Nữ sinh Ngoại thương xứng danh "con nhà người ta"

Nữ sinh Ngoại thương xứng danh "con nhà người ta"
Ngọc Vân được khen ngợi xinh đẹp, tài năng nhưng cô nàng không dám nhận mình là 'con nhà người ta' như nhiều bình luận.
Nữ sinh Ngoại thương xứng danh "con nhà người ta" ảnh 1

Phùng Bảo Ngọc Vân (sinh năm 1997) hiện là sinh viên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại - ĐH Ngoại Thương Hà Nội. Sở hữu chiều cao 1m74, gương mặt xinh đẹp, Vân là một trong những thí sinh tham dự cuộc thi Duyên dáng Ngoại Thương 2015.

Nữ sinh Ngoại thương xứng danh "con nhà người ta" ảnh 2
Nữ sinh Ngoại thương xứng danh "con nhà người ta" ảnh 3
Nữ sinh Ngoại thương xứng danh "con nhà người ta" ảnh 4

Vân từng là một trong những thí sinh được tuyển thẳng vào ĐH Ngoại Thương. Cơ hội này đến với cô bạn là do đạt giải cao tại cuộc thi i-Envex tại Malaysia hồi tháng 4/2015.

Nữ sinh Ngoại thương xứng danh "con nhà người ta" ảnh 5

Không chỉ xinh đẹp, học giỏi, Ngọc Vân còn có đủ các tài lẻ về múa, đàn, vẽ…Chia sẻ về điều này Vân cho biết từ nhỏ đã thích cầm kì thi họa, và có duyên với cây đàn piano từ năm lớp 6. Hồi mới học cô bạn thấy khó nhưng sau quen rồi thì piano trở thành niềm đam mê lớn. Những lúc căng thẳng, mệt mỏi, Vân luôn tìm đến cây đàn, phiêu cùng những nốt nhạc do cảm xúc mình viết nên. 

Nữ sinh Ngoại thương xứng danh "con nhà người ta" ảnh 6

Vân thích múa vì nó giải toả được năng lượng và các cơ sẽ hoạt động dẻo dai giúp cho thân hình khoẻ mạnh, nhanh nhẹn hơn. Vân thích cả vẽ và cũng hay “hí hoáy” học hỏi và rèn luyện. "Nếu chơi piano khiến cảm xúc mình thăng hoa, múa giúp cho mình trở nền năng động và mềm mại hơn thì vẽ lại giúp mình giải toả được những điều thuộc về tinh thần, những điều mà khó nói bằng lời thì sẽ được thể hiện qua nét cọ. Cho dù không có môn nào quá giỏi nhưng những sở thích đó giúp Vân có được cảm xúc đa chiều hơn, nó cũng giúp Vân cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái sau những giờ học tập căng thẳng", cô bạn chia sẻ.

Nữ sinh Ngoại thương xứng danh "con nhà người ta" ảnh 7

Vân được nhiều bạn liệt kê vào nhóm "con nhà người ta". Khi được hỏi về điều này, Vân tâm sự: "Cha mẹ nào cũng muốn con mình ngoan ngoãn, học giỏi nên thường lấy hình ảnh của những bạn đạt thành tích cao để làm gương cho con cái. Cá nhân mình không nghĩ mình là người hoàn hảo để là hình mẫu “con nhà người ta”, mà chỉ là con của bố mẹ mình thôi. Mình còn phải cố gắng nhiều lắm".

Nữ sinh Ngoại thương xứng danh "con nhà người ta" ảnh 8

Nói về phương pháp học tập, Vân cho biết luôn sắp xếp thời gian biểu sao cho hợp lý. Ở trường Vân còn tham gia nhiều hoạt động, sinh hoạt ở các câu lạc bộ để năng động hơn.

Nữ sinh Ngoại thương xứng danh "con nhà người ta" ảnh 9

Ngọc Vân đang tập phần thi tài năng, catwalk, cũng như trau dồi kiến thức để có thể cháy hết mình tại đêm chung kết Duyên dáng Ngoại Thương 2015. Cô nàng  muốn tập trung cho việc học và nhiều dự định cá nhân nên chưa nghĩ đến chuyện tình cảm.

Theo Theo Ione/VnExpress
MỚI - NÓNG