Nữ tiếp viên nhà hàng “chuyển nghề” buôn phụ nữ

Nữ tiếp viên nhà hàng “chuyển nghề” buôn phụ nữ
Sau phi vụ “buôn người” đầu tiên, thấy dễ ăn quá mà nhàn hạ, tiền kiếm được lại nhiều, Hoàn rủ Mấn, bạn đồng nghiệp cùng đi làm ăn với mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, 2 cô tiếp viên xinh đẹp này đã lừa và bán trót lọt 6 cô gái, trong đó có cả em họ của Mấn.

Với dáng người khoẻ khoắn, nước da trắng hồng và khuôn mặt đẹp đặc chất "hương đồng gió nội", thế nên hai cô thôn nữ Mã Ngọc Hoàn (22 tuổi) ở thôn Nà Hố, xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng và Hoàng Thị Mấn (20 tuổi), trú tại thôn Co Khuông, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của ông bà chủ cửa hàng ăn Nhung Hiền ở phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn. Cùng đầu quân về làm nhân viên cho nhà hàng, cùng cảnh xa nhà về thành phố làm thuê nên hai cô gái nhanh chóng thân nhau.

Trong một lần được nghỉ việc Hoàn tranh thủ sang Ninh Minh, Quảng Tây (Trung Quốc) tìm hiểu cách "làm giàu".

Tại đây, Hoàn gặp một phụ nữ người Trung Quốc chừng 40 tuổi tên là A Dâng. A Dâng chỉ mối làm ăn cho Hoàn bằng cách bảo cô ta quay về Việt Nam tìm những cô gái trẻ đẹp đưa sang bán sẽ kiếm được nhiều tiền.

Hoàn đã tìm được "món hàng" như ý. Đó là cô gái xinh đẹp cùng bản tên là Nguyễn Thị B. Cô thôn nữ này là bạn thân với Hoàn từ nhỏ, thấy Hoàn về ngon ngọt nói rằng đã tìm được cho cô một công việc thích hợp ở bên Quảng Tây (Trung Quốc) mà lại lương cao, B. tin ngay và khăn gói đi theo bạn. Khi dẫn B. đến cửa khẩu, Hoàn đã bán trao tay cô cho A Dâng rồi vội vã quay về.

Sau phi vụ làm ăn đầu tiên, thấy dễ ăn quá mà nhàn hạ, tiền kiếm được lại nhiều gấp mấy lần so với lương nhân viên nhà hàng, Hoàn rủ Mấn cùng đi làm ăn với mình. Bị cuốn theo tham vọng làm giàu của bạn, Mấn cũng bỏ chỗ làm để về quê tuyển người đi lao động nước ngoài.

Về quê, Mấn thông báo với bà con lối xóm rằng, chỗ làm của cô đang tuyển người sang Trung Quốc làm ăn, đối tượng được ưu tiên là những cô gái trẻ đẹp.

Và chẳng mất công nhiều lắm, Mấn đã tuyển được 2 cô gái xinh đẹp nhất nhì bản theo mình. Sau đó, Mấn liên lạc với Hoàn và hai đối tượng này đã đưa hai cô gái qua cửa khẩu bán cho A Dâng lấy 10 triệu đồng tiền Việt Nam.

Cứ như vậy, liên tục trong một thời gian ngắn, Mã Ngọc Hoàn và Hoàng Thị Mấn đã lừa và bán trót lọt 6 cô gái đáng thương là người ở những vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lạng Sơn. Đau lòng hơn cả, trong số những cô gái bị lừa bán qua bên kia biên giới còn có cả cô em họ, con cậu ruột của Mấn…

Bộ mặt thật của hai nữ nhân viên nhà hàng có lẽ sẽ chẳng bao giờ bị lộ nếu một ngày đầu tháng 12/2006, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lạng Sơn không nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Hẹ, ở xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn về việc: Con gái bà là Nguyễn Thị L. (22 tuổi) đã bị Hoàn và Mấn lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm và hiện đang bị mắc kẹt bên đó.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, các CBCS Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13/12, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng Mã Ngọc Hoàn và Hoàng Thị Mấn. Bước đầu tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Những bị hại đáng thương trong vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an Trung Quốc để trong thời gian sớm nhất tìm được các cô đưa về quê hương. Tuy nhiên, đây cũng là bài học sâu sắc cho những cô gái nhẹ dạ, đừng quá tin tưởng vào kiểu tuyển người à uôm với một công việc nhàn hạ không có thật ở một đất nước xa xôi

Theo H.Giang - Đ.Toàn
Công An Nhân Dân

MỚI - NÓNG