Nữ vận động viên 64 tuổi chinh phục đường chạy 42,195km

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bà Bình, 64 tuổi, hoàn thành đường chạy cự ly 42,195km tại giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2022 sáng 27/3 tại Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) trong sự thán phục của mọi người.

Sáng 27/3, tại Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) diễn ra giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 năm 2022. Tham dự giải đấu có khoảng 3.700 vận động viên, trong đó có 3.500 vận động viên phong trào và hơn 200 vận động viên chuyên nghiệp.

Các vận động viên tranh tài ở 4 cự ly thi đấu: 42,195km; 21,1km và 10km cho cả vận động viên chuyên nghiệp và phong trào. Cự ly 5km chỉ dành riêng cho vận động viên chuyên nghiệp tham gia.

Nữ vận động viên 64 tuổi chinh phục đường chạy 42,195km ảnh 1

HLV kỳ cựu Bùi Lương chúc mừng bà Bình sau khi bà hoàn thành cự ly 42,195km. Ảnh: Như Ý

Trong số các vận động viên phong trào, bà Bình (64 tuổi, Hà Nội) là vận động viên nữ chạy cự ly 42,195km lớn tuổi nhất. Khi về đích, bà được Ban tổ chức vinh danh trên sân khấu, khiến mọi người đều thán phục.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, bà Bình cho biết, bản thân bà mới tập luyện được hơn chục năm, từ khi ngoài 50 tuổi. Nhà bà ở Hà Nội, gần Công viên Thống nhất nên thường rèn luyện tại công viên này.

"Các cháu, các em thấy tôi tập luyện chăm chỉ nên khuyên tham gia phong trào và thi đấu. Từ đó, tôi tập luyện và tham gia các giải chạy trên cả nước. Ngoài giải Tiền Phong marathon, tôi còn tham gia các giải như VP marathon, Long Biên marathon... Nói chung, giải nào tôi cũng có mặt", bà Bình nói.

Bà Bình chia sẻ, bà đã đạt được một số thành tích trong quá trình tham gia các giải chạy, đều ở cự ly 42,195km. "Thành tích tốt nhất của tôi là 4h46 phút, đạt giải nhất lứa tuổi ở giải chạy Midnight", bà Bình thông tin.

Nữ vận động viên 64 tuổi chinh phục đường chạy 42,195km ảnh 2

Các vận động viên cao tuổi chụp ảnh cùng bà Bình sau khi về đích cự ly 42,195km. Ảnh: Như Ý

Để đáp ứng được cự ly full marathon, hàng ngày, bà Bình chạy từ 10 - 12km, cuối tuần chạy 20 - 25km. Ngày nào bà cũng rèn luyện.

Phóng viên Tiền Phong đặt vấn đề, ở độ tuổi 64, nhiều người chọn cách ở bên con, cháu, vui vầy tuổi già, việc đam mê chạy bộ có làm con, cháu trong nhà có ý kiến không, bà Bình nói, con cháu bà cũng khuyên bà nên chạy ít lại, vì lo ngại sức khoẻ cho bà.

"Nhưng mình đã ngoài 60 rồi, sợ gì nữa. Ông trời cho chạy đến bao giờ thì chạy. Giải Tiền Phong marathon tổ chức ở đâu tôi cũng theo, đến bao giờ không chạy được nữa thì thôi", bà Bình quả quyết.

Lý do yêu thích đường chạy của giải Tiền Phong marathon, bà bảo, cung đường đẹp, lại được khám phá các vùng đất mới. Nhưng đường chạy cũng khắc nghiệt, để "kiếm" được bó hoa tôn vinh của giải cũng là cả một vấn đề rất hóc búa.

Bà Bình kể, trong 3 năm gần nhất, bà đều tham gia giải chạy Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong ở Lý Sơn (Quảng Ngãi), Pleiku (Gia Lai) và Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

"Năm ngoái chồng tôi có cùng với tôi chạy ở Pleiku. Ông mới mất vào tháng 10 năm ngoái", bà Bình chia sẻ.

Nữ vận động viên 64 tuổi chinh phục đường chạy 42,195km ảnh 3

HLV kỳ cựu Bùi Lương và bà Bình. Ảnh: Như Ý

Bà Bình cũng bảo, nhiều người gặp bà vẫn hỏi: Chú có vào cùng cô không. Đáp lại, bà bảo: Chú đi rồi, nhưng chú vẫn đang theo cô. Như ở đây, như có chú đang ngồi bên cạnh vậy. Chú cũng theo dõi cô trên đường chạy.

Nhiều người cứ bảo nơi xa thì chú cũng theo cô. Các cháu gặp lại cứ hỏi là chú năm nay có đi không nhưng cô bảo là chú đi rồi. Chú vẫn đang theo cô, đang ngồi cạnh.

Theo bà Bình, việc bà tham gia các giải chạy, cũng là một cách để tưởng nhớ người chồng đã qua đời. Bà chú ý đến dinh dưỡng cho người chạy bộ (sản phẩm của Herbalife), tập luyện thường xuyên.

"Riêng giải của báo Tiền Phong cứ tổ chức ở đâu thì tôi cũng tham gia vì có vé mời. Có lẽ, Ban tổ chức cũng ngưỡng mộ tinh thần thể thao của tôi, các em, các cháu chạy cùng cũng hay bảo, chúng cháu nhìn vào cô mà phấn đấu. Nhưng tôi cũng nhìn vào các cháu, các em để cố gắng về đích", bà Bình chia sẻ thêm.

MỚI - NÓNG