Ông Sarkozy lại yêu

Ông Sarkozy lại yêu
TP - Trong thời gian gần đây, cuộc sống riêng tư của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy khiến dư luận chú ý hơn cả những hoạt động chính trị năng nổ của ông. Thông tin mới nhất đăng tải trên trang đầu báo chí Pháp là ông Sarkozy đã cầu hôn.

>> Từ chối làm đệ nhất phu nhân

Ông Sarkozy lại yêu ảnh 1
Ông Sarkozy và Carla Bruni

Ý trung nhân mới của Tổng thống Sarkozy là cô cựu người mẫu Pháp gốc Italia 39 tuổi Carla Bruni.

Mẹ cô hiện đang sống ở Italia đã tiết lộ cho các nhà báo biết con gái bà đã nhận được lời cầu hôn của ông Sarkozy. Bà nói: “Tôi rất sung sướng thấy con gái tôi sáng ngời hạnh phúc vì được  yêu”. Nhưng bà dứt khoát không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào về chuyện này.

Đồng thời các nhà báo cũng chú ý đến một chi tiết: ông Sarkozy đã không còn đeo chiếc nhẫn cưới mà ông vẫn đeo suốt hai tháng trời kể từ khi ly hôn với bà Cecilia, chứng tỏ ý định kết hôn lần nữa của ông là hết sức nghiêm túc.

Một vài tờ báo thậm chí còn đưa ra dự đoán về ngày tổ chức hôn lễ: theo một số nguồn tin, ông Sarkozy dự định tổ chức lễ cưới vào tháng 6 năm nay, theo một số nguồn tin khác, lễ cưới sẽ được tổ chức sớm hơn nhiều, rất có thể là vào ngày 9/2 năm nay, ít hôm trước ngày Thánh Valentine.

Tuy nhiên, cũng theo tin tức đăng tải trên báo chí Pháp, cô Carla Bruni hiện vẫn chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát.

Rất có thể cô đang suy nghĩ xem liệu cô có đủ khả năng và can đảm đóng vai trò xã hội nặng nề của Đệ nhất phu nhân một cường quốc như Pháp hay không. Bởi lẽ, chính gánh nặng tăng lên đột ngột đó đã làm tan vỡ cuộc hôn nhân giữa ông Sarkozy với người vợ thứ hai của ông là bà Cecilia.

Như ta đã biết, hai ông bà Sarkozy và Cecilia đã thân ái chia tay nhau vào ngày 18 tháng 10 năm ngoái sau 11 năm chung sống. Một tháng sau, báo chí đưa tin ông Sarkozy đã có cuộc tình mới với Laurence Ferrari, 41 tuổi, một trong những người dẫn chương trình truyền hình xinh đẹp nhất nước với biệt danh là “Búp bê Barbi của nước Pháp”.

Người ta đã vài lần nhìn thấy hai người cùng đi ăn tối. Dư luận càng sôi nổi bàn tán hơn khi biết Laurence Ferrari trước đó ít lâu đã ly hôn với chồng sau 14 năm chung sống. Tuy nhiên, những lời đồn đại về mối quan hệ yêu đương giữa Laurence với Tổng thống Sarkozy đã không được xác nhận.

Đến giữa tháng 12, ông Sarkozy bị các phóng viên chụp hình khi đang đi dạo trong công viên Disneyland với cô cựu ca sĩ kiêm người mẫu Carla Bruni.

Cả hai đều không có vẻ gì bối rối trước mặt rất nhiều phóng viên săn ảnh. Tuy quan hệ giữa ông Sarkozy với giới báo chí khá căng thẳng trong thời gian qua nhưng lần này, ông tỏ ra rất bình tĩnh, thản nhiên.

Theo tờ Le Figaro, điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đã rất gần gũi. Ít ngày sau, hai người cùng đi nghỉ ở Ai Cập, đem theo cả cậu con trai riêng của ông Sarkozy.

Họ không hề che giấu mối quan hệ thân tình giữa họ với nhau khiến các phóng viên có thể chụp cảnh ông Sarkozy thân mật ôm ngang người cô Laurence, còn cô thì đang thầm thì một điều gì đó tận tai ông.

Trong bối cảnh chuyện riêng tư của ông Sarkozy luôn luôn là tâm điểm chú ý của dư luận kể từ khi ông trở thành Tổng thống, những bức ảnh đầy xúc động như vậy đã khiến bà Segolene Royal, lãnh tụ đảng Xã hội và cũng là đối thủ chính của ông Sarkozy trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 5  năm ngoái, phẫn nộ.

Theo ý kiến của bà Royal, cách xử sự của ông Sarkozy đã làm thương tổn uy tín của chính quyền tối cao nước Pháp.

Bà nói: “Tổng thống phải chấm dứt ngay việc thách đố chúng ta bằng những hành vi có tính chất khoe khoang của ông. Trách nhiệm của Tổng thống là chăm lo đến công việc quốc gia chứ không phải chăm lo đến tình bạn với các nhà tỷ phú”.

Ngọc Thoa
Theo Utro.ru

MỚI - NÓNG