Ông nội 81 tuổi ra tòa vì cháu rủ đi bán ma túy

Ông cháu cùng ra tòa, lĩnh án. Ảnh: Thu Hồng
Ông cháu cùng ra tòa, lĩnh án. Ảnh: Thu Hồng
TPO - Để che mắt các cơ quan chức năng, đối tượng Báo chia ma túy thành những gói nhỏ đựng trong lọ nhựa màu xanh rồi đưa cho ông nội 81 tuổi mang đi bán cho các con nghiện.

Tòa án huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành phiên tòa sơ thẩm lưu động vụ án buôn bán trái phép ma túy đối với các bị cáo: Lô Văn Chí (SN 1988), Âu Văn Báo (SN 1936, cùng trú tại thôn Nà Vạc, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) tại Hội trường UBND xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng.

Theo cáo trạng, ngày 31/10/2016, Chí vượt biên sang Trung Quốc mua ma túy với một người đàn ông lạ mặt, sau đó chia nhỏ thành nhiều gói, cho vào lọ nhựa màu xanh rồi nhờ ông Báo (ông nội) đi bán giúp mình. Khoảng 10 giờ cùng ngày, ông Báo bị lực lượng công an huyện Văn Lãng phát hiện, bắt quả tang; sau đó cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối tượng Chí.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Chí 7 năm tù, bị cáo Báo 5 năm tù giam.

MỚI - NÓNG