Nữ lao công kể lại thời khắc bị dí dao vào ngực, cướp xe máy

0:00 / 0:00
0:00
Chị T. đi làm vào tối 3/8 và cán bộ công an quận Nam Từ Liêm tặng chiếc xe máy cho chị T. (ảnh nhỏ).
Chị T. đi làm vào tối 3/8 và cán bộ công an quận Nam Từ Liêm tặng chiếc xe máy cho chị T. (ảnh nhỏ).
TPO - Khi vừa dừng xe máy để đẩy xe rác từ trong ngõ ra, chị T, nữ công nhân môi trường bất ngờ bị nhóm cướp bao vây, một đối tượng cầm dao dí vào ngực chị và bắt đưa chìa khoá xe máy. Đây là chiếc xe mà vợ chồng chị mua trả góp để lấy phương tiện đi làm.

Ngày 4/8, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã trao tặng một chiếc xe máy cho chị T. – nữ công nhân môi trường bị cướp, xảy ra một ngày trước đó để hỗ trợ, giúp nạn nhân có phương tiện đi làm.

Lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, việc tặng chị T. chiếc xe máy thể hiện một chút nghĩa cử đồng bào và khẳng định đơn vị sẽ điều tra, truy bắt nhóm cướp trong thời gian sớm nhất để xử lý theo quy định.

Được biết, chiếc xe máy được mua từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an quận Nam Từ Liêm.

Trước đó, hơn 3h ngày 3/8, chị L.T.T. (SN 1982, quê Thanh Hoá, đang thuê trọ tại làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang thu gom rác tại ngách 223-252 đường Đại Mỗ. Khi xuống dốc do xe rác nặng, không kéo được nên chị T. đi xe máy BKS 35N1-5297 xuống chỗ bằng phẳng đỗ xe, rồi quay ại kéo xe rác xuống để chuẩn bị gom rác về điểm tập kết trên địa bàn.

Lúc này, chị T. bị 4 thanh niên đi 2 xe máy không BKS chặn lại. Một thanh niên xuống nhảy xuống, dí một vật giống con dao vào ngực chị T., yêu cầu người phụ nữ xuống xe, đưa chìa khoá. Sau khi cướp được chiếc xe máy, cả nhóm chạy về phía quận Hà Đông.

Toán cướp manh động

Chia sẻ về sự việc, chị T. cho biết hiện là công nhân thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội. Khoảng 22h ngày 2/8, chị T. bắt đầu thu gom rác tại khu vực phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó, khoảng hơn 3h ngày hôm sau thì xảy ra vụ cướp.

“Tôi không để ý đến 2 chiếc xe máy của nhóm thanh niên đi qua, chỉ nghĩ là người đi đường bình thường. Khi chị vừa dừng xe để quay vào đẩy xe rác từ trong ngõ ra thì nhóm thanh niên quay lại. Một người trong số đó cầm con dao bọc trong vỏ nhựa dí vào ngực và bắt tôi đưa chìa khoá xe” – nữ công nhân kể lại.

Theo chị T. mặc dù bản thân khóc, cầu xin nhóm cướp tha vì đây là tài sản lớn nhất của gia đình nhưng các đối tượng vẫn lên xe bỏ đi. Sau khi trình báo công an và thông tin cho chồng biết, người phụ nữ tiếp tục công việc thu gom rác đến 5h cùng ngày.

Được biết, chiếc xe máy được hai vợ chồng chị T. mua trả góp với giá 20 triệu đồng năm 2018 để làm phương tiện đi lại. Chị T. cũng mới chuyển sang công việc tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội khoảng 3-4 tháng nay, trước đó, chị theo chồng làm công nhân tại công trường xây dựng và phải nghỉ do dịch COVID-19.

Hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị T. cũng chỉ dám thuê căn nhà trọ nhỏ nằm trong ngõ với số tiền chi tiêu hằng tháng khoảng 1,5 triệu đồng. Gia đình nữ công nhân môi trường cũng có 2 cháu, một bé lớp 10 và một học lớp 2.

Chị T. cũng mong rằng cơ quan công an sớm điều tra bắt giữ nhóm cướp đã gây ra vụ việc.

MỚI - NÓNG