Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội yêu kiều trong khoảnh khắc chào Xuân

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lan Nhi hiện là sinh viên Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong khoảnh khắc Tết đến Xuân về, cô nàng khiến người đối diện không thể rời mắt bởi nét đẹp thanh tú, nhẹ nhàng.

Sinh ra trong một gia đình truyền thống và tình cảm nên với Lan Nhi, ngày Tết luôn có một ý nghĩa lớn lao. Đó là lúc gác mọi thứ để trở về tụ họp với gia đình, đi thăm họ hàng, cùng người thân thực hiện những việc còn dang dở trong năm.

Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội yêu kiều trong khoảnh khắc chào Xuân ảnh 1

Lựa chọn áo dài hồng giữa vườn đào rực rỡ, Lan Nhi 'hoá' nàng công chúa yêu kiều, mộng mơ. Ảnh: Ngô Văn Long

Trong tâm trí cô gái trẻ, Tết luôn là ngày dành cho gia đình: “Giờ cũng gọi là đang ở độ tuổi trưởng thành, ham học hỏi và khám phá nên nhiều lúc bố mẹ hay khuyến khích mình đi du lịch hay đi chơi với bạn bè cho vui. Trong khi bố mẹ rất thoải mái và thấy bình thường thì mình lại giận khi nghe như vậy.

Bởi với mình, ngày Tết nhất định phải vui, có vậy thì cả năm mới rực rỡ, phát tài phát lộc. Mà vui nhất là được ở bên gia đình và người thân. Còn đi chơi thì lúc nào cũng được”.

Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội yêu kiều trong khoảnh khắc chào Xuân ảnh 2
Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội yêu kiều trong khoảnh khắc chào Xuân ảnh 3

Lan Nhi hiện là sinh viên Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Ngô Văn Long

Đối với Lan Nhi, 2021 là một năm khó khăn và đầy thách thức. Điều khiến cô nuối tiếc nhất trong năm qua là chưa thể làm hết khả năng của bản thân.

Do dịch bệnh phức tạp và kéo dài nên gần như các show không thể thực hiện. Điều này tác động đến tâm lý và suy nghĩ của Lan Nhi, đôi lúc còn làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Mọi dự định cho những chuyến du lịch cũng đều phải huỷ bỏ.

Tuy nhiên, cô gái trẻ vẫn cảm thấy rất vui vì bản thân đã cố gắng hết sức. Trong năm qua, thành tựu Lan Nhi đạt được là trở thành phiên bản tốt hơn so với năm trước, được làm việc cùng nhiều người giỏi.

Không chỉ vậy, nữ sinh còn nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông, trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến hơn.

“Mình không nghĩ ngợi nhiều đâu. Tuy nhiên, đôi lúc đi ra ngoài, mình cũng bất ngờ vì được các bạn nhận ra. Lúc đấy mình mới nhận thấy, hoá ra mình cũng được nhiều bạn quan tâm và yêu mến. Cảm ơn mọi người vì đã dành tình cảm cho mình”, Nhi nói.

Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội yêu kiều trong khoảnh khắc chào Xuân ảnh 4

Nữ sinh hy vọng về một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Ảnh: Ngô Văn Long

Để khép lại năm cũ đầy biến động, Lan Nhi quyết định thực hiện bộ ảnh chào Xuân 2022 với mong ước về một năm mới vui vẻ, hạnh phúc.

Lựa chọn áo dài hồng nhẹ cùng chiếc váy trắng mang hơi hướng cổ điển, Lan Nhi như hoá thân thành một nàng công chúa yêu kiều, mộng mơ. Nữ sinh cho biết, bản thân muốn chào đón 2022 một cách đầy tự tin và hạnh phúc.

Lan Nhi mong rằng, khi nhìn vào những bức ảnh này, mọi người sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, yêu đời hơn. Đồng thời, hot girl Hà Thành cũng muốn nhắn gửi thông điệp: “Mỗi bạn nữ đều là một nàng công chúa trong chính cuộc đời mình. Vì bạn nữ nào cũng xứng đáng được yêu thương, hạnh phúc và tận những những điều đẹp đẽ nhất”.

Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội yêu kiều trong khoảnh khắc chào Xuân ảnh 5
Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội yêu kiều trong khoảnh khắc chào Xuân ảnh 6

Lan Nhi hóa quý cô yêu kiều, cổ điển trong chiếc váy trắng dịu dàng. Ảnh: Minh Kiên

Cũng như mọi năm, món quà lớn nhất mà Lan Nhi mang về cho gia đình chính là tình yêu thương và sự trưởng thành.

“Dạo này mọi người hay nhắc nhau ‘Mang tiền về cho mẹ’. Với mình, mang tiền về cho mẹ chưa bao giờ là đủ và mình đang có gắng mỗi ngày để bố mẹ tự hào và an tâm khi mình toan được cho bố mẹ. Và câu ‘Mang tiền về cho mẹ’ sẽ là câu động lực giúp mình cố gắng ngay cả khi mệt mỏi”.

Lan Nhi chia sẻ, gia đình luôn là hậu phương vững chắc nhất để cô có thể an tâm theo đuổi ước mơ. Cô luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất trong khả năng của mình cho bố mẹ.

Nữ sinh cũng thường xuyên tặng người thân những món quà bất ngờ để mọi người an tâm, dù ở đâu, làm gì, Lan Nhi vẫn luôn nhớ về gia đình.

Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội yêu kiều trong khoảnh khắc chào Xuân ảnh 7
Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội yêu kiều trong khoảnh khắc chào Xuân ảnh 8

Năm nay, món quà lớn nhất mà Lan Nhi mang về cho gia đình chính là tình yêu thương và sự trưởng thành. Ảnh: Minh Kiên

Bước sang năm 2022 với nhiều dự định mới, Lan Nhi cho biết đang sắp xếp để hoàn thành các kế hoạch một cách tốt nhất. Tuy nhiên, cô nàng vẫn ưu tiên việc học tập, bên cạnh đó là công việc nghệ thuật.

Lan Nhi tự nhủ sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, chuyên nghiệp để phát triển hình ảnh của bản thân, trở thành một phiên bản ngày càng tốt hơn.

Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội hy vọng 2022 sẽ là một năm đầy may mắn và thành công.

Cùng ngắm nhìn bộ ảnh chào Xuân của cô gái xinh đẹp, tài năng của Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội nhé:

Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội yêu kiều trong khoảnh khắc chào Xuân ảnh 9
Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội yêu kiều trong khoảnh khắc chào Xuân ảnh 10
Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội yêu kiều trong khoảnh khắc chào Xuân ảnh 11
Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội yêu kiều trong khoảnh khắc chào Xuân ảnh 12
Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội yêu kiều trong khoảnh khắc chào Xuân ảnh 13
Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội yêu kiều trong khoảnh khắc chào Xuân ảnh 14

Ảnh: Ngô Văn Long - Minh Kiên

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.