NSND Đàm Liên ‘bà chúa sân khấu Tuồng’ qua đời ở tuổi 78
NSND Đàm Liên-người coi tuồng như máu thịt qua đời ở tuổi 78
TPO - Nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên, người được mệnh danh là “bà chúa sân khấu Tuồng” gắn với loạt vai tuồng như “Ông già cõng vợ đi xem hội”, Phương Cơ, Hồ Nguyệt Cô qua đời ngày 25/4 tại Hà Nội.
Gia đình NSND Đàm Liên (Đàm Thị Liên) thông tin, bà từ trần vào 9h40 ngày 25/4 tức (3 tháng 4 năm 2020) hưởng thọ 78 tuổi. Lễ viếng diễn ra hồi 9h ngày 28 tháng 4 (tức mùng 6 tháng 4 âm lịch). Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 10h ngày 28 tháng 4, hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.
Giữa năm ngoái, NSND Đàm Liên ở tuổi U80 vẫn tới dự lễ giỗ tổ nghề sân khấu tại rạp Đại Nam. Trong cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong, dù sức yếu đi nhiều nhưng bà vẫn khá minh mẫn khi nói về nghề nghiệp ăn sâu trong máu suốt mấy chục năm. NSND Đàm Liên nhiệt huyết chia sẻ những nỗi niềm đau đáu với nỗi niềm giữ gìn Tuồng cổ, cũng như mong muốn truyền dạy nghệ thuật truyền thống trong thời sân khấu ngày càng vắng khách.
NSND Đàm Liên trong vai 'Hồ Nguyệt Cô hóa cáo"
NSND Đàm Liên mấy năm nay phải chống chọi với bệnh suy thận. Bà sống cùng con gái trong căn nhà nhỏ ở phố Chùa Hà, kể từ khi chồng (nhạc sỹ Vĩnh An) qua đời gần 30 năm trước. Nghệ sĩ coi tuồng là máu thịt này tên thật Đàm Thị Liên sinh năm 1942 tại Phú Yên, từng thuộc Đoàn Tuồng dân ca khu 5 khi mới vào nghề, sau này bà là nghệ sĩ của Nhà hát Tuồng Việt Nam từ năm 1975. Nhắc tới nghệ thuật tuồng, khán giả nhiều thế hệ đều nhớ tới Đàm Liên.
"Ông già cõng vợ đi xem hội" là một trong những vai kinh điển của NSND Đàm Liên
NSND Đàm Liên có nhiều vai diễn đinh làm nên tên tuổi như: Trưng Trắc trong “Trưng Nữ Vương”, Phương Cơ trong “Ngọc lửa Hồng Sơn”, Liễu Nguyệt Tiêm trong vở “Đào Phi Phụng”, Hồ Nguyệt Cô trong “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo” và đặc biệt là vai Ông già cõng vợ đi xem hội. Riêng “Ông già cõng vợ đi xem hội”, NSND Đàm Liên lập kỷ lục hơn 2 nghìn đêm diễn, có thời điểm kỷ lục ngày diễn bốn tăng. Đây cũng là vở tuồng được đưa đi giới thiệu ở rất nhiều quốc gia như Nga, Ấn Độ, Pháp, Đức. Sự sáng tạo cho mỗi vai diễn đã làm nên một Đàm Liên có một không hai trong lịch sử tuồng Việt Nam.
TP - Hôm nay (23/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang Jarkata, Indonesia, dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN tại trụ sở Ban thư ký ASEAN, theo lời mời của Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah.
TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay (23/4), nắng nóng mở rộng và gia tăng ở khu vực phía Tây Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 38 độ.
TP - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 về tội “Đưa hối lộ”, theo quy định tại điều 364 Bộ luật Hình sự 2015. Đồng thời đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Hòa (ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội “Môi giới hối lộ”, quy định tại điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015.
TPO - “Lão đại” Wowy - một trong 4 giám khảo quyền lực của liveshow đình đám Rap Viet vừa tổ chức triển lãm tranh mang tên “Tận cùng giấc mơ cùng tận”. Điều đặc biệt, trong triển lãm có những bức tranh được Wowy trích máu của chính mình để tạo lên.
TP - Hình như lần đầu tiên trong lịch sử phim ảnh Việt có chuyện đạo diễn “bóc phốt” diễn viên. Lời lẽ đầy đau xót: “Có diễn viên chính nào mà không đăng PR poster, trailer, nhạc phim… Những cái đăng thì toàn phải năn nỉ ỉ ôi và đăng toàn những thứ đi ngược lại với kế hoạch truyền thông của ê-kíp.
TPO - Tưởng chừng như vào chùa bệnh tình của ca sĩ Kim Ngân có dấu hiệu khả quan hơn thì mới đây Thúy Nga tá hỏa khi chứng kiến đàn chị văng tục và bỏ về khu giặt ủi trước đây.
TPO - Sau tiết mục cuối của chương trình nghệ thuật mừng Lễ giỗ tổ Hùng Vương do ca sỹ Đan Trường và học trò thể hiện, nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng tràn lên sân khấu để chụp hình với thần tượng.
TPO - “Chiếc lá đầu tiên” là một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, được giới sinh viên Hà Nội thập niên 70 gần như ai cũng biết đến. Xung quanh bài thơ này cũng có nhiều câu chuyện thú vị.
TP - Người đọc thơ mê đắm, nhà thơ có giọng riêng Hoàng Nhuận Cầm đột ngột rời cõi tạm. Tin ông mất chiều 20/4 khiến bạn bè văn giới bàng hoàng, tiếc nhớ một giọng thơ riêng có.
TPO - Trong giới văn chương, một trong những người gần gũi nhất với Hoàng Nhuận Cầm chính là nhà thơ Trần Đăng Khoa. Trong mắt Trần Đăng Khoa, Hoàng Nhuận Cầm là một người cháy hết mình, như một nghệ sỹ Rock, như một con ve, lột xác thành tiếng kêu, để rỗng ruột và đón nhận cái chết.