NSƯT Minh Hằng: Chỉ vì… ông già khiếm thính?

NSƯT Minh Hằng: Chỉ vì… ông già khiếm thính?
TP - NSƯT Minh Hằng đã nói lên một sự thật  thường gặp trong vấn đề xét tặng danh hiệu, giải thưởng ở ta: “Dẫu sao tôi cũng không muốn trở thành NSND khi đã chết, hoặc khi đã về hưu”. 

Tuy nhiên, sau vụ trượt danh hiệu NSND lần này, Minh Hằng vẫn cứ đeo đuổi giấc mơ danh hiệu. Chị ví von một cách mỉa mai, hài hước: “Tôi sẽ gửi hồ sơ đề nghị để những ai đã không công nhận sẽ phải công nhận thì thôi. Cũng giống như câu chuyện vui, khi mình chào một ông già khiếm thính, ông ấy không nghe tiếng mình chào, mình sẽ chào đến khi họ trả lời thì thôi”.

MỚI - NÓNG