Nữ quân nhân Biên phòng tự đệm đàn hát ‘Lời ru nơi tuyến đầu’ đầy cảm xúc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai ngày qua, câu chuyện của nữ điều dưỡng Phùng Thị Hạnh và cô con gái nhỏ đã khiến rất nhiều người xúc động. Là một người mẹ cũng nhiều lần phải xa con nhỏ đi làm nhiệm vụ, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Thị Huyền Ngọc đã viết lên ca khúc thấm đẫm tình mẫu tử bao la của người mẹ - người lính quân y nơi tuyến đầu chống dịch.

Trung tá Vũ Thị Huyền Ngọc tự đệm đàn hát ca khúc "Lời ru nơi tuyến đầu" do chị sáng tác với những cảm xúc lắng đọng

Chia sẻ với Tiền Phong, Trung tá Huyền Ngọc cho biết, khi xem truyền hình và đọc trên các báo, hình ảnh con gái nhỏ vẫn đang độ tuổi bú sữa mẹ của Trung uý quân nhân chuyên nghiệp - nữ điều dưỡng Phùng Thị Hạnh - Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, khóc đòi mẹ bế khi nhìn thấy chị Hạnh xuất hiện trên ti vi, đã khiến chị day dứt. Chị Hạnh là một trong hơn 160 y bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 được điều động đến tỉnh Bắc Giang hỗ trợ chống dịch COVID-19 hai tuần qua.

“Nhìn cháu khóc đòi mẹ, tôi cũng thấy mình ở trong đó vì khi con tôi còn bế ẵm, chưa cai sữa, nhiều lần tôi phải nén chặt nỗi thương nhớ con để đi làm nhiệm vụ xa nhà. Con tôi ở nhà ngủ với bố cũng khóc đòi mẹ trong giấc mơ. Trong trận chiến với kẻ thù COVID-19, rất nhiều đồng đội của tôi, trong đó có chị Hạnh đã chấp nhận gác niềm riêng, lao mình vào nơi gian khó, hiểm nguy để kịp thời giúp đỡ nhân dân, góp phần cùng cả nước chống dịch”, Trung tá Ngọc tâm sự.

Nữ quân nhân Biên phòng tự đệm đàn hát ‘Lời ru nơi tuyến đầu’ đầy cảm xúc ảnh 1

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Thị Huyền Ngọc

Nói về ca khúc “Lời ru nơi tuyến đầu” đầy da diết được đăng trên facebook cá nhân trong đúng ngày sinh nhật của mình (31/5) và được đông đảo bạn bè, người thân bày tỏ cảm xúc, chia sẻ rộng rãi, chị Ngọc kể: “Trong lúc bị “ám ảnh” bởi tình mẫu tử xúc động với hình ảnh của hai mẹ con chị Hạnh, tôi đọc được bài thơ ‘Ru con thời COVID’ của nghệ sĩ Bá Môn đăng trên facebook, trong tôi trào lên nhiều cảm xúc khó tả. Dựa trên ý thơ của anh Bá Môn, tôi đã viết ca khúc này trong thời gian 30 phút."

Khi viết xong ca khúc, chị Ngọc gửi cho chồng và người thân thì mọi người đều khen hay và xúc động. Vì thế, chị quyết định tự quay video hát bằng cảm xúc từ trái tim của mình để chia sẻ tình cảm tới các y bác sỹ và những người lính trên mọi trận tuyến, đặc biệt là những người mẹ đang xa con nhỏ để lên đường làm nhiệm vụ.

“Tôi đã đăng video lên facebook vào đúng ngày sinh nhật của mình như là một dấu ấn đặc biệt và cũng là một món quà tri ân gửi tới những người ở nơi tuyến đầu gian khó. Bởi chính họ mới là những người thực sự viết lên những lời ca đẹp nhất trong cuộc sống, chất chứa tình người, tình quân dân cảm động”, chị Ngọc chia sẻ thêm.

Nữ quân nhân Biên phòng tự đệm đàn hát ‘Lời ru nơi tuyến đầu’ đầy cảm xúc ảnh 2

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Thị Huyền Ngọc hiện là nhân viên Nhà Văn hóa (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng). Đam mê nghệ thuật và âm nhạc, chị đã sáng tác nhiều sản phẩm nghệ thuật có giá trị và giành được nhiều giải thưởng trong và ngoài Quân đội. Đặc biệt, từ khi đại dịch COVID-19 xâm nhập vào Việt Nam, chị đã sáng tác 2 ca khúc được dựng thành MV là “Vì nơi ấy có anh” và “Nếu anh không về” được lan tỏa tích cực trên các phương tiện truyền thông cũng như mạng xã hội.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.