Nữ sinh bị chém và ép uống thuốc diệt cỏ là người hiền lành

Giấc mơ đến trường đèn sách của Hằng đã vụt tắt
Giấc mơ đến trường đèn sách của Hằng đã vụt tắt
Sáng ngày 30/3, đám tang nữ sinh 17 tuổi bị sát hại dã man tại nhà riêng rất đông người đến tiễn đưa. Trong dòng người đưa tiễn H về nơi an nghỉ cuối cùng, rất nhiều bạn bè cô mang hoa trắng đến chia buồn.

Nữ sinh Phạm Thúy Hằng (SN 1997)  - người bị sát hại tại nhà riêng là con gái lớn trong gia đình, xinh xắn, chăm ngoan. Nhà Hằng có hai chị em, kinh tế gia đình khó khăn, cha mẹ đều làm phụ hồ.

Dù vậy, bố mẹ Hằng vẫn động viên và dành dụm khoản tiền cho Hằng theo học ngành Công nghệ thông tin tại Trường Trung cấp nghề Bách Khoa (đường Tô Hiệu, quận Lê Chân-Hải Phòng).

Một người bạn thân của Hằng cho biết: Luôn ý thức được nỗi khó nhọc của cha mẹ nên Hằng luôn sống giản dị, chừng mực. Ngoài giờ học, Hằng rất chịu khó phụ giúp việc nhà, việc đồng áng, chăm sóc, dạy bảo em trai học hành thay cho bố mẹ.

Anh Phạm Văn Cương (45 tuổi), bố của Hằng cho biết: "Khi nghe tin, tôi vội vàng chạy về thì thấy cháu Hằng vẫn đang nằm trên giường. Chiếc chăn, quần áo, đầu tóc cháu đẫm máu. Cháu còn thở và nói được nhưng giọng yếu lắm. Sau đó gia đinh nhanh chóng đưa cháu đến Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp để cấp cứu. Nhưng đến 5h08 ngày 29/3, cháu đã tử vong".

Không kìm được nước mắt, anh Cương kể lại, trên đường đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện, Hằng cho bố mẹ biết, có 2 thanh niên mặc bộ quần áo màu xanh giống quần áo bộ đội, bịt khẩu trang, đi xe ô tô đến nhưng đỗ xe ở ngoài ngõ nhà bên cạnh. Sau đó, hai thanh niên này đi vào ngõ nhà bên, rồi bất ngờ bước qua bờ rào vào nhà.

Thấy người lạ, cháu Hằng đi ra hỏi thì bị 2 đối tượng này khống chế đưa vào trong nhà. Bọn chúng hỏi: “Có tiền không đưa đây”, rồi một tên bóp miệng, đổ hết một chai thuốc diệt cỏ, bắt cháu Hằng uống. Cháu Hằng cố dãy giụa, kêu cứu thì liền bị 2 đối tượng ép lên giường trong buồng, rồi lấy con dao bầu của gia đình, chém nhiều nhát.

Anh Cương cho biết thêm, Hằng bị hung thủ chém. Hơn 50 nhát dao vào đầu, người và qua kiểm tra thì thấy gia đình không bị mất cắp tài sản.

Nữ sinh bị chém và ép uống thuốc diệt cỏ là người hiền lành ảnh 1

Bạn bè thương xót cho số phận Hằng.

Với vẻ mặt thất thần, Phạm Văn Hùng (8 tuổi) - em nạn nhân kể lại, chiều 28/3, khi vừa đi học về đến nhà, Hùng đi vào trong buồng thì thấy chị Hằng đang nằm trên giường, trên người đăp một cái chăn đẫm máu; đầu và mặt thì bị chém nhiều nhát…Nhìn thấy em trai, Hằng gắng gượng nói nhỏ: “Chị chết rồi, em sống vui vẻ nhé”.

Sợ quá, cháu Hùng vừa khóc vừa chạy đi tìm bố

Ngay sau nhận được thông tin, chiều 28/3/2014 Công an quận Kiến An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ gồm: 1 vỏ chai thuốc diệt cỏ; 1 con dao bầu. Hiện, Công an quận Kiến An đang phối hợp Công an TP Hải Phòng gấp gấp rút điều tra, làm rõ vụ việc.

Sáng ngày 30/3/2014, gia đình anh Cương đã tổ chức mai tang cho Hằng. Có rất nhiều người dân, bạn bè mang theo hoa trắng tới đưa tiễn Hằng về nơi an nghỉ.

Nguyễn Thị Thu P, bạn học cùng cấp 3 của Hằng cho biết: "Khi hay tin Hằng bị sát hại dã man tại nhà, chúng tôi đều bàng hoàng, đau xót. Bạn bè ai cũng yêu quý Hằng vì tính tình hiền lành, giản dị, chịu khó. Vậy mà…" , nói rồi P nghẹn ngào khóc.

Theo Trung Nguyên

Theo Gia đình&Xã hội
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.