Nữ sinh xứ Nghệ mong một lần được ngắm pháo hoa tại Thủ đô

SVVN - Hồ Thị Lan Anh là sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, khoa Sư phạm Tiếng Anh. Cô gái xứ Nghệ dành tình cảm đặc biệt cho Thủ đô Hà Nội - nơi mà cô đang gắn bó những năm tháng thanh xuân tươi đẹp - qua bài chia sẻ về trải nghiệm của bản thân trong những ngày cận Tết.
Nữ sinh xứ Nghệ mong một lần được ngắm pháo hoa tại Thủ đô ảnh 1
Lan Anh có một tình cảm đặc biệt dành cho Hà Nội.

Lan Anh sinh ra và lớn lên tại Quỳnh Lưu - Nghệ An, nơi nhịp sống có phần chậm rãi so với thủ đô Hà Nội. Vậy nhưng, điều đó cũng không làm chậm lại sự ham học hỏi, nỗ lực trong dòng máu của người xứ Nghệ. Năm học 2021 – 2022 vừa qua Lan Anh được nhận danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường, một trong những danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam. Trong năm 2022, Lan Anh trở thành Đại sứ Ulis kết nối giữa sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ với các bạn học Trung học phổ thông nhằm hỗ trợ giải đáp thắc mắc học tập trong môi trường đại học. Ngoài ra, cô gái còn tham gia nhiều các hoạt động tình nguyện khác của trường và có công việc làm thêm trải nghiệm thực tế.

Nữ sinh xứ Nghệ mong một lần được ngắm pháo hoa tại Thủ đô ảnh 2
Hồ Thị Lan Anh - sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, khoa Sư phạm Tiếng Anh.

Điều này cho thấy, việc xây dựng nếp sống kỉ luật, biết cách quản trị thời gian mà Lan Anh có được đã tạo sự cân bằng giữa các hoạt động chung với việc học tập cá nhân. Con đường đi tới mục tiêu trở thành một sinh viên toàn diện của Lan Anh vì vậy cũng trở nên rộng mở hơn.

Nữ sinh xứ Nghệ mong một lần được ngắm pháo hoa tại Thủ đô ảnh 3
Nữ sinh xứ Nghệ mong một lần được ngắm pháo hoa tại Thủ đô ảnh 4

Dù đã là sinh viên năm 2 nhưng hiện nay Lan Anh mới được cảm nhận không khí những ngày cận Tết tại Hà Nội sau 1 năm phải học online vì dịch Covid- 19. Tiết trời sang Xuân, sắc đỏ dần tràn ngập phố, nhịp sống thủ đô vốn vội vã nay thêm phần hối hả. Là một sinh viên thành thị, Lan Anh đã thích nghi điều đó bằng những bước đi tự lập và chủ động trong cuộc sống của mình, thỉnh thoảng cô gái lại thả hồn mình vào những nét đẹp riêng của Hà Nội. “Mỗi lần đi qua những con phố sầm uất, mình lại được ngắm nhìn nhiều họa tiết trang trí cầu kì, các hàng quán như thay màu áo mới, những ánh đèn vốn ngày thường đã rất sáng nay còn nhấp nháy theo nhạc. Người mua, kẻ bán cũng bận rộn hơn với đủ thứ giao dịch. Không khí nhộn nhịp, hồ hởi, vui tươi của người Hà Nội làm mình phấn khởi và cũng xen chút nhớ nhà. Khi lời ca Happy new year quen thuộc được vọng vang xa đâu đó thì sự háo hức bỗng ngập tràn trong tâm trí mình và chỉ nghĩ về một năm mới nhiều điều may. Khác với Hà Nội, nơi mình sinh ra có màu sắc trầm ổn, dung dị và giản đơn hơn. Mình chỉ thường được xem pháo hoa qua tivi mà chưa 1 lần được ngắm nhìn trực tiếp. Chưa từng trải qua cảm giác đông đúc chen nhau trên phố cổ, hồ Gươm. Vì vậy nếu có cơ hội mình đã ước 1 lần được đón Tết Thủ đô và đi cùng những người thân yêu xem trực tiếp pháo hoa ở Bờ Hồ” – Lan Anh tâm sự.

Nữ sinh xứ Nghệ mong một lần được ngắm pháo hoa tại Thủ đô ảnh 5
Cô gái ước 1 lần được đón giao thừa tại Hà Nội để chứng kiến màn pháo hoa trực tiếp.
Nữ sinh xứ Nghệ mong một lần được ngắm pháo hoa tại Thủ đô ảnh 6

Những ngày này sinh viên nói riêng và giới trẻ nói chung thường nung nấu thực hiện cho mình bộ ảnh Tết ở khắp nơi. Người thì chụp trong studio, người thì chụp ngoại cảnh vườn đào…, và áo dài vẫn là trang phục được lựa chọn số 1. “Mình cũng nghĩ sẽ ra một studio nào đó xịn sò để chụp, để lưu lại hình ảnh thanh xuân bên Tết. Thế nhưng phần vì kinh tế, phần vì mình nhận thấy xung quanh đâu đâu cũng trang trí quá nhiều về Tết. Vậy đến một nơi đắt đỏ cũng không quá cần thiết. Khi mà ra quán coffe chỉ mất từ 50 đến 100K cho 1 ly nước là mình có thể chụp thoải mái cùng những người bạn” – Lan Anh cho hay.

Nữ sinh xứ Nghệ mong một lần được ngắm pháo hoa tại Thủ đô ảnh 7
Nhiều quán coffe trở thành địa điểm chụp lý tưởng mà không tốn quá nhiều chi phí dành cho sinh viên
Nữ sinh xứ Nghệ mong một lần được ngắm pháo hoa tại Thủ đô ảnh 8

Trong sự đông đúc, náo nhiệt vốn tồn tại bấy lâu nay của Hà Nội thì cũng không ít những không gian, giờ phút tĩnh mịch khiến ai sống ở Hà Nội cũng phải lặng đi vì vẻ đẹp của nó. Lan Anh cũng vì yêu thích sự yên tĩnh đó mà thường tìm cho mình một chốn thân quen, để được ngắm nhìn Hà Nội từ trên cao, và cho mình một góc nhìn chiêm nghiệm. Đó là nơi Lan Anh vẫn thường học bài và giao lưu với người nước ngoài khi cô muốn tăng vốn từ vựng Tiếng Anh. Ở đó sự xô bồ của thành phố bỗng biến mất, dù nó vẫn đang len lỏi trong cuộc sống con người trên mảnh đất phố thị này.

Nữ sinh xứ Nghệ mong một lần được ngắm pháo hoa tại Thủ đô ảnh 9
Lan Anh yêu thích sự yên tĩnh và thường tìm cho mình một chốn thân quen.

Ngày Tết đang đến gần, ai ai cũng sẽ bận rộn cho việc hoàn thành nốt các công việc còn dang dở. Lan Anh thì đã có những kế hoạch học tập và dự án riêng của mình, cô chỉ chờ kết thúc nghỉ Tết là mọi việc sẽ được triển khai trên tinh thần khẩn trương hơn. Và trong tâm trí cô gái ấy, vẫn luôn mong một ngày có thể chính thức đón giao thừa ngay tại thủ đô hoa lệ này.

Nữ sinh xứ Nghệ mong một lần được ngắm pháo hoa tại Thủ đô ảnh 10
Tin liên quan