Nữ sinh mồ côi mơ làm luật sư

Chu Thị Thương
Chu Thị Thương
TP - Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Chu Thị Thương ở xóm 1, xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu, Nghệ An) vẫn vươn lên học giỏi và ước mơ trở thành luật sư.
Chu Thị Thương
Chu Thị Thương . Ảnh: D.N

Trong căn nhà quạnh vắng của Thương giờ không có gì đáng giá. Sinh ra không được thấy mặt cha, cách đây ít năm mẹ lại đổ bệnh viêm phổi nặng nên Thương phải bán dần tài sản để chạy chữa nhiều nơi.

Những tháng ngày mẹ nằm điều trị tại nhà do bị bệnh viện trả về, Thương phải xin nghỉ học để vừa chăm sóc mẹ vừa lo việc nhà. Hằng đêm, Thương thức trắng để trực xem bệnh tình của mẹ suốt gần 1 năm đến ngày mẹ qua đời.

Ngày mẹ mất, Thương định nhờ dì qua trong hộ để em đến trường làm bài kiểm tra cuối kỳ nhưng dì bận nên em ở nhà. Tối đó, mẹ đau đớn quằn quại rồi gục xuống và ra đi mà không nói với em lời nào. Lúc đó, trong nhà cũng chỉ một mình Thương.

Những ngày đầu, Thương dường như gục ngã. “Mẹ đi rồi em không biết dựa vào ai. Tuy còn có dì, nhưng hoàn cảnh dì cũng rất khó khăn, lại phải nuôi bà ngoại già yếu nên em định nghỉ học đi làm thuê kiếm sống. Sau đó, nhờ dì và bà con lối xóm cưu mang nên em mới có thể đi học trở lại”, Thương nói.

Hằng ngày, sau giờ học, ai trong làng thuê đi cấy, làm cỏ ruộng em đều nhận làm để có thêm tiền ăn học. Những luống rau, ngô non trong vườn xanh tốt đều do bàn tay Thương vun trồng. Ăn không hết, Thương tranh thủ mang ra đầu làng bán để mua thêm con cá, bìa đậu về cải thiện bữa ăn. Không chỉ vậy, một mình Thương còn làm hai sào ruộng và chăn nuôi gà.

Thiếu vắng tình thương của cha lại sớm mất mẹ nhưng 11 năm qua, Thương luôn là học sinh tiên tiến. Năm lớp 9, em là học sinh giỏi môn Lịch sử cấp huyện. Hiện Thương học lớp 11 D, trường THPT DL Lý Tự Trọng (Quỳnh Lưu). Thương đang cố gắng học tập tốt để sau này trở thành luật sư. “Em sẽ theo đuổi con chữ đến cùng để thực hiện được ước mơ của mình”, Thương tâm sự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG