Nữ sinh 10x làm 'bà đỡ' ở chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
TP - “Lần đầu tiên trong đời em trực tiếp chứng kiến và hỗ trợ một sản phụ sinh nở thành công. Lúc đầu thấy sợ, mồ hôi toát ướt áo nhưng khi nghe tiếng khóc của bé, em mừng đến khóc theo…”.

Đó là chia sẻ của nữ tình nguyện viên Nguyễn Ngọc Ý Nhi (SN 2003, ở khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) về giây phút đáng nhớ trong đời khi trực tiếp hỗ trợ sản phụ vượt cạn thành công ngay tại chốt kiểm dịch.

“Bật khóc khi nghe tiếng khóc của bé”

Chiều 5/8, tại chốt kiểm dịch ở đường An Thạnh 14, khu phố Thạnh Lợi, chị Nguyễn Thị Huỳnh Như đi xe máy đến đoạn chốt đột nhiên trở dạ. Lúc đó, tại chốt, ngoài Nhi còn có 2 người khác nhưng là nam giới nên cô buộc phải xử lý tình huống khẩn cấp.

Nữ sinh 10x làm 'bà đỡ' ở chốt kiểm dịch ảnh 1

Tình nguyện viên Nguyễn Ngọc Ý Nhi giúp sản phụ vượt cạn an toàn. Ảnh: P.T

“Khi đó em hồi hộp lắm, vì trước giờ chưa một lần chứng kiến cảnh sản phụ sinh con. Mọi người nhanh chóng gọi điện báo với y tế, còn em đỡ chị Như nằm tạm xuống chiếc ghế đá ngay chốt. Tụi em dùng chiếc màn vải của lực lượng đắp nằm nghỉ buổi tối, tạo thành một buồng kín, lấy chiếc bàn gỗ làm nơi để chị Như nằm. Khi đó, sản phụ đã vỡ ối. Em nắm tay chị ấy, lau mồ hôi và động viên. Chỉ khoảng 10 phút nằm xuống, chị Như đã sinh hạ một bé trai. Sau đó một cô tên Xuân chạy tới hỗ trợ. Cô Xuân bế cháu, còn em lau người cho mẹ bé. Không lâu sau đó, xe của y tế đến đưa cả hai mẹ con chị Như đến bệnh viện”, Nhi kể.

Chị Phạm Nguyễn Phương Thà - Bí thư Thành Đoàn Thuận An cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã đến chốt để khen thưởng và động viên tinh thần của lực lượng trực chốt. “Em Nguyễn Ngọc Ý Nhi rất bản lĩnh khi xử lý tình huống khẩn cấp giúp sản phụ sinh an toàn. Một tinh thần tuổi trẻ đáng tự hào”, chị Thà nói.

Theo Nhi, bé trai cân nặng 3,5kg; vừa chui ra từ bụng mẹ, bé khóc to. “Em nghe người ta nói, trẻ sinh ra khóc lớn là khỏe mạnh nên vui lắm. Em đã bật khóc khi nghe tiếng khóc của bé. Thật sự em rất hạnh phúc khi nhìn thấy cả hai mẹ con khỏe mạnh. Tối nằm ngủ, nghĩ lại em cứ bật cười, thấy hạnh phúc”, Nhi chia sẻ.

Đỡ đẻ như một y tá có kinh nghiệm

Anh Trần Minh Quang, Bí thư Đoàn phường An Thạnh cho biết, Ý Nhi là sinh viên cao đẳng. Khi dịch bùng phát phức tạp, Nhi xung phong tham gia đội hình tình nguyện phòng, chống dịch tại địa phương.

“Ý Nhi có thân hình nhỏ nhắn nhưng rất nhiệt huyết. Khi nghe tin, tôi chạy đến và thấy Nhi hỗ trợ rất tốt sản phụ. Nhi nói chưa từng chứng kiến cảnh sinh nở nhưng khi đó, tôi thấy em thao tác rất nhanh, giống một người có kinh nghiệm dù không phải học ngành y”, anh Quang nói.

Anh Trần Văn Tuấn (dân quân phường An Thạnh), cùng kíp trực với Ý Nhi, tỏ ra rất khâm phục cô sinh viên. “Khi người phụ nữ đi tới chốt kêu đau bụng, ban đầu tôi lại tưởng cô ấy ra đường không được phép, sợ bị phạt nên giả bộ. Tuy nhiên, khi thấy cô ấy đứng không nổi, chúng tôi mới tin là đang sắp sinh. Nhóm trực chốt toàn nam nên chỉ hỗ trợ chỗ cho người phụ nữ nằm, còn lại giao hết cho Ý Nhi. Nhi rất nhanh nhẹn, bạn ấy chạy tới làm bà đỡ cho sản phụ như một y tá có kinh nghiệm”, anh Tuấn nói.

Theo Bí thư Đoàn phường An Thạnh, sau khi bé trai sinh tại chốt, xe y tế đến chuyển hai mẹ con đến Bệnh viện Quốc tế Becamex để tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

MỚI - NÓNG