Trung Quốc:

Ông chủ tiệm giặt méo mặt vì... 1,8 tấn tiền lẻ

Ông Trương bên đống tiền lẻ nặng 1,8 tấn
Ông Trương bên đống tiền lẻ nặng 1,8 tấn
TPO - Một doanh nhân Trung Quốc đã lâm vào tình trạng khóc dở mếu dở vì không ngân hàng nào chấp nhận đổi số tiền lẻ nặng... 1,8 tấn của ông.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, doanh nhân họ Trương có 300.000 đồng xu 1 NDT. Số tiền này nặng đến 1,8 tấn. 

Theo lý giải của ông Trương, ông sở hữu số tiền lẻ "khổng lồ" này do mở tiệm giặt và trạm sạc xe điện ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Tại hai tiệm này, khách hàng chủ yếu thanh toán bằng tiền xu.

Ông chủ tiệm giặt méo mặt vì... 1,8 tấn tiền lẻ ảnh 1

Không một ngân hàng nào cho ông đổi tiền hoặc gửi tiết kiệm

Hiện tại, không ngân hàng nào chịu đổi số tiền này cho ông Trương. Trước đây, ông thường đổi tiền lẻ ở một chuỗi siêu thị. Thế nhưng 3 tháng nay, siêu thị không nhận đổi cho ông nữa.

Kể từ đó, số tiền lẻ ngày một nhiều, trong khi các ngân hàng quay lưng. Theo SCMP, các ngân hàng từ chối yêu cầu của ông Trương do không có đủ chỗ để chứa lượng tiền xu lớn như vậy và cũng vì sợ tiền giả.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.