Nước mắt của Cổ Thiên Lạc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cổ Thiên Lạc ra mắt bộ phim khoa học viễn tưởng "Minh nhật chiến ký", nhưng không đạt doanh thu như kỳ vọng. Các tác phẩm gần đây của anh luôn bị đánh giá thấp.

Mới đây, Cổ Thiên Lạc đã rơi nước mắt trong buổi họp báo quảng bá cho bộ phim Minh nhật chiến ký: "Các bạn đừng để tôi cảm thấy cô đơn một mình", lời chia sẻ nghẹn ngào của nam diễn viên khi doanh thu của phim không như mong đợi.

Cổ Thiên Lạc đã bỏ ra 50 triệu HKD (tương đương 57,6 triệu USD) để làm phim. Dự án được sản xuất trong 7 năm với 1.700 cảnh quay hiệu ứng đặc biệt. Nam diễn viên mất vài năm để chuẩn bị trước khi bấm máy vào năm 2017. Do đó, tài tử Thần điêu đại hiệp đặt nhiều kỳ vọng vào "phim khoa học viễn tưởng đầu tiên của Hong Kong". Tuy nhiên, dự án không nhận được sự yêu thích của công chúng. Điều này khiến Cổ Thiên Lạc rơi vào khủng khoảng vì trước đó các phim điện ảnh của nam diễn viên đều bị chê và doanh thu bết bát.

Nước mắt của Cổ Thiên Lạc ảnh 1

Cổ Thiên Lạc gặp nhiều khó khăn trong quá trình vực dậy nền điện ảnh Hong Kong.

Vì sao Cổ Thiên Lạc không còn là cái tên được ưa chuộng?

Cổ Thiên Lạc nổi tiếng từ khi còn đóng phim truyền hình TVB. Những vai diễn ấn tượng trong Thiên long bát bộ, Cỗ máy thời gian, Hồ sơ trinh sát, Sát phá lang, Thiết thính phong vân, Đội chống tham nhũng... giúp anh trở thành tên tuổi lớn của giới giải trí Hong Kong.

Sau này, khi rời khỏi TVB, Cổ Thiên Lạc tự lập công ty riêng để sản xuất phim. Khác với những đồng nghiệp khác vì muốn kiếm cát-xê cao hay nâng cao danh tiếng bằng cách tham gia các dự án phim của Đại lục, Cổ Thiên Lạc trung thành với thị trường điện ảnh Hong Kong. Tinh thần yêu nghề, cống hiến cho giới điện ảnh Hương Cảng giúp Cổ Thiên Lạc nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả và nâng tầm vị thế của anh.

Tuy nhiên, khát vọng và cố gắng của Cổ Thiên Lạc không đem lại những kết quả khả quan. Vài năm trở lại đây, nam diễn viên cho ra mắt nhiều tác phẩm nhưng bị đánh giá thấp về chất lượng, doanh thu không cao như G Storm 5: Chương cuối, Đế quốc kim tiền: Truy hổ cầm long, Chân Tam quốc vô song, Luôn có tình yêu ở khu cách ly.

Theo QQ đánh giá việc Cổ Thiên Lạc xuất hiện quá nhiều khiến hình ảnh của anh trên màn ảnh bị lặp lại, trở nên nhàm chán: "Một năm 4-5 lần nhìn thấy Cổ Thiên Lạc trên màn ảnh ai mà không ngán". Bên cạnh đó, bạn diễn của tài tử cũng là những cái tên quen thuộc như Nhậm Đạt Hoa, Lâm Gia Đồng…

Nước mắt của Cổ Thiên Lạc ảnh 2Nước mắt của Cổ Thiên Lạc ảnh 3
Khán giả nhàm chán khi gặp Cổ Thiên Lạc quá nhiều ngoài rạp.

