TPO - TIN NÓNG ngày 2/2: Kẻ nghi ôm lựu đạn cố thủ ở TP HCM đã bị bắt tại Đồng Nai; Tài xế phá két sắt phòng công chứng trộm gần 4 tỷ đồng; Thuê nhà trăm triệu, nuôi 12 cô gái để 'mây mưa' khi có khách...
TPO - Kiểm tra thu giữ trên người của đối tượng 1 khẩu súng K54, 2 hộp tiếp đạn, nhiều viên đạn K54, 1 quả lựu đạn loại dùng luyện tập trong thao trường, 1 quả lựu đạn giả.
TPO - Ngày 2/2, Công an TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng Trần Duy Chinh, người nghi ôm lựu đạn cố thủ ở quận 10 (TPHCM) hôm 30/1.
TPO - Ngày 1/2, Công an quận 10 (TPHCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị truy tìm đối tượng nghi ôm lựu đạn, súng cố thủ đã bỏ trốn hôm 31/1. Theo công an, có khả năng đối tượng này bỏ trốn mang theo vật liệu nổ, vũ khí quân dụng.
TPO - Tối 31/1, Công an TPHCM khẳng định đây không phải là vụ đối tượng cướp ngân hàng, cũng như đối tượng trên không liên quan đến vụ nổ súng tại Củ Chi như báo chí và mạng xã hội đưa tin.
TPO - Ngày 31/1, Công an quận 10 vẫn tiếp tục phối hợp với gia đình yêu cầu người đàn ông nghi ôm lựu đạn cố thủ (hiện đã bỏ trốn) đến công an trình diện.
TPO - Khi bị kiểm tra hành chính, nam thanh niên nghi ngáo đá đã có biểu hiện chống đối, trên tay cầm vật giống lựu đạn. Sau đó đối tượng chạy vào nhà mẹ trong một con hẻm trên đường Lý Thái Tổ (quận 10, TPHCM) cố thủ, nơi gần ngân hàng Đông Á.
Trước sự việc người dân kéo nhau đi xem bắt nghi phạm ôm súng cố thủ ở Hà Tĩnh, nhiều cư dân mạng tỏ ra ngán ngẩm với thói hiếu kỳ, "điếc không sợ súng" của người dân.
Bị vây ráp bởi hàng trăm cảnh sát, nghi phạm buôn ma túy Nguyễn Thành Trung vẫn ôm súng, lựu đạn cố thủ, hút hết điếu thuốc lá mới buông vũ khí quy hàng