Nữ sinh kể chuyện lần đầu thực hành trong nhà xác tại Nga

Không chỉ xinh đẹp, Phương Anh còn gây ấn tượng bởi bảng thành tích học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa
Không chỉ xinh đẹp, Phương Anh còn gây ấn tượng bởi bảng thành tích học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa
Nhờ chăm chỉ nghiên cứu, trau dồi kiến thức nên từ khi còn là sinh viên đại học, Vũ Thị Phương Anh đã được nhận làm bác sĩ trong bệnh viện tư nhân ở Nga.

Với mong muốn đem đến nụ cười cho những em bé không may mắn mắc dị tật bẩm sinh về răng miệng, cô gái sinh năm 1994 quyết tâm thi vào theo nghề y. Phương Anh hiện là sinh viên ngành Bác sĩ nha khoa, khoa Răng hàm mặt, Đại học Y, Liên bang Nga.

Áp lực khi phải thuộc các thuật ngữ tiếng Latin

Phương Anh cho biết, năm đầu tiên, chương trình học của cô bao gồm những môn đại cương như Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Lịch sử… Sau đó, các sinh viên Y khoa nâng cao kiến thức với những môn chuyên ngành như Giải phẫu, Dược, Nhi… và cáo môn về Răng hàm mặt.

Đối với Phương Anh, việc theo Y khoa không dễ dàng và nhiều áp lực, đòi hỏi mỗi người sự kiên trì, quyết tâm cao. Điều khiến nữ sinh cảm thấy khó khăn nhất là việc học thuộc nhiều thuật ngữ ngành bằng tiếng Latin. Cô gái sinh năm 1994 chia sẻ, những năm đầu, mỗi ngày, cô và những người bạn cùng khoá đều phải học thuộc hàng trăm trang sách.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của 9X trong quá trình học ngành Y là lần đầu tiên tới nhà xác thực hành. “Một số bạn mặt tái xanh. Còn mình khá run và mắt cay xè vì mùi phooc-môn xộc vào. Song nghĩ đến kết quả học tập, mình luôn tự nhủ phải cố gắng vượt qua mọi thử thách” - nữ sinh bày tỏ.

Theo chương trình tại Nga, các sinh viên nha khoa bắt đầu thực tập từ năm hai đại học. Những buổi làm việc cũng để lại trong lòng Phương Anh nhiều ấn tượng khó quên. Với cô, dịp nhớ nhất là lần đầu cầm ống tiêm và thực hành trên cơ thể bệnh nhân.

“Lúc đó, mình khá bỡ ngỡ vì sợ làm sai. Sau một vài lần, mọi việc trở nên thành thạo và mình bạo dạn hơn nhiều” - nữ bác sĩ tương lai nói.

Tới năm ba, Phương Anh đã có thể chủ động xin thầy giáo tiêm thuốc tê, nhổ răng và tham gia các ca mổ vùng miệng.

 Nữ sinh kể chuyện lần đầu thực hành trong nhà xác tại Nga ảnh 1

9X cho biết, việc học ngành Y có rất nhiều áp lực, đặc biệt là trước mỗi kỳ thi.

Theo đuổi ngành cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho mọi người, nhiều khi cô gái Việt Nam gặp những áp lực và mệt mỏi. Đặc biệt là các kỳ thi bởi việc học tập nặng nề và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống tử tế. Không ít lần, gặp môn khó, nữ sinh phải thức thông đêm để chuẩn bị kiến thức cho việc thi cử.

Bên cạnh đó, trong quá trình học tập, Phương Anh cũng luôn chú trọng việc quan sát tỉ mỉ, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành nhằm khắc sâu kiến thức. Sau mỗi giờ lý thuyết trừu tượng, cô đều chọn cách tự nghiên cứu thêm để nâng cao kiến thức của bản thân.

"Mỗi khi căng thẳng, mình thường dành thời gian chơi thể thao, nhảy hip hop, dạo phố một mình. Đặc biệt, mình thích vẽ, lặn dưới nước. Mình có thể ở dưới nước, nín thở gần 2 phút.

Phương pháp này cũng giúp cải thiện tinh thần đáng kể trước mỗi áp lực của học tập và cuộc sống" - Phương Anh cho hay.

Theo Inna - bạn cùng lớp Phương Anh, nữ sinh Hà thành là người vui tính và rất kiên nhẫn theo đuổi những mục tiêu đề ra. Người bạn nay cũng luôn cảm mến sự thân thiện, tích cực và khả năng tư duy của Phương Anh trong quá trình học tập.

Còn với Barm, sinh viên này chia sẻ: “Phương Anh rất chăm chỉ, tiếp thu nhanh các kiến thức. Cô ấy cũng tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp và được các thầy cô, bạn bè yêu mến”.

Từng tự ti vì bất đồng ngôn ngữ

Là người có nhiều thành tích trong các hoạt động và nhận được sự khen ngợi từ bạn bè quốc tế, song thời gian đầu du học, cô gái sinh năm 1994 lại khá nhút nhát vì bất đồng ngôn ngữ.

 Nữ sinh kể chuyện lần đầu thực hành trong nhà xác tại Nga ảnh 2

Thời gian rảnh, nữ sinh thường đi dạo phố, vui chơi cùng bạn bè để giảm căng thẳng.

"Khi mới sang, mình ít giao tiếp do sợ nói sai tiếng Nga sẽ bị chê cười. Sau một năm rèn luyện, mình bắt đầu chơi thân cùng một cô bạn trong lớp. Chính bạn ấy đã giúp mình cải thiện khả năng ăn nói và trở nên mạnh mẽ hơn" - Phương Anh tâm sự.

Nhờ tích cực học tiếng Nga, nữ sinh dần mở rộng mối quan hệ với mọi người, có thêm bạn bè tại trường. 9X cũng mạnh dạn tham gia các hoạt động ngoại khóa tại trường và chương trình tình nguyện tại nơi sinh sống.

Mới là sinh viên năm thứ 5, nhưng do vượt qua đợt phỏng vấn và kiểm tra kiến thức chuyên ngành, cô gái Việt đã được nhận vào làm bác sĩ tại một bệnh viện tư nhân. Hiện tại, ngoài công việc ở trung tâm y tế, Phương Anh cũng thường xuyên tham gia những chương trình dạy thêm, đưa cộng đồng người Việt Nam đi khám chữa bệnh…

Hiện tại, cô gái sinh năm 1994 hoàn thành chương trình đại học, tiến tới học thạc sĩ Nha khoa tại Nga. Sau khi ra trường, Phương Anh mong ước trở về Việt Nam lập nghiệp, tham gia các trung tâm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo có cuộc sống cải thiện hơn về mặt sức khỏe và vật chất.

Thành tích của Phương Anh:

- Giải ba môn trượt tuyết thành phố năm 2009

- Giải nhì môn Hóa cấp thành phố năm 2009

- Giải nhì môn Ngữ Văn năm 2010

- Giấy khen học sinh giỏi của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga năm 2011

- Giấy khen về tham gia nghiên cứu thẩm mỹ răng tại Nga năm 2013

- Huy chương vàng Karate năm 2010.

- Giải nhất quận và giải nhì thành phố cuộc thi Thiết kế trang phục năm 2010.

- Bằng thiết kế loại giỏi năm 2011.

- Huy chương bạc cuộc thi nhảy hip hop năm 2014. 

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.