Ông chủ trở về đột ngột và trận đòn ghen 'mở mắt' cho trai trẻ ngay giữa biệt thự chục tỷ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giá như cậu vững vàng, biết phải thực hiện giấc mơ đổi đời bằng cách lao động chân chính thì làm gì có chuyện cậu phải chịu cảnh cay đắng, trớ trêu trước trận đòn ghen của chồng, con bà chủ giàu sang nhưng sống thiếu đạo đức, thiếu chung thuỷ đó.

Tôi chỉ là người ngoài, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Trai đẹp khóc nghẹn vì cái kết chẳng thể ngờ cho 'mối tình' với bà chủ giàu có hơn 17 tuổi thì dù có nặng lời với cậu cũng chỉ do bức xúc, do tiếc cho tương lai rộng mở với cậu như thế mà cậu đã phí hoài bỏ lỡ.

Cậu đáng nhận được những lời trách cứ, phê phán của dư luận, bởi khi mắc sai lầm cậu cũng đã là người đàn ông đến mốc “tam thập nhi lập” rồi. Giá như cậu vững vàng, biết phải thực hiện giấc mơ đổi đời bằng cách lao động chân chính thì làm gì có chuyện cậu phải chịu cảnh cay đắng, trớ trêu trước trận đòn ghen của chồng, con bà chủ giàu sang nhưng sống thiếu đạo đức, thiếu chung thuỷ đó.

Bây giờ thì chuyện đáng xấu hổ đã xảy ra, thay vì khóc lóc, ôm hận, rồi thất vọng nghĩ quẩn, làm điều dại dột, thiệt thân lại gây đau khổ, phiền luỵ cho gia đình, cậu hãy bình tâm thấy mình sai ở đâu, vấp ngã do đâu mà sửa, mà đứng dậy làm lại cuộc đời.

Tuổi trẻ khó tránh được lỗi lầm, chỉ cần cậu nghiêm túc rút được cho mình bài học tự răn để vươn lên làm người có ích, người tử tế là tốt rồi.

Mong một ngày không xa sẽ nhận được tin vui từ cậu. May mắn và thành công cậu nhé.

MỚI - NÓNG