Kristi Kafcaloudis, một nữ sinh viên 24 tuổi đến từ thị trấn Yandina (bang Queensland, Úc) đã cùng một nhóm bạn của mình du lịch đến Na Uy và ghé thăm mỏm núi đá nổi tiếng Trolltunga. Tại đây, Kafcaloudis nhờ một người bạn của mình chụp ảnh khung cảnh cô đứng sát vách của mỏm đá cheo leo này.
Tuy nhiên, trong khi đứng tạo dáng chụp ảnh, Kafcaloudis đã bị mất thăng bằng và ngã xuống vách núi bên dưới từ độ cao 300m. Sau khi Kafcaloudis bị ngã, bạn của cô đã cố gắng liên lạc đến dịch vụ cứu hộ nhưng sóng di động kém khiến họ không thể thực hiện cuộc gọi. Đội cứu hộ chỉ được gọi đến hiện trường sau đó vài giờ và tiếp cận được thi thể của Kafcaloudis sau đó một ngày.
Theo Thomas Ruud, một hướng dẫn viên du lịch, thì anh đã từng lo ngại rằng một tai nạn tương tự như Kafcaloudis có thể xảy ra, khi nhiều du khách bất chấp nguy hiểm đứng sát vách núi chỉ để có được một bức ảnh chụp.
Nhiều bạn bè của Kafcaloudis đã bày tỏ sự tiếc nuối trước tai nạn thương tâm của cô, và nhiều người cho rằng Kafcaloudis không xứng đáng phải đánh đổi mạng sống của mình chỉ vì một vài tấm ảnh.