Các quốc gia châu Á luôn mang một nét đẹp bí ẩn nào đó thu hút và khơi dậy sự tò mò của Ninon Gehanne. Vì vậy, nữ sinh người Pháp đã quyết định đến Việt Nam học tập để khám phá một nền văn minh mới mẻ mà Ninon cho rằng bản thân có thể sẽ cảm thấy nhiều bỡ ngỡ.
Khi rảnh rỗi, Ninon thường đi dạo giữa thiên nhiên, dành thời gian cho bạn bè và gia đình, nghe nhạc, đọc sách,... Kể từ khi đến Việt Nam, trong danh sách sở thích của cô nàng 20 tuổi xuất hiện thêm một điều mới: Đi xe máy.
Ninon cũng đặc biệt quan tâm đến thời trang. Bên cạnh việc học, nữ sinh thường dành thời gian tìm hiểu và tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực này. Thông qua CLB Thời trang trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Ninon đã có cơ hội trải nghiệm làm người mẫu của các show diễn thời trang, mẫu ảnh,... Chính những trải nghiệm mới mẻ này đã giúp Ninon tự tin hơn và được gặp gỡ, làm việc với nhiều anh chị, bạn bè cùng đam mê.
Đến Việt Nam vào giữa tháng 8/2022 nên đây là lần đầu tiên Ninon đón năm mới ở đây. Nói về sự khác biệt giữa hai nước, Ninon cho biết ở Pháp, năm mới là dịp để gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, trong khi đó Việt Nam lại dành phần lớn những ngày này cho gia đình và người thân của mình.
Ninon chia sẻ: “Thật vui vì có thể tổ chức đón Tết ở đây, nó là một trong những dịp lễ không thể bỏ qua của mình. Những ngày cận Tết, mình đã thấy mọi người chuẩn bị, trang trí nhà cửa, các cửa hàng và trên cả đường phố. Phần lớn người dân nơi đây được về quê đón Tết, hầu hết cửa hàng đều đóng cửa nên mình cảm thấy rất khác. Dù vậy, mình vẫn bắt gặp nhiều hoạt động thú vị ở khắp nơi trong khoảng thời gian này. Với mình, không khí Tết ở Việt Nam thật đặc biệt, nó giống như một nét phá cách, một hơi thở mới giữa chốn phồn hoa đô hội Hà Nội.”
Ở xa gia đình, Ninon trải qua kỳ nghỉ Tết này với bạn bè của mình, làm những điều mà nữ sinh luôn ấp ủ như cùng đạp xe hay ghé qua bãi biển và sau đó là tận hưởng một chuyến du lịch ngắn ngày ở Campuchia trước khi quay lại học tập.
Đón chào năm mới, nữ sinh chia sẻ: “2023 là thời điểm cho những khởi đầu mới, và đặc biệt là lúc mình cần quyết tâm hơn. Mình nghĩ nếu phải đưa ra lời khuyên cho bản thân trong năm nay thì đó chính là không nhất thiết phải thay đổi mọi thứ trong một sớm một chiều mà hãy nhìn những sự đổi mới này dần dần, từ bỏ những thói quen xấu này từng chút một. Cá nhân mình nghĩ chúng ta nên bắt đầu năm 2023 như một sự thức tỉnh sinh thái bằng cách thực hiện các hành động tích cực cho môi trường. Nhân dịp năm mới, mình mong muốn nhắn nhủ đến mọi người: Hãy khám phá những điều chưa biết, nó sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng!”