Nữ doanh nhân “thanh lý” nông sản ế lên chợ mạng giờ ra sao?

5 năm trước đây, cô gái Trần Mao được nhắc đến với cái tên “nữ doanh nhân thành công giải cứu nông sản ế trên chợ mạng”. 5 năm sau, cái tên Trần Mao vẫn tiếp tục thành công với hướng kinh doanh “Người Việt dùng hàng Việt” cùng lối sống hướng thiện, mang hạnh phúc cho những đứa trẻ mồ côi…

Từ kinh doanh online nông sản ế tới hướng kinh doanh độc đáo

Xuất thân trong gia đình nghèo, bố mẹ Mao rời quê Nghệ An vào vùng kinh tế mới Đắk Lắk, mang theo hy vọng đổi đời. Tốt nghiệp đại học với chuyên nghành văn hóa du lịch, và học thêm ngành kế toán, cô gái Trần Mao bén duyên với ngành nông sản như một mối duyên nợ. Tuổi thơ của Mao ám ảnh nỗi nghèo khó bên đồng ruộng, chứng kiến những lần bố mẹ và bà con buôn làng nuốt nước mắt vào vì nghịch cảnh “được mùa, mất giá” hay “mất mùa được giá”. Sống giữa vựa trái cây, nông sản mà cuộc sống của nông dân lao đao, bí bách khiến cô gái trẻ không thể khoanh tay và nhất định tìm lối.

Nữ doanh nhân “thanh lý” nông sản ế lên chợ mạng giờ ra sao? ảnh 1
 

Chập chững những bước đi đầu, từ những năm 2013, khi ấy Trần Mao chỉ là chủ một đại lý bán vé máy bay tại Đà Lạt, mạnh dạn đưa những mặt hàng nông sản từ khoai lang Nhật, dâu tây…đang không có nguồn tiêu thụ rao trên chợ mạng, thay vì cách bán hàng truyền thống. Không ngờ, ý tưởng này của cô đã được khách hàng ủng hộ,

Sau gần hai năm hoạt động, “chợ nông sản ế online” của cô gái Tây Nguyên Trần Mao trở thành địa chỉ giúp bà con nông dân Đà Lạt tiêu thụ các mặt hàng nông sản được mùa, bí đầu ra. Đồng thời, đây cũng là nơi được khách hàng tìm đến để mua những nông phẩm sạch, ngon, bổ, rẻ với giá mềm.

Nung nấu dự định tiếp tục phát triển dựa vào nguồn hàng nông sản dược liệu trong nước, Trần Mao cho biết, đây là nguồn tài nguyên tiềm tàng, Việt Nam là nước có nhiều nguồn dược liệu chỉ sau Trung Quốc nên việc phát triển dược mỹ phẩm từ thiên nhiên là lựa chọn cho hướng đi dài hơi trong tương lai của cô gái trẻ này. Công ty TNHH Bee Happy chính thức ra đời.

Sử dụng kênh bán hàng trực tuyến khác, với hơn 400 đại lý của Trần Mao, khách hàng dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm dược mỹ phẩm làm đẹp có thành phần tự nhiên như các loại tinh dầu, son môi, dầu gội…, các dược liệu thảo mộc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp như sữa ong chúa, mật ong, bột trà xanh ô long, và cả đặc sản ra, củ, quả Đà Lạt. Hầu hết nguyên liệu đều được Trần Mao nhập chính từ vùng nguyên liệu trong nước. Những sản phẩm này rất nhanh chóng được đón nhận bởi tính an toàn và công dụng làm đẹp da, giữ dáng, cải thiện sức khỏe cho chị em phụ nữ và các thành viên trong gia đình….

Nữ doanh nhân “thanh lý” nông sản ế lên chợ mạng giờ ra sao? ảnh 2
 

Tôi đã từng rất thắc mắc tại sao Hàn Quốc có thể trở thành “vựa” sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên này dù họ không thể bằng Việt Nam mình, nơi được thiên nhiên ban tặng nguồn nguyên liệu phong phú, thuần khiết và lành tính. Ngồi trên “mỏ vàng” nhưng chính chúng ta lại phải mua các sản phẩm thiên nhiên nhập khẩu với mức giá rất cao. Chúng tôi đã và đang khẳng định cho người Việt Nam thấy, không chỉ hàng ngoại mới tốt mà hàng nội địa của chính đất nước chúng ta cũng tốt không kém và phải phát triển hơn nữa.”, Trần Mao chia sẻ.

Và ngay trong mùa dịch Covid-19, hướng đi của Trần Mao đã mang về những kết quả khả quan cho công ty TNHH Bee Happy, giúp nhiều gia đình đang lao đao với nỗi lo thất nghiệp tìm được “phao cứu sinh”, ổn định và thành công bất ngờ/

Chân dung giám đốc trẻ tìm bình yên theo cách “dị độc”

Thành công trong công việc, Trần Mao là giám đốc trẻ có lối sống khá “dị độc”.  Cô tìm bình yên nơi cửa chùa. Trần Mao là Phật tử thường xuyên tham dự các khóa tu tại chùa Huệ Quang (tỉnh…) – ngôi chùa nghèo về vất chất nhưng giàu về tình người, giúp bà mẹ trẻ Trần Mao luôn thấy an yên, hạnh phúc và được làm những công việc thiên nguyện bình dị.

Nữ doanh nhân “thanh lý” nông sản ế lên chợ mạng giờ ra sao? ảnh 3
 

Sống là cho đi. Bình yên với vị giám đốc trẻ này còn là tâm niệm làm nhiều việc giúp ích cho đời. Trần Mao tặng khẩu trang và đồ phòng dịch cho hơn 20 điểm cách ly trên toàn quốc; mùa trung thu tặng hơn 1000 suất quà cho các trung tâm khuyết tật; mỗi năm bán 200 giỏ xách cho hội người khuyết tật Đà Lạt trong suốt 10 năm qua.

Ước mơ chất chứa từ những ngày còn nhỏ của cô gái này đang dần thành hiện thực. Dự án “ngôi nhà hạnh phúc” – nơi đó là mái ấm của những đứa trẻ bị bỏ rơi, cơ nhỡ đã được xây tại 222 Mai Anh Đào – Phường 8, Quận… Đà Lạt. Tham vọng của Trần Mao là sẽ có 100 em bé được đón về ngôi nhà chung này, được chăm sóc, nuôi dạy, được học, ăn, ngủ, chơi như những bạn bè cùng trang lứa. Và tương lai không xa, “ngôi nhà hạnh phúc ấy” cũng trở thành ngôi trường của những đứa trẻ thiệt thòi.

Cũng giống như tên của doanh nghiệp mà Trần Mao xây dựng – Bee Happy, cô chính là một nàng ong chăm chỉ và  dũng cảm, sống cuộc đời hạnh phúc bởi chính những công việc bản thân có thể làm cho đời, cho người.

MỚI - NÓNG