NSND Thu Hà kể về thời là 'nữ hoàng ảnh lịch' thập niên 1990

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xuất hiện "trẻ hóa" trong "Thanh xuân tươi đẹp" VTV, NSND Thu Hà có dịp tâm sự về quãng thời gian đi chụp ảnh lịch, cát sê đầu tiên vô cùng ấn tượng. 

Xuất hiện trong Thanh xuân tươi đẹp với chủ đề Bến xuân phát sóng trên VTV1, NSND Thu Hà trở lại hình ảnh tà áo dài trắng, giản dị, mộc mạc. Dù đã bước sang tuổi ngoài 50 nhưng hình ảnh trên sóng “Thanh xuân tươi đẹp” khiến khán giả ngỡ ngàng quên mất tuổi thật của nữ nghệ sĩ.

Tham gia trò chuyện với vai trò khách mời của chương trình, NSND Thu Hà có dịp nhớ lại khoảng thời gian đáng nhớ gắn bó với công việc chụp ảnh lịch.

Cùng với Diễm My, Việt Trinh, Diễm Hương, Giáng My.... NSND Thu Hà từng là một trong những nữ hoàng ảnh lịch thập niên 1990.

NSND Thu Hà kể về thời là 'nữ hoàng ảnh lịch' thập niên 1990 ảnh 1

Kể lại thời điểm đầu bén duyên cùng nghề, NSND Thu Hà cho hay: "Sau khi đến đoàn nghệ thuật Quân khu 2, chú Mai Nam vào đoàn và thấy một cô bé cũng xinh xắn, hay hay nên cho đi chụp lịch. Lúc bấy giờ chụp lịch cũng không nghĩ rằng mình được tiền hay như thế nào đâu, cát sê chính là 5 cuốn lịch cho mỗi hình lịch như thế vào cuối năm tặng cho bạn bè, họ hàng. Trong ba lô của mình lúc ấy không có bánh kẹo mang về cho gia đình, cũng không có tiền mang về cho mẹ, chỉ có lịch thôi.

Ngày đó xuất hiện trên các trang bìa lịch, NSND Thu Hà thu về nhiều thứ “được”: “Được đầu tiên là gia đình ngỡ ngàng, không hiểu sao con bé lại được ngồi trong ảnh lịch như vậy, tiếng lành đồn xa. Sau đó các chàng trai khu vực đó rất chú ý.”

NSND Thu Hà kể về thời là 'nữ hoàng ảnh lịch' thập niên 1990 ảnh 2

Nữ diễn viên “Hướng dương ngược nắng” tiết lộ khoảng thời điểm bắt đầu đi chụp năm cô 18 tuổi. “Ngày đó tôi non lắm, trong trẻo, ngây thơ… Nhắc đến chuyện chụp ảnh tôi lại cảm thấy nóng ran, rát cả mặt.”

"Phim độ nhạy kém nên hoặc trời rất nắng hoặc phải có rất nhiều phản quang thì mới rõ, mới nét. Nói đến chuyện đi chụp lịch mình cũng thấy đói nữa. Lúc bấy giờ ở quân đội buổi sáng ra chỉ có cơm và nước mắm thôi, ăn vội ăn vàng 1 bát rồi đi chụp lịch.

Chụp thì các chú ấy chỉnh sáng lâu lắm, có khi đến trưa mới được 1 kiểu vì phim rất đắt tiền. Có khi đến trưa mới chụp thì lúc đó Hà đã đói mềm ra và cũng có lúc phải cấp cứu bằng một cốc sữa" – NSND Thu Hà kể lại.

NSND Thu Hà kể về thời là 'nữ hoàng ảnh lịch' thập niên 1990 ảnh 3

Nhờ nhan sắc xinh đẹp, đôi mắt diễm lệ và nét mặt "khuôn vàng thước ngọc", NSND Thu Hà được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho những vai diễn tiểu thư đài các trong nhiều bộ phim nổi tiếng như "Đêm hội Long Trì" (1989), "Lá ngọc cành vàng" (1989)...

Đặc biệt, bộ phim “Lá ngọc cành vàng” của đạo diễn Vũ Châu đã khiến tên tuổi của NSND Thu Hà được phủ sóng ngoài phía Bắc khi cô mới chỉ 20 tuổi. Cũng từ đây, tên tuổi Thu Hà gắn liền với tên gọi "lá ngọc cành vàng".

Gắn bó cùng nghệ thuật nhiều năm, NSND Thu Hà vẫn luôn là nữ nghệ sĩ khiến khán giả nhớ thương. Gần đây nhất, cô vào vai bà Bạch Cúc trong “Hướng dương ngược nắng”. NSND Thu Hà hóa thân thành công vào một Bạch Cúc sắc sảo, chuyên quyền, sống đầy lí trí với phương châm thà ta phụ người chứ đừng để người phụ ta. Sở dĩ Bạch Cúc dù làm nhiều điều không phải nhưng cũng không bị ghét bỏ, một phần còn do Thu Hà đã thể hiện được chân dung toàn diện của một người phụ nữ. Bên cạnh một người phụ nữ lạnh lùng gánh vác sự nghiệp cả gia tộc, Bạch Cúc còn là một người mẹ yêu thương con, làm tất cả để bảo vệ con cái, bảo vệ tài sản vô giá đối với người phụ nữ.

MỚI - NÓNG