NSƯT Chiều Xuân gây bất ngờ với hai màn biến thân lạ lẫm

NSƯT Chiều Xuân gây bất ngờ với hai màn biến thân lạ lẫm
TPO - Chỉ trong vòng hai tuần lễ, khán giả yêu quý NSUT Chiều Xuân đã hai lần phải “lau mắt” bởi những hình ảnh vô cùng lạ lẫm, khác biệt mà chị mang lại. Có người nói đùa: sau khi “xuyên không” Chiều Xuân này đã khác Chiều Xuân kia.

Đầu tháng 8, Trung tâm Phát triển tài năng điện ảnh trẻ và BHD phát hành miễn phí 4 phim ngắn của các đạo diễn trẻ trên kênh YouTube Film Box. Trong số này, “Tôi là thằng khốn” của Nguyễn Hoàng Nhật được chú ý hơn cả, có lẽ bởi tên phim “quá ư gợi tò mò” như nhận xét của khán giả Nguyễn Hoàng Nam.

NSƯT Chiều Xuân gây bất ngờ với hai màn biến thân lạ lẫm ảnh 1 Chiều Xuân tham gia một dự án phim nhỏ để ủng hộ các bạn trẻ

“Tôi là thằng khốn” chỉ kéo dài chưa đầy 30 phút nhưng cũng đã kịp đem lại cho đạo diễn và êkip làm phim giải Búp Sen Vàng - giải thưởng thường niên của trung tâm phát triển tài năng điện ảnh trẻ.

Phim này mang phong cách hài kịch đen, kể về một đạo diễn trẻ khao khát được làm phim với những kịch bản kì dị. “Tôi là thằng khốn” có sự tham gia của diễn viên Bùi Minh Quân, top 3 Vietnam Idol, diễn viên Chiều Xuân.

Trong phim, Chiều Xuân chỉ đảm nhận một vai diễn nhỏ “xuyên không” về quá khứ. Điều đáng nói, rất ít diễn viên gạo cội đồng ý diễn xuất trong một dự án nhỏ, mang tính thử nghiệm. Chiều Xuân gần như là ngoại lệ. Điều này đã đem đến nhiều bất ngờ cũng như xúc động với êkip làm phim.

Bùi Minh Quân bày tỏ: “Mình rất xúc động khi xem lại cảnh diễn với cô Chiều Xuân - mình không ngờ là trong sự nghiệp nghệ thuật lộn xộn của mình sẽ có một cảnh diễn độc thoại với cô. Ở ngoài mình phải gọi cô bằng cô, giờ xem lại những lời thoại cộc lốc xấc xược trong  phim không ngờ rằng từng có những lúc mình “hỗn láo” như thế”. (Cười).

NSƯT Chiều Xuân gây bất ngờ với hai màn biến thân lạ lẫm ảnh 2 Chân dung "bà ngoại" Chiều Xuân

Còn cái người được “cả đám trẻ cảm ơn”, diễn viên “Mẹ chồng tôi” thì lại đang say mê với thú vui mới của chị: chụp ảnh. Chiều Xuân có niềm đam mê với những khuôn hình. Khi thành lập công ty Việt Nữ, chị đã có mong muốn sẽ làm ra những bộ phim điện ảnh “gây xúc động”. Chị học chụp ảnh với một tâm thế khá nghiêm túc và bước đầu đã có thành quả. Bức “Bữa tối trong mưa” của chị được chia sẻ và lan truyền rộng rãi trên mạng bởi khuôn hình ấm áp, ánh sáng đẹp. Bức ảnh này cũng đã được nhóm “Hội Nhiếp ảnh Việt Nam” đánh giá là bức ảnh tốt trong tuần.

NSƯT Chiều Xuân gây bất ngờ với hai màn biến thân lạ lẫm ảnh 3 "Bữa tối trong mưa" của Chiều Xuân

Quen Chiều Xuân nhiều năm, người viết từng chứng kiến sự nghiêm túc của chị khi học tiếng Pháp. Lúc đó, Chiều Xuân gần như là học sinh nhiều tuổi nhất lớp, cũng nổi tiếng nhất (đương nhiên) nên hay bị soi. Nhưng cái cách mà chị cần mẫn học từ hay lắng nghe cách phát âm của người bản xứ khiến nhiều học sinh được truyền cảm hứng. Sau này, chị sang Pháp học thêm về sân khấu, lại phải thêm một lần “học lại tiếng Pháp” với những nỗ lực “không tưởng tượng được”.

NSƯT Chiều Xuân gây bất ngờ với hai màn biến thân lạ lẫm ảnh 4 Nhan sắc không tuổi

Người đàn bà đẹp nhìn bề ngoài dịu dàng, mỏng mảnh nhưng ẩn sâu bên trong là nghị lực mạnh mẽ. Có lần thấy chị loay hoay chia năm xẻ bảy thời gian tôi hỏi: “Làm vợ, làm mẹ, làm giám đốc... chị thư giãn bằng cách nào? mỗi ngày chị dành được bao nhiêu thời gian cho bản thân”? Chị Xuân trả lời: Lâu rồi tôi không được gặp bạn bè tán phét, ăn uống, shopping... Nhưng bù lại, tôi tập cách luyện tập và thấy được cái hay khi mình phải dấn thân vào những việc khó khăn: với dự án mới gần đây, tôi phải đi khảo sát ở miền núi dài ngày, tôi đã nhìn thấy nếu không biết cách làm việc sẽ bị mệt và rất dễ nản chí. Nhưng xuất phát từ lòng yêu thiên nhiên và thích khám phá tôi thấy được rằng đây dịp hiếm có để tôi rèn luyện, kiểm tra thể lực của bản thân cũng như làm những việc mà bà con vẫn làm như leo đồi, leo núi, lên nương…

Để vượt qua được thử thách do chính mình đặt ra, tôi chuẩn bị rất kỹ: chọn giầy, chọn đồ, chọn những thứ tốt nhất, tạo cho mình thoải mái nhất trong công việc leo núi giữa nắng, giữa trời mưa. Thế là cùng với sự giúp đỡ của mọi người và sự đồng hành của đồng nghiệp tôi đã làm được như mọi người. Sau đó thì thấy thật là vui vì thấy rằng “Mình cũng khá được, cũng chẳng đến nỗi kém cỏi lắm” (Cười rất tươi) thế là từ một chuyến đi đáng lẽ  rất vất vả trở thành một chuyến du lịch rèn luyện thể lực nên cảm thấy thích thú như mình đã tự vượt qua 1 cái ngưỡng mà trước kia mình nghĩ rằng khó mà đạt được.

NSƯT Chiều Xuân gây bất ngờ với hai màn biến thân lạ lẫm ảnh 5 Nhiếp ảnh gia Chiều Xuân

Tập yoga thường xuyên, suy nghĩ tích cực và tự tạo cho mình niềm vui, đam mê là những thứ thuốc thần giúp NSƯT Chiều Xuân dù đã lên chức bà ngoại vẫn là một tượng đài về nhan sắc của điện ảnh Việt.

MỚI - NÓNG