Nữ sinh chết đuối dưới ao khi mực nước chưa quá đầu gối?

Ao nuôi vịt, nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Ao nuôi vịt, nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Nữ sinh lớp 12 được phát hiện "chết đuối" trong ao nuôi vịt với mực nước chưa quá đầu gối. Nhiều người cho rằng cô gái bị giết rồi mang đến đây vứt phi tang.

Cái chết bất thường

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Giang, đơn vị này đang điều tra nguyên nhân cái chết của nữ sinh Nguyễn Thị Xuân (18 tuổi, ngụ thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, học sinh lớp 12).

Anh Định Văn Dậu (46 tuổi, trú thôn Ải, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn) - người phát hiện xác nạn nhân trong ao nhà mình - cho biết: "Trưa 1/6, tôi ra ao kiểm tra đàn vịt của gia đình thì phát hiện thi thể một người con gái. Hoảng hốt, tôi hô hoán báo cho mọi người".

Nghe tiếng truy hô của anh Dậu, mọi người chạy ra xem, rồi gọi điện báo cơ quan chức năng.

Ông Thân Văn Huy - Trưởng công an xã Phượng Sơn cho biết, cơ quan chức năng đã thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trên hệ thống loa truyền thanh của xã và các xã lân cận. Một học sinh cấp 3 nhận ra thi thể nạn nhân là bạn cùng trường đã thông báo cho gia đình. Đến 21h ngày 1/6, sau khi hoàn thành các thủ tục khám nghiệm, công an đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Cuộc điện thoại bí ẩn?

Gia đình Xuân sống trong con ngõ nhỏ ở khu Quang Trung, thị trấn Chũ. Bao trùm lên ngôi nhà là không khí tang thương, ánh mắt đau buồn của những thành viên trong gia đình.

Nén nỗi đau trước sự ra đi đột ngột của con gái, bà Nguyễn Thị Thu (46 tuổi, mẹ nạn nhân) kể lại: "Sáng 31/5, Xuân xin tôi 100.000 đồng đi liên hoan cùng lớp. Sau đó, Xuân được chị gái chở xe máy ra bến bắt xe buýt đi liên hoan với bạn".

Mẹ nạn nhân kể tiếp: "Đến 15h cùng ngày, có một thanh niên ở xã Phượng Sơn - người có tình cảm với Xuân nhưng cháu chỉ coi là bạn bè - đến nhà hỏi Xuân, nhưng tôi không biết tên cậu ta. Sau đó, Xuân gọi điện nhờ cậu này đến đón nhưng lúc đó không có xe nên cậu ta không đi ngay được. Khoảng 5 phút sau, Xuân gọi lại nói với cậu ta là đã về và nhân tiện đến nhà người quen chơi. Sau khi cậu ta về, tôi gọi điện cho Xuân nhưng không liên lạc được. Đến tối, thấy con chưa về, gia đình gọi điện nhưng vẫn không liên lạc. Nghĩ con cuối cấp vui ở nhà bạn bè nên tôi không gọi thêm. Đến ngày hôm sau, tôi bàng hoàng khi nghe tin xấu về con", chị Thu vừa kể vừa lau nước mắt.

Ngồi bên cạnh mẹ, chị Nguyễn Thị Tuyền (24 tuổi, chị gái Xuân) cho hay, khi biết tin xấu về em gái, gia đình hỏi thăm bạn bè Xuân thì mọi người nói: Hôm đó, Xuân rời buổi liên hoan từ 14h. Trước khi rời bữa liên hoan, Xuân nhận được điện thoại của ai đó gọi đến. Trong cuộc nói chuyện, Xuân nói: "Đến đón em nhé!". Sau đó, nữ sinh rời khỏi bữa liên hoan.

Chị Tuyền nói: "Thường ngày, em gái tôi được mọi người nhận xét hiền lành, chơi với bạn bè rất hòa đồng. Vì là chị em gái nên Xuân cũng tâm sự chuyện mình có một số người theo đuổi nhưng không yêu ai cả. Trước khi chết, em không có biểu hiện gì bất thường nên không thể có chuyện tự tử vì mâu thuẫn gia đình, bạn bè hay chuyện tình cảm. Trong số những người thích Xuân, có một thanh niên là người xã Phượng Sơn thi thoảng đến nhà chơi, nhưng lạ là nhiều khi thanh niên này đến chỉ để nhìn Xuân rồi lại về".

Những người trong gia đình nạn nhân cho rằng, cái chết của Xuân có nhiều điều uẩn khúc bởi tại hiện trường, ao nước - nơi phát hiện thi thể - khá rộng, mực nước không quá đầu gối thì Xuân thể chết đuối. Vả lại, đó là ao chăn thả vịt, nước rất bẩn, chẳng ai muốn rửa chân nói gì đến chuyện xuống đó tắm rửa dẫn đến chết đuối.

Bên cạnh đó, lúc vớt nạn nhân từ dưới ao lên, các nhân chứng còn thấy vùng cổ và tay của Xuân bầm tím, không thấy đôi giày cô gái. Có khả năng, Xuân bị sát hại ở nơi khác rồi mang thi thể đến vứt ở ao. Trước những điểm bất thường, gia đình nạn nhân đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Trao đổi với báo chí xung quanh vụ việc này, trung tá Vũ Văn Thành - Đội phó đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Lục Ngạn cho biết: "Qua công tác khám nghiệm, nạn nhân là nữ giới, mặc áo sọc caro, quần bò. Trên người dây chuyền, nhẫn còn nguyên, trong túi quần có 133.000 đồng, không có dấu hiệu tác động ngoại lực, khả năng do ngạt nước dẫn tới tử vong. Tiến hành mổ tử thi phát hiện chất dịch trong vùng kín. Chưa xác định đây là chất gì, công an huyện đã gửi mẫu đi giám định để làm rõ cái chết của nạn nhân".

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG