Ông 90 và bà 85 tuổi lên show 'Tình trăm năm', dí dỏm kể chuyện đêm tân hôn 'mắc cỡ'

Ông 90 và bà 85 tuổi lên show 'Tình trăm năm', dí dỏm kể chuyện đêm tân hôn 'mắc cỡ'
TPO - Tình cảm nồng thắm của cụ ông 90 tuổi và cụ bà 85 tuổi khiến MC Quyền Linh và Ngọc Lan tuyên bố không phải tìm ngôn tình ở đâu xa.

Cụ ông Huỳnh Văn Ráng (90 tuổi) và cụ bà Lê Thị Hổ (85 tuổi) đã có cuộc trò chuyện thú vị về chuyện tình vượt thời gian cùng MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan trong chương trình "Tình trăm năm" tập 3. Hai ông bà đã kết hôn được hơn 60 năm, có với nhau chín người con, tám gái một trai.

Vì nhà đông con nên các cụ cũng không thể nhớ chính xác được cháu, chắt trong nhà. Dù vậy, ông bà vẫn đọc vanh vách họ tên của con cái, dâu, rể trong nhà.

Ông 90 và bà 85 tuổi lên show 'Tình trăm năm', dí dỏm kể chuyện đêm tân hôn 'mắc cỡ' ảnh 1 Cụ ông Huỳnh Văn Ráng (90 tuổi) và cụ bà Lê Thị Hổ (85 tuổi)
Ông 90 và bà 85 tuổi lên show 'Tình trăm năm', dí dỏm kể chuyện đêm tân hôn 'mắc cỡ' ảnh 2 Quá nhiều cháu chắt nên ông nhớ không nổi

Dù ông bà lớn tuổi nhưng vẫn rất tình cảm, nắm tay nhau xưng hô anh – em ngọt ngào, cụ ông cho biết đã quen với cách gọi này nên khó sửa đổi.

Nhớ lại hồi mới tán tỉnh không bạo dạn như thanh niên ngày nay, ông hài hước kể không dám nắm trọn vẹn bàn tay của bà, nếu có thì cụ bà sẽ run bần bật “như thằn lằn đứt đuôi”. Nắm tay đã khó khăn đến vậy nên nụ hôn đầu cũng phải đợi đến khi cưới mới thực hiện được: “Tới ngày cưới mới hôn, trước đó đâu dám…hỗn vậy”, cụ ông cười nói.

Ông 90 và bà 85 tuổi lên show 'Tình trăm năm', dí dỏm kể chuyện đêm tân hôn 'mắc cỡ' ảnh 3

Cụ ông kể tiếp: “Vào phòng mới dám hôn kìa. Bà này chuẩn bị ba cái chum rượu như một thủ tục để trao thân gửi phận cho nhà chồng. Đêm tân hôn đâu có động phòng, mắc cỡ gần chết. Mỗi người quay một hướng. Hình như đêm thứ hai mới có động chạm. Thì luôn luôn là phái nam chủ động, tôi cũng hỏi bâng quơ là trước tôi bà ấy có quen với người nào không. Mình tiến từng bước vững chắc. Nắm tay thì nắm ngón thôi, không có phản ứng gì thì nắm bàn tay. Nói vậy chứ chú biết rồi đấy”.

MC Quyền Linh hỏi dò cụ bà nếu cụ ông không “tấn công” thì như thế nào. Cụ bà tỉnh bơ đáp: “Thì thôi!” khiến hai MC cười nghiêng ngả.

Theo cụ ông, cụ bà là người rất hay ghen, có thể nói là “tỉnh nhất xóm”. Trong tâm thư do chính cụ ông viết gửi đến vợ, ông viết: “Bà yên tâm. Tôi chung thủy với bà. Vậy mà bà cứ ghen hoài. Tới bây giờ, cuối đời tôi không làm gì có lỗi với bà mà bà vẫn ghen đó. Làm như ghen tuông ăn vào máu của bà rồi. Bây giờ tôi và bà đi đâu cũng có nhau rồi, bà cứ yên tâm nha bà”.

Ông 90 và bà 85 tuổi lên show 'Tình trăm năm', dí dỏm kể chuyện đêm tân hôn 'mắc cỡ' ảnh 4 Tâm thư của ông gửi đến vợ nhờ con gái thứ 7 viết hộ
Ông 90 và bà 85 tuổi lên show 'Tình trăm năm', dí dỏm kể chuyện đêm tân hôn 'mắc cỡ' ảnh 5

Sau khi nghe lá thư của ông gửi, cụ bà đáp: “Thôi giờ cũng lớn tuổi rồi. Ráng nhịn nhục, kiềm chế đi. Có xảy ra vụ gì đó chắc mắc cỡ chết luôn”.

Cụ ông nói về ý nghĩa của việc đeo nhẫn: “Trao nhẫn cho nhau là ý nghĩa nhắc nhở nhẫn nhịn. Vì tất cả công việc của mình cái gì cũng làm bằng tay. Mình đeo nhẫn vào tay thì luôn luôn nhắc nhở cho mình là điều nhẫn nhịn. Vợ chồng với nhau không nên tranh luận để giành phần phải”.

Đi đâu cũng hai vợ chồng như hình với bóng, khi Quyền Linh hỏi ông đã từng rung động trước “bóng hồng” nào chưa, ông thành thực đàn ông, người phàm sao tránh khỏi những cám dỗ: “Thấy hoa thì cũng muốn ngắm, nhưng gia đình mình được như vậy, có bà vợ như vậy đã phước lắm rồi!”.

MỚI - NÓNG