Nông nổi, gái trẻ dâng hiến hết cho Sở Khanh mà ngỡ gặp được soái ca của cuộc đời

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Vì em quá nóng vội, nông nổi trong suy nghĩ cũng như hành động nên phải trả giá quá đắt cho những việc mình làm thôi.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Sở Khanh khoác mác đại gia 'thả thính', gái trẻ dính bẫy lừa cay đắng, chị không nghĩ em là người xấu, ngược lại chị cho rằng em còn trẻ nhưng đã có quyết tâm vươn lên đổi đời.

Nhưng vì em quá nóng vội, nông nổi trong suy nghĩ cũng như hành động nên phải trả giá quá đắt cho những việc mình làm thôi. Muốn trụ lại thành phố, muốn có việc cho thu nhập tốt không phải dễ đâu em à, nhất là đối với những người trẻ tuổi thừa khao khát, ước mơ nhưng thiếu bản lĩnh, thiếu kinh nghiệm sống như em. Thôi! Dù sao chuyện cũng đã rồi, hậu quả em cũng đã gánh chịu và trả giá, chị khuyên em hãy bình tĩnh, đừng buồn, khổ, tự ti rồi nghĩ quẩn là thêm bi kịch cho đời em và liên lụy đến gia đình, đến bố, mẹ ở quê đấy em nhé.

Theo chị em nên trở về với bố mẹ, ở đó em sẽ tự nuôi bản thân bằng sức lao động của mình, đến lúc đủ khôn, đủ biết kinh nghiệm sống khi xa nhà thì em có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch đổi đời của mình ở thành phố. Không ai khôn ngay từ trong trứng, mỗi lần vấp là một lần bớt dại, chị mong rằng em mạnh mẽ, nghị lực, tỉnh táo để sửa chữa sai lầm và vươn tới một tương lai sáng sủa tốt đẹp ở phía trước trong thời gian không xa nữa.

Thông cảm và chia sẻ cùng em. Chúc em may mắn.

MỚI - NÓNG