Ông bố Mỹ đưa con đi phượt khắp thảo nguyên Mông Cổ để cai điện thoại

Ông bố Mỹ đưa con đi phượt khắp thảo nguyên Mông Cổ để cai điện thoại
HHT - Nhận ra con trai sử dụng điện thoại quá nhiều, nhà leo núi người Canada tìm cách dành thời gian trò chuyện với con hơn thông qua chuyến đi tới Mông Cổ.

Theo BBC, Clarke, một nhà leo núi kiêm vận động viên trượt tuyết sống tại bang Alberta (Canada), cảm thấy giữa ông và cậu con trai Khobe ngày càng xa cách. Mỗi khi ở nhà, chàng thanh niên này chỉ chăm chú vào điện thoại mà không giao tiếp với cha mình.

Tuy nhiên, Clarke trách bản thân ông nhiều hơn là trách con trai. Khi Khobe còn nhỏ, cậu thích chơi điện tử trên chiếc điện thoại Blackberry và Clarke cho phép con trai chơi thoải mái.

Ông bố Mỹ đưa con đi phượt khắp thảo nguyên Mông Cổ để cai điện thoại ảnh 1
Khobe không tiếp xúc với các thành viên trong gia đình nhiều mà chỉ chăm chăm dùng điện thoại. Ảnh: Jamie Clarke.

"Gia đình phải chịu trách nhiệm chính cho việc 'nghiện' điện thoại của con cái, nhất là khi để chuyện đó kéo dài. Điện thoại là một thiết bị hấp dẫn, nhưng có vẻ như nó đang điều khiển cuộc sống của chúng ta, còn chúng ta thì không", ông chia sẻ.

Vấn đề ngày càng bộc lộ rõ trong một chuyến đi của gia đình Clarke vài năm trước. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của ông, cả nhà cùng nhau đi trượt tuyết ở một nơi hẻo lánh. Nơi đây không có mạng wifi, thậm chí là cả sóng điện thoại.

"Tôi cảm thấy kỳ lạ và bứt rứt khi không có điện thoại kề bên. Chưa bao giờ tôi rời xa điện thoại lâu như thế", cậu con trai kể lại.

Ông bố Mỹ đưa con đi phượt khắp thảo nguyên Mông Cổ để cai điện thoại ảnh 2
Clarke và con trai rông ruổi trên yên ngựa tại Mông Cổ. Ảnh: Jamie Clarke.

Chàng thanh niên cũng thừa nhận rằng, anh cảm thấy đau khổ và trở nên cáu gắt với các thành viên còn lại trong gia đình khi không truy cập được Instagram hay Snapchat để cập nhật tình hình hiện tại của bạn bè. Điều này khiến Clarke nghĩ về sự lệ thuộc vào công nghệ của gia đình ông, khiến ông quyết tâm tìm cách chấm dứt tình trạng này.

Chuyến đi tới Mông Cổ gắn bó tình cha con

Khoảng một năm trước, Clarke đã đề nghị con trai đi cùng ông khám phá quốc gia Mông Cổ bằng xe môtô. Đó cũng là ước mơ của ông từ rất lâu rồi. Tuy ban đầu Khobe thẳng thừng từ chối, sau đó chàng trai nghĩ lại và cho rằng đó là một ý tưởng hay.

Để thực hiện chuyến đi này, Khobe phải lấy bằng xe máy và tập leo núi. Trong khi ông Clarke đã chinh phục đỉnh Everest hai lần, Khobe chưa từng leo núi bao giờ và anh phải luyện tập rất nhiều.

Ông bố Mỹ đưa con đi phượt khắp thảo nguyên Mông Cổ để cai điện thoại ảnh 3
Hai cha con cùng nhau leo núi tuyết. Ảnh: Jamie Clarke.

Hai cha con đã di chuyển hơn 2.200 km dọc đất nước Mông Cổ bằng môtô, ngựa và lạc đà. Khobe được phép lưu lại hành trình chuyến đi trên Instagram, nhưng hai người hạn chế sử dụng mạng xã hội ít nhất có thể.

Khobe nói: "Tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi khi phải rời xa điện thoại. Mọi thứ trở lên thật nhàm chán. Thường khi ở nhà, tôi sẽ xem Youtube hoặc Netflix mỗi khi rảnh. Còn trong chuyến đi, tôi đành phải ngắm sao và tự chơi với những ngón tay của mình".

Tuy nhiên, anh cũng chia sẻ rằng, dành thời gian gắn kết với cha là điều vô cùng đáng giá, đặc biệt là thời gian trong lều để nấu ăn và trò chuyện.

Ông bố Mỹ đưa con đi phượt khắp thảo nguyên Mông Cổ để cai điện thoại ảnh 4
Chàng trai thích nhất khoảng thời gian ở lều cùng cha trong chuyến đi Mông Cổ. Ảnh: Jamie Clarke.

Mặt khác, thông qua chuyến đi, Clarke ngạc nhiên khi nhận ra con trai mình trưởng thành nhường nào. Ông nói: "Trước đây, trong mắt tôi, Khobe vẫn còn là một cậu bé lười rửa bát và hay vứt áo khoác bừa bãi. Giờ tôi đã nhận ra con trai mình đã trở thành một chàng trai trẻ biết gánh vách nhiều trách nhiệm".

Cha mẹ không nên đổ lỗi cho công nghệ

Caroline Knorr, biên tập viên của tổ chức phi lợi nhuận giáo dục cha mẹ về truyền thông và công nghệ Common Sense Media, khẳng định: "Bạn không cần phải du lịch tới quốc gia khác chỉ để gắn kết với con cái".

Ông bố Mỹ đưa con đi phượt khắp thảo nguyên Mông Cổ để cai điện thoại ảnh 5
Ông Clarke có cái nhìn khác về con trai sau chuyến đi Mông Cổ. Ảnh: Jamie Clarke.

"Cha mẹ hoàn toàn có thể tận dụng thời gian ở nhà để thử và làm những điều thú vị như chơi trò chơi tập thể, đi dạo hoặc cùng nhau xem phim. Quan trọng là các bậc phụ huynh phải hình thành và duy trì những thói quen mới đó", bà chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, bà Knorr nhấn mạnh rằng, cha mẹ không nên đổ tội cho công nghệ. "Các phụ huynh thường lo lắng về chuyện công nghệ làm hay đổi hành vi của trẻ. Thực chất, xu hướng thanh thiếu niên quan tâm đến văn hóa nhạc pop hơn truyền thống gia đình là một điều bình thường trong xã hội hiện nay", bà nói.

Link bài gốc: https://news.zing.vn/ong-bo-my-dua-con-di-phuot-mong-co-de-cai-dien-thoai-post1032286.html

Theo news.zing.vn
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.