Nuông chiều có thể hại U19 Việt Nam

Gặp không ít thất bại thời gian qua, song U19 VN (áo đỏ) vẫn nhận được nhiều lời ngợi ca. Ảnh: VSI
Gặp không ít thất bại thời gian qua, song U19 VN (áo đỏ) vẫn nhận được nhiều lời ngợi ca. Ảnh: VSI
TP - Cách những người liên quan và một bộ phận truyền thông đang đối xử với U19 hiện nay có thể khiến không ít cầu thủ trẻ gặp khó khăn trong quá trình rèn luyện và phát triển.

Cơn sốt U19 Việt Nam bắt đầu bùng lên từ giải Vô địch U19 Đông Nam Á năm ngoái. Lối chơi kỹ thuật đẹp mắt của U19 Việt Nam, với thành phần nòng cốt là các cầu thủ thuộc Học viện Bóng đá HA.GL, đã cuốn hút một lượng đông đảo người hâm mộ. Dù để thua Indonesia trong trận chung kết, nhưng U19 Việt Nam vẫn nhận được rất nhiều lời động viên, khen ngợi của dư luận. 

Ở đây, phải thừa nhận một thực tế là, bên cạnh màn trình diễn đẹp mắt của các cầu thủ trẻ, việc trong một thời gian dài thất vọng với các đội bóng lớn, từ ĐTQG đến U23, đã khiến người hâm mộ trông đợi lứa U19 vực dậy cả nền bóng đá, chờ đợi vào thành công của lứa cầu thủ này trong tương lai. Trong cơn phấn khích, bầu Đức tuyên bố, đặt mục tiêu cho U19 phải vươn ra tầm châu lục, thậm chí là cao hơn.

Trong suốt thời gian sau đó, liên tục có những lời ca tụng dành cho thầy trò HLV Guillaume Graechen. Qua giải giao hữu tứ hùng ở TP HCM hồi cuối năm và sau đó là chuyến tập huấn dài ngày ở châu Âu, thông tin về U19 Việt Nam thường xuyên được cập nhật trên các trang báo.

Hầu hết là những lời khen ngợi, trong đó nhiều ý kiến đưa thầy trò HLV Guillaume Graechen lên đến tận mây xanh. Đây cũng có thể coi là sự bất thường, hay nói cách khác là vô trách nhiệm của một bộ phận người có trách nhiệm đối với U19, hoặc rộng hơn là bóng đá Việt Nam nói chung. 

“Tôi từng làm HLV nên biết, một đội U19 hay đội U21 quốc gia sau này may mắn cũng chỉ lấy được 3-4 người, chứ không phải là nguyên cả đội. Tôi rất ủng hộ việc anh Đức (Chủ tịch HA.GL Đoàn Nguyên Đức - pv) bỏ tiền vào bóng đá, nhưng bóng đá Việt Nam không thể chỉ trông chờ vào một đội U19. Các CLB khác cũng bỏ tiền vào bóng đá, mà bóng đá Việt Nam cũng cần nhiều đội U19, nếu chỉ nhăm nhăm vào một đội thì sẽ phá vỡ hết nền bóng đá đất nước. Tôi từng đọc ý kiến của anh Lê Thụy Hải về U19 Việt Nam, và thấy rất đúng”. 

HLV Trần Văn Phúc

Những khiếm khuyết của U19 Việt Nam thể hiện qua giải tứ hùng TPHCM, hoặc qua các thất bại “tối tăm mặt mũi” trước các đồng nghiệp đồng lứa ở châu Âu hầu như không được nhắc tới. Thay vào đó là những lời khen ngợi, những ví von so sánh các cầu thủ U19 với nhiều… danh thủ bóng đá thế giới.

Người ta dường như quên rằng U19 Việt Nam thậm chí chưa thể vượt qua U19 Indonesia ở một trận đấu mang tính chất thắng/thua thực sự.

Mới đây nhất, khi U19 Việt Nam vượt qua Singapore, một quốc gia chưa bao giờ nổi tiếng về các đội trẻ, những lời “có cánh” lại liên tục cất lên. Truyền thông đồng thời liên tục khai thác các khía cạnh bên lề, từ chuyện ăn nghỉ, sinh hoạt đến các vấn đề đời thường khác của cầu thủ… như đối với những ngôi sao.

Sự cổ vũ quá đà của dư luận và truyền thông dường như khiến ngay cả những người muốn đóng góp ý kiến cho đội bóng của HLV Guillaume Graechen phải nhụt chí. HLV Lê Thụy Hải, người từng thẳng thắn đưa ra không ít nhận xét khách quan về U19 Việt Nam, lập tức phải hứng chịu không ít chỉ trích, để rồi không ít người từng chê ông Hải sau đó phải thừa nhận sự cần thiết của tư duy chiến thuật, tính thực dụng trong thi đấu thể thao. 

Một ví dụ điển hình cho những kỳ vọng quá đà vào U19 thể hiện ngay trong trận đấu với Malaysia mới đây. Trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp đấu khi tỷ số đang là 0-0, một quan chức VFF là ông Dương Vũ Lâm vẫn tự tin U19 sẽ thắng đối thủ trong hiệp 2.

Có một điểm chắc chắn, đây không phải là dự đoán của chỉ ông Dương Vũ Lâm. Kết quả thực tế hoàn toàn ngược lại, khi U19 Việt Nam để đối thủ đánh bại tới 2-0. Kết quả này được lý giải là một sự “thử nghiệm thất bại”.

MỚI - NÓNG