Ông Bush đến thăm vùng bị bão lần thứ ba

Ông Bush đến thăm vùng bị bão lần thứ ba
Công tác cứu hộ tại New Orleans đang diễn ra ráo riết trong lúc Tổng thống Bush sẽ đến thăm vùng bị bão lần thứ ba trong vòng không đầy 2 tuần.

Các nhân viên cứu hộ nay phát hiện nhiều tử thi hơn là người sống sót, và hiện đang phải đối diện với một thách thức là làm sao nhận dạng được thi hài của người chết đang mục rữa trong nước lụt, dưới một bầu trời nóng bức từ hơn 10 ngày nay.

Ðây là chuyến viếng thăm lâu nhất của ông Bush tới vùng này.

Ông sẽ nghỉ đêm trên một chiếc hàng không mẫu hạm bỏ neo trên sông Mississippi chỉ một vài dặm cách các khu vực hiện nay còn bị ngập dưới nước lụt chứa nhiều mầm mống bệnh tật.

Các viên chức nói rằng chuyện bảo vệ an ninh cho Tổng thống Bush sẽ không cản trở các nỗ lực cứu hộ.

Ða số các đội này đã phát hiện được thêm tử thi.

Nhiều tử thi trong số này rất khó để nhận dạng, nhất là chúng bị bị ngâm dưới nước hơn 10 ngày và phải chịu đựng cái nóng gay gắt của miền Nam bang Louisiana.

Ông Bush cũng sẽ đi đến bang Mississippi kế cận nơi mà gió và các đợt sóng của trận bão Katrina đã tàn phá nặng nề.

Hôm qua, ông cũng đã yêu cầu Phó Tổng thống Dick Cheney viếng thăm các nạn nhân đã chạy đến được thành phố Houston....

Ông Cheney nói: "Tôi đến đây hôm nay theo lệnh của Tổng thống. Ông muốn tôi tham dự vào các nỗ lực cứu trợ. Tôi đến Texas hôm nay, vì nếu quý vị nhìn vào công tác cứu trợ, thì quý vị sẽ thấy bang Texas đã thành công vượt bậc trong việc đón nhận các nạn nhân từ Louisiana chạy sang".

Công tác cứu hộ hiện đang được thực hiện ráo riết. Các phụ tá của ông Bush hy vọng số người chỉ trích chính quyền đã phản ứng quá chậm, sẽ bắt đầu dịu bớt lập trường.

Tuy nhiên, các viên chức chính phủ trung ương và địa phương đang hâm nóng vấn đề này khi họ cho báo chí biết là Chính phủ Liên bang phải bị chỉ trích vì không đối phó nổi với cơn khủng hoảng này.

Cơn bão Katrina đã qua rồi, nhưng hệ lụy chính trị của nó xem chừng như sẽ vượt qua tầm mức thiệt hại vật chất mà nó gây ra.

MỚI - NÓNG