Nữ sinh lớp 11 dẫn bạn về nhà …cướp

Nữ sinh lớp 11 dẫn bạn về nhà …cướp
TP - Biết cả nhóm cạn tiền, Thanh nảy ý định rủ cả nhóm về nhà cướp tài sản của mẹ mình lấy tiền tiêu xài đồng thời để đáp đền sự ga-lăng của người yêu vì đã trộm xe máy gia đình bán lấy tiền đưa Thanh và nhóm bạn xuống Nha Trang ăn chơi.
Nữ sinh lớp 11 dẫn bạn về nhà …cướp ảnh 1
5 đối tượng tham gia vụ cướp, Thanh đứng giữa

Chạng vạng 19/1/2008, quán Karaoke- bi da Hoàng Sơn (thị trấn Ia Kha-Ia Grai-Gia Lai) vãn khách. Bà chủ quán Nguyễn Thị Lợi bảo con gái trông chừng còn mình đi mua vài thứ lặt vặt.

Lúc 18h 35 phút, khi mang hàng vào buồng ngủ bất ngờ bà bị 3 đối tượng bịt mặt từ trong gầm giường chui ra dùng dao khống chế yêu cầu mở tủ lấy tiền, vàng đưa cho bọn chúng.

Quá hốt hoảng, song nhìn điệu bộ  “nghiệp dư” của nhóm cướp bà Lợi kịp trấn tĩnh lựa thế chống trả quyết liệt và chạy ra ngoài tri hô. Bọn cướp vội bỏ chạy ra sau nhà vọt tường biến mất để lại hai đôi dép và 2 con dao nhọn.

Vụ cướp ngay giữa thị trấn huyện gây xôn xao dư luận trong những ngày Tết Mậu Tý cận kề. Trước đó người dân bàn tán về tin một vị cán bộ huyện vừa làm đám cưới cho con, ngay đêm lễ cưới diễn ra kẻ gian đột nhập ôm toàn bộ số tiền mừng lên đến hàng trăm triệu đồng biến mất.

Vụ cướp vừa xảy ra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Gia Lai và Công an huyện Ia Grai lập tức cử người đến hiện trường thu thập chứng cứ, điều tra.

Qua lời khai người bị hại các trinh sát nhận thấy các tên cướp đều dùng khăn len bịt mặt kín, lúc khống chế nạn nhân chúng chỉ dùng tay “chỉ trỏ” mà không nói,  nhiều khả năng chúng là người quen bà Lợi, vì sợ nhận ra tiếng.

Qua sàng lọc các đối tượng thanh thiếu niên hư và phạm pháp trên địa bàn, ngày 20/1, Công an đã triệu tập 5 học sinh lớp 10 và lớp 11 trường THPT Ia Grai lên lấy lời khai.

Ngày 21/1/2008, Cơ quan Điều tra đã ra lệnh khởi tố bắt giam Võ Thị Phương Thanh (sinh năm 1991), con gái bà Lợi trước sự ngạc nhiên của khổ chủ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai nhận: Chiều 19/1/2008, Võ Thị Phương Thanh, học lớp 11 trường PTTH Ia Grai rủ bạn trai là Thái Trung Thoại (sinh năm 1991, thường gọi là Tý) học cùng lớp và 3 đối tượng khác là: Đậu Đức Thắng (sinh năm 1992 còn gọi là Cu Đen), Hoàng Văn Thái ( sinh năm 1991 còn gọi là Đen), đều trú ở thị trấn Ia Kha và Hoàng Thế Quỳnh (sinh năm 1989) ở đội 5 Nông trường Ia Grai cùng là học sinh lớp 10&11 trường THPT Ia Grai, tụ tập đến quán cà phê Bình Yên uống cà phê.

Thanh biết cả nhóm cạn tiền nên nảy ra ý định rủ nhau về nhà cướp tài sản của mẹ mình lấy tiền tiêu xài. Trước đó, tháng 11/2007, Thái Trung Thoại, người yêu của Thanh đã trộm xe máy gia đình bán lấy 10 triệu để đưa Thanh và nhóm bạn trốn học xuống Nha Trang tắm biển, ăn chơi. Bây giờ Thanh có trách nhiệm đáp đền sự ga-lăng của người yêu!?

Như đã bàn bạc, Thanh từ quán về nhà theo dõi tình hình, đợi lúc vắng khách ra mở cổng sau cho đồng bọn đột nhập. Khoảng 18h10 phút, Thái, Quỳnh mỗi tên mang 1 dao nhọn, khẩu trang bịt mặt đi về phía quán Hoàng Sơn.

Thoại, Thắng  khăn len trùm kín mặt ra sau quán phục sẵn chờ tín hiệu từ Võ Thị Phương Thanh. Thắng ở phía cổng sau canh chừng, Thanh mở cửa cho Thái, Thoại, Quỳnh chui vào phòng ngủ đợi mẹ về.

Khi bà Lợi bước vô nhà Quỳnh dùng dao khống chế, Thái, Thoại lúng túng chưa kịp hỗ trợ đã bị nạn nhân chống trả, hô hoán nên cả bọn bỏ chạy.

Đến nay cơ quan điều tra Công an Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với cả 5 đối tượng tham gia vụ cướp. Con đường học tập của họ đã bị cắt giữa chừng. Người dân ở Ia Kha băn khoăn ray rứt, không hiểu vì sao  một nữ sinh trung học lại vô ơn với cha mẹ mình đến vậy? 

MỚI - NÓNG