Ông Riedl không phải là một phần của đội bóng!

Ông Riedl không phải là một phần của đội bóng!
TP- Những ngày theo chân đội tuyển U23 Việt Nam tại Nakhon Ratchasima, các phóng viên Việt Nam nhận thấy rằng phía sau tấm màn nhung lấp lánh ánh hào quang của U23 Việt Nam có rất nhiều vấn đề không bình thường. Tất cả đều có chung câu hỏi: Tại sao lại như vậy?

>> HLV A.Riedl nhận 30.000 USD và ra đi

Kể từ số báo hôm nay, Tiền phong sẽ cung cấp tới bạn đọc những phân tích về nguyên nhân thất bại, về những chuyện không bình thường của U23 Việt Nam.

Ông Riedl không phải là một phần của đội bóng! ảnh 1
Không dám nhìn vào niềm vui chiến thắng của Myanmar... Ảnh: Trường Huy

Khi chuyến xe đưa đội tuyển U23 VN vượt qua chặng đường gần 300 km từ Bangkok về Nakhon Ratchasima, thay vì cùng các cầu thủ về làng SEA Games, HLV A.Riedl một mình một xe tới Sima Thani Hotel - khách sạn “hoành tráng” nhất Korat...

Đây không phải lần đầu tiên A.Riedl muốn ở riêng. Tại ASIAD 15, ông A.Riedl cũng đã từng không muốn ở cùng các học trò của mình mà yêu cầu lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam thuê cho ông một khách sạn xịn để ông dọn ra ở riêng. SEA Games 24 lần này cũng thế.

Thực ra, khi ông A.Riedl muốn ra “ở riêng”, lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam rất khó xử bởi A.Riedl không phải là chuyên gia nước ngoài duy nhất trong đoàn. C

ác chuyên gia nước ngoài khác cũng cùng chung một mục đích như ông A.Riedl: Dẫn dắt các đội tuyển vươn tới mục tiêu cao nhất trong một giải đấu là giành HCV. Nếu thuê khách sạn cho ông A.Riedl thì những chuyên gia nước ngoài khác sẽ nghĩ gì?

Cuối cùng VFF phải bỏ tiền ra thuê một phòng loại tốt nhất cho ông A.Riedl ở khách sạn Sima Thani - khách sạn đẹp nhất và đắt nhất ở Nakhon Ratchasima với giá không dưới 100 USD mỗi đêm.

Đó là chưa kể VFF đã phải dành một khoản tiền kha khá nữa thuê một chiếc ô tô du lịch với tài xế riêng để vị HLV người Áo đi lại mỗi ngày. Theo tìm hiểu của Tiền phong, giá thuê một chiếc xe đó cũng không dưới 100 USD/ngày.

Nhìn sang U23 Myanmar - đội bóng đã giành chiến thắng trước U23 Việt Nam ở trận bán kết, chợt nhớ ngày các phóng viên được BTC cho đi tham quan làng SEA Games, nhiều người đã bắt gặp ông Marcos Falopa - HLV đội Myanmar xách xô quần áo đi giặt, miệng cười tươi đầy sảng khoái.

Điều bất hợp lý còn thể hiện ở chỗ trong khi các cầu thủ, cũng như các VĐV khác chỉ được phát 15 USD mỗi ngày thì chi phí cho ông A.Riedl lại tương đương, nếu như không muốn nói là cao hơn chi phí cho cả đội bóng.

Có một chuyện mà không phải ai cũng biết là sau trận U23 Việt Nam thua U23 Singapore ở vòng bảng, nhiều người đã thấy ông A.Riedl đỏ mặt tía tai mắng mỏ một tình nguyện viên phụ trách đội U23 Việt Nam. Những tưởng ông Riedl nổi nóng vì buồn bực sau trận thua của các học trò nhưng hóa ra không phải.

Ông Riedl nổi cáu vì tình nguyện viên người Thái này đã không tìm được chỗ ở tốt cho ông Philip Lam - một người bạn của Riedl. Sau này mọi người mới biết rằng, chính ông Philip Lam là người đã đưa A.Riedl tới Việt Nam và ông này gần như là người đại diện của A.Riedl.

Riedl biết trước chuyện ra đi

Ông Riedl không phải là một phần của đội bóng! ảnh 2
... Ông Riedl nghĩ gì? - Ảnh: Trường Huy

Việc HLV A.Riedl không ở cùng các cầu thủ để có thể hiểu và nắm rõ tâm tư của cầu thủ là một trong số các nguyên nhân khiến U23 Việt Nam đã phải chấp nhận đắng cay.

Có một chuyện mà sau trận U23 Việt Nam thua Singapore mới được hé mở. Đó là trước khi U23 Việt Nam đến SEA Games 24, ông Riedl đã có một buổi trò chuyện với hai lãnh đạo cao nhất của VFF tại một bữa ăn trưa.

Và thông tin mà ông Riedl hiểu được ở bữa ăn này là dù đội U23 có đoạt HCV ở SEA Games 24 đi chăng nữa thì bản hợp đồng của A.Riedl cũng sẽ chấm dứt vào ngày 12/4/2008 mà không được ký tiếp. Phải chăng vì điều này mà người ta thấy sự tận tâm của A.Riedl với đội bóng đã giảm sút khá rõ rệt?!

Nhìn sang đội tuyển bóng đá nữ, với HLV Trần Vân Phát đã thấy một sự khác biệt rất rõ ràng. Khi được hỏi “tại sao ông luôn mặc chiếc áo có lá cờ Việt Nam trên ngực”, HLV Trần Vân Phát nói: “Tôi là một phần của đội bóng, tôi khát khao giành chiến thắng cùng đội tuyển nữ và không thể tách rời”.

Còn A.Riedl thì sao? Không ai thấy một lá cờ nào trên ngực áo A.Riedl. Có lẽ điều đó cũng đã đủ để chứng minh rằng: Ông Riedl không phải là một phần của đội bóng!

Thực tế cho thấy, A.Riedl không quan tâm quá nhiều tới việc các cầu thủ nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Ở SEA Games 23 tại Bacolod, ông A.Riedl ở chung khách sạn với các cầu thủ nhưng ông lại là người sau cùng biết mình đã bị các cầu thủ bán đứng.

Thậm chí lúc nghe tin này ở Bacolod, Riedl còn không tin và nổi nóng. Ở SEA Games lần này, mỗi ngày, Riedl chỉ gặp các cầu thủ đúng... một lần trong buổi tập, sau buổi tập thì Riedl và các học trò đường ai nấy đi.

Nhóm PV thể thao
(còn nữa)

MỚI - NÓNG