hơn 10 triệu USD.

Năm nay dù sao cũng đã có ít nhất 1 phim vượt ngưỡng 100 triệu USD, doanh thu hàng tuần của các phim đều rất hứa hẹn. Bên cạnh đó, việc phát hành DVD cũng được chú tâm hơn.

Tiêu biểu là Little Miss Sunshine công chiếu từ tháng 7 từng bị coi là ít có cơ hội vào top 5 Phim xuất sắc nhất nhưng sau khi DVD tung ra tháng 12 thì lại được chú ý và hiện đang đứng thứ 5 trong top DVD bán chạy nhất trên trang Amazon.com.

The Departed cũng phát hành DVD vào 13/2 tới, Babel thì 20/2 mới phát hành nhưng đã đứng vào top 14 DVD bán chạy nhất. Chỉ riêng The Queen là chưa có lịch phát hành DVD.

MỚI - NÓNG