Nửa tuần trăng mật ở đảo xa

Vợ chồng ngày gặp lại
Vợ chồng ngày gặp lại
TP - Lính đảo biết anh Ngụ có vợ ra thăm, đêm nào cũng gọi điện trêu. Hai vợ chồng thống nhất: "Nếu có con, dù trai hay gái thì vẫn đặt tên là Nguyễn Trường Sa Đông để ghi dấu chuyến đi này”.

> Kỳ 5: Những khoảnh khắc Trường Sa

Gặp lại chồng trên đảo An Bang
Gặp lại chồng trên đảo An Bang. Ảnh: Hoàng Chí Hùng
 

Tàu HQ 966 rời đảo Phan Vinh khi trời mưa to. Gió mạnh cấp 4 cấp 5, sóng lớn khiến không ít người trong đoàn nôn nao. Ngày 9-6, tàu chúng tôi quay về tới cầu cảng của đảo Trường Sa Lớn đón các thân nhân đã lên đảo mấy hôm trước trở lại tàu.

Ba hôm trước, cũng tại cầu cảng này là cuộc gặp gỡ cảm động. Hôm nay đến lúc những người thân của cán bộ chiến sỹ phải lên tàu trở về đất liền.

Mấy phút trước, tôi vẫn thấy vợ chồng cô giáo Hằng nói cười vui vẻ với những chiến sỹ hải quân, đồng đội của anh Thanh chồng cô, vậy mà bây giờ chị đứng trên tàu, anh đứng bên kia cầu cảng. Sợ chồng nhìn thấy mình khóc, chị Hằng nấp sau tấm tôn bên mạn tàu, vai rung lên từng đợt.

Vợ chồng ngày gặp lại
Vợ chồng ngày gặp lại. Ảnh Hoàng Chí Hùng

Chị Hằng kể, ngày đầu “làm dâu” trên đảo, chị Hằng bẽn lẽn như con gái mới về nhà chồng. Thẹn cả với anh Thanh. Những người thân, bạn bè ở quê nhà biết chị ra đảo thăm chồng cứ điện thoại hỏi chỗ ăn ở thế nào, vì mọi người lo lắng điều kiện ngoài đảo khó khăn thiếu thốn.

Thiếu tá Phạm Văn Hưng - Ban Dân vận - Bộ tư lệnh vùng 4- Hải quân cho biết, đoàn công tác số 15 có 67 thân nhân cán bộ chiến sĩ ra đảo; trong đó có 35 chị em đi thăm chồng đang công tác tại các đảo Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông, An Bang và Phan Vinh.

Họ đâu biết trên đảo có Nhà khách Thủ đô khang trang, sạch đẹp chẳng kém gì khách sạn hạng sang. Vợ chồng chị được bố trí một phòng hạnh phúc. Đêm đầu tiên không ngủ. Đêm thứ hai thao thức. Đêm thứ ba, cả hai người ngậm ngùi. Thời gian bên nhau tính bằng từng giờ, từng phút.

Những ngày trên đảo Trường Sa Đông, cô gái Nguyễn Thị Thúy gần như không rời chồng là anh Nguyễn Văn Ngụ- phân đội trưởng đảo Trường Sa Đông nửa bước. Thúy cho biết, cô quê ở Bố Trạch- Quảng Bình, nhà có 3 người thì mỗi người ở một nơi: Chồng công tác ở đảo Trường Sa Đông, vợ làm kế toán ở Quảng Bình, con trai gửi ông bà nội ở Hà Tĩnh. Thế nên khi gặp, họ nâng niu trân trọng từng giây phút.

Lính đảo tinh nghịch, biết anh Ngụ có vợ ra thăm, đêm nào cũng gọi điện trêu chọc. Hai vợ chồng thống nhất: Nếu có con, dù trai hay gái thì vẫn đặt tên là Nguyễn Trường Sa Đông để ghi dấu kỷ niệm này.

Chị Thúy nói: “Bọn em có nửa tuần trăng mật nhưng hơn cả tuần trăng mật lúc mới cưới”. Chị Hằng cũng thừa nhận: “Hơn tuần trăng mật thật, vì hồi mới cưới về làm dâu nhà chồng đã biết gì đâu. Bây giờ ngoài tình yêu còn có tình thương, tình nghĩa vợ chồng trong cảnh xa cách nghìn trùng, được gặp nhau thì hạnh phúc nào bằng”.

Ngày 10-6, tàu HQ966 rời đảo Phan Vinh về đất liền. Mưa to, gió lớn, sóng cả. Cả tàu bung biêng say sóng. Bão số 1 đang ở phía trước.

Đỗ Sơn
Từ Trường Sa

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.