Tính đến nay đã gần một tuần siêu mẫu Võ Hoàng Yến có mặt tại khu cách ly ở Bình Dương. Từ ngày đầu ôm gối khóc sướt mướt, đến nay siêu mẫu xinh đẹp đã vui vẻ làm quen với cuộc sống thường nhật tại nơi đây.
Hàng ngày Võ Hoàng Yến đều cập nhật những hình ảnh đầy tích cực và lạc quan trên trang cá nhân. Mặc dù điều kiện ở khu cách ly còn thiếu thốn nhưng Võ Hoàng Yến luôn tìm thấy niềm vui mới và cô hiểu rằng để phục vụ những người ở khu cách ly thì biết bao chiến sĩ phải chịu cảnh cực khổ, màn trời chiếu đất nên siêu mẫu không hề dám than thở mà thầm cảm ơn sự hy sinh của các anh cho mình và biết bao người.

Người đẹp không ngần ngại chia sẻ: "Du học sinh ăn nói cho có văn hoá một tí em ơi. Em cứ lôi mấy lời chửi thề đó ra em nghĩ học thức em được đánh giá tầm nào. Thương ba mẹ em tốn tiền nuôi cơm cho em đi học tận Canada.
Em bảo em quen ở sạch? Thế chúng tôi ở dơ quen rồi nên ko than vãn? Quan trọng là em phải mở cái não em rộng ra, đừng ý kiến kiểu trẻ con như vậy em à. Chúng tôi nói riêng và hàng chục ngàn con người nói chung đang cách ly, cũng như em thôi. Y chang em ơi, dơ thì đứng lên xách đồ mà dọn, chỗ mình ở, mình không dọn ngồi đó chê bai còn chửi tục thì tôi thấy ý thức lẫn kiến thức của em nó tầm nào rồi".


Người đẹp cũng thẳng thắn: "Bớt cái tính tiểu thư đi em. Muốn ăn thì lăn vô bếp. Muốn sạch thì tự đi mà dọn. Mình sướng hơn ngàn người đó! Nhìn lên thì có thể chưa bằng ai, nhưng thử nhìn xuống đi em! Bao con người đang khổ và đang cố phục vụ cho sự an toàn của em mà nằm lăn lóc màn trời chiếu đất đó em".
Dưới bài viết của Võ Hoàng Yến, rất nhiều ý kiến đồng tình với cô và khen ngợi sự thẳng thắn của Võ Hoàng Yến.