Ngoài ra, thiếu sót của Cổ Thiên Lạc chính là việc không đầu tư vào kịch bản. Như trong G Storm 5: Chương cuối, kịch bản bị đứt quãng, không có sự gắn kết với nhau. Dự án mới Minh nhật chiến ký được đầu tư mạnh tay ở phần kỹ xảo nhưng cốt truyện dễ đoán, thiếu sự mới mẻ, nhân vật phản diện kém hấp dẫn, do đó, phim thiếu cao trào, sự kịch tính để kéo khán giả tới rạp. Chân tam quốc vô song cũng gặp phải nhiều vấn đề về kịch bản khi cải biên quá đà.

Đó là điểm yếu chung trong những dự án do Cổ Thiên Lạc đóng chính và sản xuất. Khi mà phần hình ảnh không thể lấp bù khoảng thiếu hụt của nội dung, khán giả không tìm thấy sự mới mẻ khác với những dự án về xã hội đen nhan nhản khác, dẫn đến doanh thu bết bát.

Hướng đi nào cho Cổ Thiên Lạc

Hiện tại, Cổ Thiên Lạc gánh trên vai rất nhiều trọng trách. Tuy nhiên, anh đang gánh một trọng trách quá lớn là vực dậy nền giải trí Hong Kong đã qua thời kỳ vàng son. Tài tử chia sẻ anh không dám nghỉ ngơi vì là nguồn sống của hàng chục nhân viên. Mỗi tháng ngôi sao Cỗ máy thời gian chi tới 510.000 USD/tháng để trả lương cho nhân viên.

Nam diễn viên còn là Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Hong Kong và Chủ tịch Hiệp hội các nhà làm phim Hong Kong, với tư tưởng "chấn hưng nền điện ảnh Hong Kong". Do đó, bên cạnh việc tự sản xuất phim, Cổ Thiên Lạc còn thành lập công ty Thiên Hạ Nhất (One Cool) quản lý 24 nghệ sĩ.

Theo HK01, Cổ Thiên Lạc đang cố gắng tìm kiếm và bồi dưỡng những gương mặt mới cho điện ảnh Hong Kong, thay thế cho lớp diễn viên gạo cội đã bước sang tuổi trên 50. Đây là điều mà thị trường phim ảnh Hong Kong đặc biệt thiếu khi không có những cái tên nổi bật đủ sức kéo khán giả tới rạp. Hiện tại, giới giải trí Hương Cảng không còn những cái tên vang danh châu Á như Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương hay Lương Triều Vỹ nữa.

Nước mắt của Cổ Thiên Lạc ảnh 4

Cổ Thiên Lạc thành lập công ty giải trí để tạo công việc cho nhân viên trong nghề, nâng đỡ nghệ sĩ trẻ, đầu tư cho các kịch bản hay.

Bên cạnh đó, Cổ Thiên Lạc cũng đang đầu tư vào những dự án nghệ thuật thuộc thể loại tình cảm hoặc tiểu sử khác như Mai Diễm Phương và Con trai thần kỳ của mẹ, để đa dạng hóa nội dung, khắc phục điểm yếu về kịch bản.

Ngoài ra, có sự khác biệt trong khâu kiểm duyệt của hai nền phim ảnh Hong Kong và Trung Quốc Đại lục. Cổ Thiên Lạc cũng đang tìm những đề tài có thể dễ dàng được chiếu tại Đại lục, thị trường lớn hơn nhiều so với Hương Cảng.

Đối với tên tuổi Cổ Thiên Lạc, khán giả dành nhiều tình yêu mến. Tuy nhiên, với tư cách diễn viên, người xem yêu cầu nhiều hơn ở anh. Do đó, việc sản xuất nhiều bộ phim ăn theo các thương hiệu cũ như G-Storm, Cỗ máy thời gian, Cổ Thiên Lạc nên tìm kiếm những vai diễn mới mẻ, tạo sự đột phá, để sự xuất hiện của anh không còn nhàm chán.

MỚI - NÓNG